Nations League: Phung phí cơ hội, Tây Ban Nha vuột chiến thắng trước Bồ Đào Nha

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/06/2022 06:10 GMT+7

Tuyển Tây Ban Nha đã bị vị khách Bồ Đào Nha từ chối chiến thắng ở UEFA Nations League khi bị cầm chân 1-1 trong cuộc đối đầu thuộc bảng A2 diễn ra rạng sáng nay (3.6).

Tiền đạo Alvaro Morata dứt điểm thành công sau một pha phản công thần tốc để mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 25. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo vào sân ở hiệp 2, nhưng 1 cầu thủ dự bị khác đã ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Bồ Đào Nha khi Ricardo Horta lập công ở thời điểm trận đấu còn 8 phút.

Tuyển Tây Ban Nha thất vọng khi bị cầm hoà trên sân nhà

AFP

Horta, tiền đạo của CLB Braga mới có lần ra sân thứ 2 cho Bồ Đào Nha, 8 năm sau lần đầu tiên của anh. “Tôi cảm thấy tự hào. Tôi xứng đáng được ở đây và tôi muốn thể hiện điều đó", Horta chia sẻ sau trận.

Highlights Tây Ban Nha 1-1 Bồ Đào Nha: Hấp dẫn derby bán đảo Iberia

Kết quả hòa 1-1 có nghĩa là cả hai đội được yêu thích ở bảng A2 đều không giành được lợi thế sớm trước các trận đấu với Thụy Sĩ và CH Czech sắp tới. Tuyển Tây Ban Nha đấu với CH Czech tại Praha vào cuối tuần, còn Bồ Đào Nha trở về sân nhà đón tiếp Thụy Sĩ.

Tiền vệ 17 tuổi Gavi (số 9) gây ấn tượng ở tuổi 17

AFP

Cả hai đội này đều sẽ nằm trong số những đội được coi là có khả năng vô địch World Cup tại Qatar vào cuối năm nay nhưng đội trẻ của Tây Ban Nha hoàn thiện hơn trong một cuộc đấu đầy bất ngờ và tràn đầy năng lượng tại Benito Villamarin.

Bàn thắng của Morata giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tuyển Tây Ban Nha (đứng thứ 7 trong lịch sử), với 26 bàn thắng sau 53 trận, trong khi Sergio Busquets có lần ra sân thứ 135 cho đội tuyển quốc gia, có nghĩa là anh vượt Xavi Hernandez và chỉ xếp sau Iker Casillas và Sergio Ramos.

Dẫu vậy, chính pha chạy và chuyền của cầu thủ 17 tuổi Gavi đã làm nên bàn thắng của Morata và tiền vệ của Barcelona được cho là cầu thủ xuất sắc trong trận đấu, mang đến một màn trình diễn xuất sắc khác khiến HLV Luis Enrique ấn tượng. "Với Gavi, tôi có cảm giác anh ấy vẫn còn là một ẩn số của bóng đá Tây Ban Nha. Cậu ấy không chỉ chạy và chiến đấu, phòng ngự tuyệt vời mà còn tấn công tốt nữa. Cậu ấy có thể ghi bàn, sút bóng bằng cả hai chân”, HLV Luis Enrique nói.

Ronaldo (trái) đã giữ sự im lặng

AFP

Tuyển Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết UEFA Nations League năm ngoái, khi đánh bại nhà vô địch châu Âu Ý ở bán kết trước khi thua Pháp, và họ đã có một suất dự World Cup 2022 tương đối suôn sẻ.

Ngược lại, tuyển Bồ Đào Nha phải trải qua vòng play-off để vượt qua vòng loại, nhờ đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia để đoạt vé đến Qatar. Trên thực tế, tuyển Tây Ban Nha đã tạo ra thế trận tốt hơn nhưng Morata, Carlos Soler, Alba... đều không thể tận dụng cơ hội mười mươi để kết liễu trận đấu sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.