Học sinh Trường quốc tế AISVN phải ở căn tin tự học vì không có giáo viên

Bích Thanh
Bích Thanh
19/03/2024 13:29 GMT+7

Sau một ngày học sinh phải nghỉ học vì không có giáo viên, đến sáng nay (19.3), học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) trở lại trường nhưng theo phụ huynh 'học sinh đang được dồn xuống căn tin để tự học hoặc chơi với nhau'.

Học sinh Trường quốc tế AISVN phải ở căn tin tự học vì không có giáo viên- Ảnh 1.

Bảng thông báo hướng dẫn học sinh không có giáo viên thì sẽ tự học ở căn tin, hồ bơi, thư viện...

H.N

Đến trường nhưng không có giáo viên

Ngày 19.3, phản ánh với phóng viên Báo Thanh Niên, phụ huynh H.N - có con đang học lớp 6 của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) - cho hay vào lúc 20 giờ 57 phút ngày 18.3 (tức ngày học sinh phải nghỉ học do nhà trường thông báo "không có đủ giáo viên"), phụ huynh tiếp tục nhận được thư điện tử (email) nhà trường.

Trong email, AISVN thông báo: "Sau một ngày làm việc cùng với các cơ quan ban ngành cũng như các nhà đầu tư, những vấn đề về nhân sự, tài chính của nhà trường vẫn đang tiếp tục được quyết liệt giải quyết".

Học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam trở lại trường sau một ngày bị gián đoạn

Cũng theo email, AISVN cho rằng trường sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19.3, nhưng "việc dạy và học vẫn sẽ có sự gián đoạn không thể tránh khỏi trong tuần này". Nhà trường hứa hẹn "sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách để việc dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể".

Bên cạnh đó, có phụ huynh cho hay vào sáng nay (19.3), khi đến giờ theo lịch hàng ngày xe buýt đón học sinh đến trường, một số phụ huynh nhận được tin nhắn từ bộ phận giám hộ xe buýt: "Do xe gặp sự cố nên phụ huynh đưa bé đến trường giúp em nhé".

Học sinh Trường quốc tế AISVN phải ở căn tin tự học vì không có giáo viên- Ảnh 2.

Email của AISVN gửi phụ huynh vào lúc 20 giờ 57 phút ngày 18.3

PHCC

Theo thông tin từ nhóm phụ huynh học sinh AISVN, khi đưa con em đến trường vào sáng 19.3, họ nhìn thấy bảng thông báo hướng dẫn học sinh với nội dung: Lớp 6 - sẽ ở khu thư viện của căn tin, ngồi cùng cố vấn học tập; Lớp 7 - Khu vực hồ bơi của căn tin, ngồi cùng cố vấn học tập… Một phụ huynh còn thông tin học sinh cho biết thầy hiệu trưởng nói "học sinh muốn về thì về do không có ai đi dạy hết".

Phụ huynh H.N bức xúc: "Cơ bản là trường có mở vẫn không đảm bảo việc dạy học cho các con đúng chương trình cam kết theo hợp đồng. Không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ. Cần nói thêm là trường đã nhiều lần huy động tiền 'giải cứu' từ phụ huynh và thực tế sau khi đưa tiền vào thì lương không hoàn toàn đến tay giáo viên, dẫn đến tình trạng ngày hôm nay. Không ai còn có lòng tin với lời hứa từ chủ trường nữa".

Phụ huynh học sinh AISVN gửi đơn cầu cứu

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chiều hôm qua (18.3), nhóm phụ huynh học sinh AISVN đã ký và gửi đơn "cầu cứu khẩn cấp" đến cơ quan chức năng tại TP.HCM đề nghị giải quyết triệt để tình trạng gián đoạn việc học tập vô thời hạn từ ngày 3.3 đến nay của hơn 1.400 học sinh 3 đến 18 tuổi. Nguyên nhân do bà Nguyễn Thị Út Em, chủ sở hữu đồng thời là đại diện pháp luật của trường, liên tục vi phạm hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động, cố ý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng.

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Diễn biến vụ 1.400 học sinh AISVN nghỉ học

Học sinh Trường quốc tế AISVN phải ở căn tin tự học vì không có giáo viên- Ảnh 3.

Theo phụ huynh học sinh của AISVN, trường liên tục vi phạm hợp đồng đào tạo, hợp đồng lao động, cố ý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng

H.N

Trong đơn cầu cứu, phụ huynh nêu rõ: "Tính đến ngày 16.3 là hơn 14 ngày hơn 1.400 học sinh các cấp của AISVN đã phải chịu đựng cảnh tượng hoang mang hàng ngày đến trường mà không biết rằng mình có được học hay không? Giáo viên có thể đến trường hoặc không vì họ không được trả lương từ tháng 1 đến nay. Và thực tế diễn ra là có tiết có giáo viên, có tiết cả trăm học sinh ngồi không vì không có giáo viên…".

Theo đơn cầu cứu, từ tháng 9.2023, phụ huynh đã nắm bắt thông tin nhà trường nợ lương và chậm trả lương, chất lượng tổ chức giảng dạy xuống cấp. Bà Út Em đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp và kêu gọi phụ huynh tự nguyện đóng góp thêm tiền để nhà trường trang trải các khoản chi lương và cam kết công khai, minh bạch thu chi, tái cấu trúc nhà trường… 

"Chúng tôi đã chung tay hỗ trợ, đóng góp thêm tiền mặt để nhà trường chi trả một phần cho các hoạt động chung. Tuy nhiên, từ đó tới nay, bà Út Em tiếp tục bưng bít thông tin, không công khai minh bạch thu chi, nhiều lần thất hứa…", phụ huynh bức xúc viết trong đơn cầu cứu.

Hồi tháng 9.2023, hàng loạt phụ huynh học sinh AISVN đã căng băng rôn trước cổng trường AISVN để yêu cầu nhà trường hoàn trả khoản đầu tư học phí hàng chục tỉ đồng. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.