Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Nghị lực vươn lên của cậu bé mồ côi cha

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Nghị lực vươn lên của cậu bé mồ côi cha

Lê Nam
Lê Nam
12/03/2023 07:20 GMT+7

Cha là liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn hy sinh năm 1988 trong trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa, anh Nguyễn Đình Thế (xã Ngư Thủy Nam, H.Lệ Thuỷ, Quảng Bình) sống với ông bà nội. Suốt tuổi thơ, anh thiếu vắng cả tình yêu thương của cha mẹ, phải đạp xe 60km mỗi ngày đi học.


Liệt sĩ Gạc Ma và người con trai duy nhất ở lại:  - Ảnh 1.

Cha anh Nguyễn Đình Thế là liệt sĩ Nguyễn Đình Doãn

Lê Nam

Anh Thế có tuổi thơ cơ cực, thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Cha anh là liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa năm 1988. Lúc đó, anh Thế chỉ mới 2 tuổi, chưa kịp nhớ mặt cha. Vì hoàn cảnh, mẹ anh cũng không thể ở cùng, anh Thế từ đó sống với ông bà nội từ nhỏ đến lớn.

Sức khỏe của anh Thế không tốt, người nhỏ thó. Thời đi học, mỗi ngày anh dạy từ 5 giờ sáng để đạp xe gần 30km đến trường.

Liệt sĩ Gạc Ma và người con trai duy nhất ở lại:  - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đình Thế (xã Ngư Thủy Nam, H.Lệ Thuỷ, Quảng Bình) có tuổi thơ vất vả

Lê Nam

Sau khi học trung cấp quản lý đất đai ở Cao đẳng Sư phạm Huế, UBND xã Ngư Thủy Nam ưu tiên ký hợp đồng cho anh làm địa chính nông nghiệp từ năm 2010-2012.

Đến 2020, anh làm phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, mỗi tháng được phụ cấp 1.043.000 đồng. Trong khi đó, vợ anh làm giáo viên mầm non.

Liệt sĩ Gạc Ma và người con trai duy nhất ở lại:  - Ảnh 3.

Dù cuộc sống cơ cực, anh Thế vẫn chưa bao giờ hết tự hào về người cha – liệt sĩ Gạc Ma hy sinh anh dũng để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Anh mong một lần được ra Trường Sa để tận mắt thấy được nơi mà cha anh ngã xuống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.