Neymar được ‘Vua bóng đá’ Pele động viên ở lại tuyển Brazil

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2022 15:22 GMT+7

Neymar đã suy sụp tinh thần khi tuyển Brazil bị loại khỏi World Cup 2022 ở tứ kết thua ở loạt sút luân lưu trước Croatia. Anh thừa nhận nó đau đớn hơn bất kỳ trận thua nào khác trong sự nghiệp của mình.

Tiền đạo 30 tuổi này đã ghi 1 bàn thắng tuyệt vời trong trận tứ kết với Croatia khi 2 đội hòa nhau 1-1 sau hiệp phụ để cân bằng kỷ lục ghi bàn của ‘Vua bóng đá’ Pele với 77 bàn thắng cho Selecao. Nhưng anh không được thực hiện loạt đá phạt đền khi Brazil thua Croatia 2-4.

Neymar khóc nức nở sau trận thua Croatia

AFP

Tuyển Brazil, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022, giờ đây phải đợi ít nhất 4 năm nữa để giành chức vô địch thế giới lần thứ 6 sau lần gần nhất vào năm 2002.

"Tôi bị suy sụp tinh thần. Đó chắc chắn là trận thua khiến tôi tổn thương nhất, khiến tôi thẫn thờ người trong 10 phút sau trận đấu, sau đó tôi đã bật khóc mà không thể ngừng lại. Nó sẽ gây tổn thương cho tôi trong một thời gian rất dài", Neymar chia sẻ trên tài khoản Instagram.

Neymar đã nói ngay sau khi Brazil bị loại rằng anh có thể sẽ giã từ tuyển quốc gia, nhưng huyền thoại Pele đã thúc giục chân sút này "hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho đội".

Neymar đã toả sáng và Brazil tiến rất gần đến bán kết nhưng gục ngã trước sự ngoan cường của Croatia

AFP

“Vua bóng đá’ người Brazil cho biết trên Instagram rằng ông hy vọng Neymar sẽ tiếp tục cống hiến cho tuyển quốc gia, đồng thời ca ngợi thành tích ghi bàn của tiền đạo này. "Bạn biết đấy, cũng như tôi, không có con số nào lớn hơn niềm vui được đại diện cho đất nước của chúng ta. Tôi đã 82 tuổi, và sau ngần ấy thời gian, tôi hy vọng tôi đã truyền cảm hứng cho bạn theo một cách nào đó để đạt được điều này.... Di sản của bạn còn lâu mới kết thúc. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho đội tuyển chúng ta. Tôi sẽ vẫn luôn hạnh phúc với mỗi bàn thắng mà bạn ghi được, như tôi đã làm trong mọi trận đấu”, Pele viết.

Pele, người phải nhập viện hồi đầu tháng trong thời gian điều trị ung thư ruột kết, sau đó đã chúc mừng Neymar vì đã san bằng kỷ lục ghi bàn của ông cho tuyển Brazil: "Kỷ lục của tôi đã được thiết lập cách đây gần 50 năm, và dường như không ai có thể đến gần nó. Bạn đã làm được, chàng trai của tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.