Bé trai 5 tuổi bán nước chanh ủng hộ lính cứu hỏa bị thương

30/06/2020 14:37 GMT+7

Một bé trai 5 tuổi ở bang Missouri (Mỹ) đã giúp gây quỹ hơn 3.000 USD (70 triệu đồng) để ủng hộ lính cứu hỏa bị thương trong vụ xả súng tại một thành phố thuộc tiểu bang này.

Thành viên đội cứu hỏa thành phố Kinloch, cô Arlydia Bufford đang ăn uống với bạn thân Kimberly Ratliffe-Penton tại một tiệm ăn vào ngày 22.6 thì một tay súng bất ngờ xuất hiện, xả súng vào thực khách, theo đài Fox News hôm 30.6.
Ratliffe-Penton chết tại chỗ, trong khi cô Bufford, 20 tuổi, bị thương nặng.
Sau khi nghe về câu chuyện của cô Bufford, bé Cooper Wallweber, 5 tuổi, và chị gái Olivia Boyer cảm thấy cần phải làm gì đó cho người lính cứu hỏa.
Hai chị em nảy ra sáng kiến bày quầy bán nước chanh để gây quỹ ủng hộ cô Bufford, với giá 1 USD/ly.
Vào thời điểm đài Fox News phỏng vấn bé Copper, hai chị em đã gây quỹ hơn 3.000 USD.
Khi biết được sáng kiến trên, những người lính cứu hỏa trong vùng vô cùng cảm động.
Người đứng đầu đội cứu hỏa Kinloch, ông Kevin J. Stewart cho biết: “Mỗi người trong số chúng ta đều có thể học từ câu chuyện của bé Copper và chị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới như hiện nay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.