'Người không phổi' tắt điện, PVF-CAND khó bắt kịp Đà Nẵng trong cuộc đua lên hạng

Quang Tuyến
Quang Tuyến
10/05/2024 20:38 GMT+7

CLB PVF-CAND chỉ có thể hòa không bàn thắng trên sân Bình Phước ở trận đấu sớm vòng 16 giải hạng nhất quốc gia 2023-2024 vào ngày 10.5, nên rất khó có cơ hội bám đuổi kịp Đà Nẵng trong cuộc đua giành vé trực tiếp thăng hạng V-League.

Tấn công thiếu đột biến

CLB PVF-CAND đã đưa ra hàng tấn công mạnh với 3 mũi nhọn, gồm Nguyễn Xuân Nam đầy kinh nghiệm từng đá cho đội Bình Định và đội Công an Hà Nội, Lê Minh Bình từng đá cho HAGL và Bà Rịa-Vũng Tàu, đặc biệt là "người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn. Nhàn là chân sút chạy không biết mệt, di chuyển rất nhanh nhẹn, từng được HLV Troussier và Hoàng Anh Tuấn gọi lên đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trước đây.

Thanh Nhàn trước hàng thủ Bình Phước

Thanh Nhàn trước hàng thủ Bình Phước

Khả Hòa

Với một dàn công chất lượng như vậy, lại được sự hỗ trợ bởi những tiền vệ từng khoác áo đội tuyển U.23 như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Xuân Bắc và cả nhà vô địch U.21 trong màu áo Hà Nội Ngô Đức Hoàng, đội đang xếp thứ nhì bảng tổng sắp giải bóng đá hạng nhất, mạnh hơn hẳn chủ nhà Trường Tươi Bình Phước. Thế nhưng nhiều ngôi sao chưa hẳn đã đem lại lợi thế, đội bóng của ông Mauro Jeronimo tỏ ra khá vụng về ở khâu kết thúc.

Lê Minh Bình thi đấu kém sắc sảo bị thay ra cuối hiệp 1

Lê Minh Bình thi đấu kém sắc sảo bị thay ra cuối hiệp 1

Khả Hòa

Nếu Xuân Nam và Minh Bình chịu khó quấy rối nhưng lại kém sắc sảo thì "người không phổi" Thanh Nhàn tỏ ra lạc lõng bởi thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Nhiều lần chấn thương trước đây khiến khả năng xoay xở cũng như cảm giác bóng của cầu thủ quê Tây Ninh không còn tốt như trước. Anh đánh mất tốc độ nên không tạo ra sự đột biến. Ngay cả khi ông Mauro Jeronimo tăng thêm hỏa lực ở cuối hiệp 1, khi đưa cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 Thái Bá Đạt và cựu tuyển thủ quốc gia cũng như U.23 Lê Văn Đô vào sân, tuy cơ hội có nhiều hơn nhưng độ bén nhạy vẫn quay lưng với PVF-CAND. Với 26 điểm, PVF-CAND vẫn thua Đà Nẵng đến 7 điểm nên rất khó giành vé thăng hạng trực tiếp.

Thanh Nhàn bế tắc trước hàng thủ chủ nhà

Thanh Nhàn bế tắc trước hàng thủ chủ nhà

Khả Hòa

Anh Đức chưa thể cải thiện lối đá chủ nhà

Được đầu tư nhiều nhưng đến thời điểm này, đội chủ nhà Trường Tươi Bình Phước vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Đội hình chưa thật đồng đều giữa lực lượng cầu thủ chính và dự bị cộng với phong độ thiếu ổn định khiến cho từng trận qua đi, HLV Anh Đức cùng học trò cũng chỉ nhích lên nhích xuống ở nửa trên bảng xếp hạng (từ thứ 4 đến 6) mà chưa thể lọt vào tốp 3. Có giai đoạn họ đã đứng cả ở vị trí thứ nhì nhưng rồi bị Bà Rịa-Vũng Tàu, Huế và gần nhất là Long An qua mặt trở lại.

'Người không phổi' tắt điện, PVF-CAND khó bắt kịp Đà Nẵng trong cuộc đua lên hạng- Ảnh 4.

HLV Anh Đức chấp nhận chỉ giành 1 điểm trên sân nhà

Khả Hòa

Hàng thủ Bình Phước vất vả trong việc khóa Xuân Nam

Hàng thủ Bình Phước vất vả trong việc khóa Xuân Nam

Khả Hòa

Ngay trong trận hòa 0-0 với PVF-CAND, HLV Anh Đức cũng không thể đẩy đội hình lên chơi một cách mạnh mẽ với đối thủ mà vẫn chủ trương đá chắc, phòng ngự có chiều sâu hơn. Bởi hơn ai hết, cựu tuyển thủ quốc gia này biết lực lượng trong tay chưa đủ kỹ năng và sự tỉnh táo cần thiết để đối đầu một cách sòng phẳng với đội bóng có tham vọng hơn. Mặt khác dù có vài gương mặt có kinh nghiệm như Hữu Khôi, Tự Nhân hay gương mặt trẻ xuất sắc Ngọc Mỹ thì dàn tấn công của Bình Phước cũng chưa thể đủ sức tạo ra đột biến trước PVF-CAND. 

Điều mà HLV Anh Đức mong chờ là các tình huống cố định để giải quyết trận đấu như cách Bà Rịa-Vũng Tàu đã vượt qua PVF-CAND ở lượt trước thì lại hiếm hoi xuất hiện ở trận này và đội ông cũng không có nhân tố tận dụng được một cách hiệu quả.

Chủ tịch CLB Trường Tươi Bình Phước động viên đội bóng sau trận

Chủ tịch CLB Trường Tươi Bình Phước động viên đội bóng sau trận

Khả Hòa

Hòa trận này, Trường Tươi Bình Phước vẫn bất bại trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Anh Đức vẫn dậm chân tại chỗ với 22 điểm. Chiều 11.5 sẽ diễn ra 4 trận còn lại của vòng 16 giải hạng nhất giữa Đồng Tháp gặp Huế (16 giờ), Đà Nẵng gặp Long An (17 giờ), Hòa Bình gặp Bà Rịa-Vũng Tàu (17 giờ) và Đồng Nai gặp Phù Đổng Ninh Bình (17 giờ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.