Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

13/02/2024 15:19 GMT+7

Từ ngày sang làm dâu ở Phần Lan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nếu không về Việt Nam đón tết, chị Vũ Thị Thúy (30 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng chồng Tây tự tay gói bánh tét để nhắc nhớ về tết cổ truyền dân tộc.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay cũng không ngoại lệ, chị Thúy vẫn cùng gia đình nhỏ của mình, giữa đất nước Bắc Âu xa xôi gói những đòn bánh tét để cùng thưởng thức trong đêm giao thừa vì chồng chị, anh Jyri Tapio (34 tuổi) rất thích ăn bánh tét.

Tết Việt ở Phần Lan

Dù bận rộn với việc học tiếng cũng như chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, nhưng những ngày này, giữa cái rét âm độ của Phần Lan, chị Thúy vẫn dành thời gian để đi chợ mua lá chuối, nếp, dây… cũng như các nguyên liệu cần thiết khác để gói bánh tét.

Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 1.

Từ ngày sang Phần Lan, năm nào không được về quê ăn tết chị cũng cùng gia đình nhỏ gói bánh tét

NVCC

Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 2.
Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 3.
Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 4.

Đó là cách chị giữ gìn truyền thống tết Việt cũng như cho chồng và các con hiểu thêm về tết Việt Nam.

NVCC

Chị tâm sự ở Phần Lan, không khó để mua những nguyên liệu nấu bánh tét ở các chợ châu Á gần nhà. Tất nhiên, không thể nào có thể mua hoàn toàn những nguyên liệu ưng ý, chẳng hạn như dây lạc để buộc bánh tét, mà thay vào đó, chị phải dùng dây ni lông thay thế. Lá chuối, cũng không phải là lá chuối tươi mà là lá đông lạnh. Song, tất cả những điều đó không ảnh hưởng đến "quyết tâm" gói bánh tét của chị Thúy.

Anh Jyri, chồng chị, thì không cần phải nói thêm, bởi 6 năm nay từ ngày nên duyên vợ chồng, anh đều rất hào hứng, háo hức khi vợ gói bánh tét vào dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam, bởi anh không thể cưỡng lại hương vị của loại bánh đặc biệt này.

Ngoài trời tuyết trắng, trong căn nhà nhỏ ấm áp nơi 4 thành viên trong gia đình chị Thúy sinh sống, không khí tết Việt Nam bỗng ngập tràn khi các thành viên đều quây quần cùng nhau gói bánh. Tiếc là, năm nay, anh Jyri gặp vấn đề về sức khỏe, nên không thể cùng vợ gói bánh từ đầu đến cuối như những năm trước.

Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 5.

Anh Jyri rất thích ăn bánh tét

NVCC

“Sở dĩ năm nào mình cũng gói bánh tét khi không thể về quê đón tết cùng gia đình, phần là vì mình muốn giữ truyền thống của người Việt Nam mình dù ở bất cứ nơi đâu, bởi mình không bao giờ quên mình là người Việt Nam. Thứ hai, mình cũng muốn mang không khí tết đến gia đình nhỏ, để chồng và các con có những trải nghiệm đặc biệt về tết cổ truyền dân tộc, hiểu thêm về văn hóa quê vợ", chị bày tỏ.

Có sự phụ giúp của chồng cùng 2 thiên thần nhỏ, cuối cùng, gần chục đòn bánh tét cũng "ra lò" trong buổi tối giáp tết. Khoảnh khắc đó, chị thấy ấm áp vô cùng, phần vì được quây quần cùng gia đình của mình, phần vì nhớ lại những cái tết xưa khi sống ở Việt Nam.

Chị Thúy cũng kể lại một kỷ niệm vui, rằng những ngày tết ở Việt Nam, chị gói bánh tét không giỏi. Những năm đầu, chị chỉ được giao nhiệm vụ lau lá, sau này mới gói những cái bánh tét… "đầu to đầu nhỏ". Dần dần, chị mới gói được chiếc bánh "ổn" như bây giờ.

Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 6.
Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 7.
Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 8.

Năm nào gia đình chị cũng đón giao thừa theo một cách rất đặc biệt, ở Phần Lan, nếu không được về ăn tết ở Việt Nam

NVCC

Nàng dâu Việt ở Phần Lan - quốc gia vị trí đầu bảng trong Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2023 vẫn còn nhớ như in kỷ niệm những ngày giáp tết, cả nhà ở Đắk Lắk, anh chị em mỗi người một tay cùng phụ gói bánh, cùng quây quần bên nồi bánh khổng lồ đỏ lửa. Các thành viên tâm sự với nhau về một năm đã qua, đôi khi là ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ của các anh chị em trong gia đình chị. Lúc đó, trong lòng chị lại muốn trở về Việt Nam lúc này, bởi thương và nhớ vô cùng.

Lời chúc năm mới!

Nấu xong nồi bánh tét, chị Thúy nói nó sẽ được dùng dần trong những ngày tới, đặc biệt đây là món không thể thiếu trong mâm cơm đêm giao thừa trong gia đình chị ở Phần Lan, thêm vào đó là những món ăn, bánh mứt mang đậm truyền thống tết Việt Nam mà chị đã tìm mua.

Chị cũng dành tặng một vài đòn bánh tét khác cho những người bạn Việt Nam cũng đang sống ở Phần Lan, mà năm nay, họ không có điều kiện để gói. Đó cũng là cách nàng dâu Việt san sẻ, lan tỏa không khí tết cổ truyền ở Phần Lan.

Chia sẻ hình ảnh gói bánh của mình lên mạng xã hội, chị Thúy nhận được sự yêu thích lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người không tiếc lời khen trước sự khéo léo của chị, cũng như việc làm dâu nơi xứ người nhưng chị Thúy vẫn gìn giữ và lan tỏa nét đẹp tết cổ truyền Việt Nam. Chính sự động viên đó cũng khiến cho chị cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và bớt phần tủi thân khi đón tết xứ xa.

Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 9.

Chị Thúy và chồng nên duyên nhiều năm nay, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc

NVCC

Nàng dâu Việt kể chuyện gói bánh tét đón tết ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới- Ảnh 10.

Cặp đôi hiện có 2 thiên thần nhỏ

NVCC

Năm nay, lại một năm chị không thể về nhà đón tết. Chị dành những lời chúc thương quý nhất từ Phần Lan xa xôi đến gia đình ở Việt Nam: “Năm mới, con xin kính chúc mẹ, kính chúc cả nhà mình một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và sum vầy. Con buồn khi năm nay không thể về, nhưng con hứa những năm tới sẽ cố gắng để cùng anh và các con về chúc tết bà ngoại, chúc tết gia đình". Chị Thủy rớm nước mắt, nghẹn ngào.

Anh Jyri và vợ hiện có cuộc sống hạnh phúc ở Phần Lan, mỗi ngày vẫn không ngừng cố gắng để vun vén cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Việt Nam, 2 tiếng thân thương vẫn có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh chị, là nơi chốn bình yên để họ tìm về…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.