Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người phụ nữ 12 năm miệt mài chăm cháu họ liệt tứ chi

19/09/2023 10:07 GMT+7

Thấy người cháu họ bị tai nạn liệt tứ chi, sinh hoạt khó khăn, vết lở loét đầy mình, bà Quách Thị Nưng (53 tuổi) đã ở bên chăm sóc suốt 12 năm qua như người mẹ thứ hai.

Câu chuyện về người cô họ cũng là người mẹ thứ hai ở bên chăm sóc mọi sinh hoạt cá nhân được chàng trai bị tai nạn liệt tứ chi kể lại khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Chính cô là người đã tiếp thêm cho anh nghị lực vượt qua biến cố của cuộc đời.

Người phụ nữ 12 năm miệt mài chăm cháu họ liệt tứ chi - Ảnh 1.

12 năm qua, bà Nưng ở bên chăm sóc người cháu họ bị liệt tứ chi như con ruột

NVCC

SINH RA LẦN NỮA

12 năm trước, anh Quách Văn Sơn (36 tuổi, ngụ H.Lạc Sơn, Hòa Bình) bị ngã khi đang chạy xe lên dốc nhà trên đồi. Sau tai nạn, từ người suốt ngày lo cơm áo gạo tiền, anh liệt tứ chi, nhất cử nhất động đều phải nhờ người thân. Khi đó, cha mẹ mất, anh chị của anh vừa lo cho gia đình riêng, vừa cày cuốc trả nợ khoản tiền vay mượn chữa trị cho mẹ trước đó nên cuộc sống rất chật vật. Bất lực nằm trên giường, chàng trai 24 tuổi nhiều lần định từ bỏ cuộc đời này.

Khi anh xuất viện, bà Quách Thị Nưng (cô họ của anh Sơn) lên thăm, thấy anh nằm một chỗ lâu ngày bị lở loét, anh ruột vừa đi làm vừa chăm vất vả nên cô lui tới thường xuyên hỗ trợ. Anh Sơn kể: "Cô còn phải chăm bà bệnh và một người cháu mồ côi nên không lập gia đình. Tới bữa thì cô lại chạy qua lau mình, cho tôi ăn cơm, rồi lại chạy về. Suốt 4 năm như vậy, tới khi bà mất, cô sang đây bán tạp hóa và hỗ trợ tôi tập vật lý trị liệu".

Sự tần tảo vô điều kiện của cô khiến anh Sơn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Anh đọc sách, biết đến Nick Vujicic và những người vượt lên nghịch cảnh nên được tiếp thêm sức mạnh để vực dậy sau biến cố.

Với sự hỗ trợ của những người quen, anh Sơn lập nên tủ sách cộng đồng với hơn 2.000 cuốn sách để các em trong xã có thể tới đọc sách hoặc mượn về. "Có cô chăm sóc tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa. Ai chỉ chỗ nào cô cũng đưa tôi đến tìm thầy tìm thuốc. Không có cô chắc tôi không sống được tới hôm nay. Tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người", anh xúc động.

Người phụ nữ 12 năm miệt mài chăm cháu họ liệt tứ chi - Ảnh 2.

Anh Sơn nói cuộc đời mình may mắn như được sinh ra lần nữa khi có cô họ chăm sóc sau biến cố

SỐNG TRONG THẾ GIỚI BIẾT ƠN

Mỗi ngày, bà Nưng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, dùng hết sức lực của người phụ nữ ngoài 50 nhấc anh Sơn lên xe lăn để vệ sinh cá nhân, cho anh ăn sáng, tập vật lý trị liệu rồi lại tập tiếp vào buổi chiều, tối. Mãi sau này, anh nhờ người quen chế được một chiếc máy hỗ trợ nâng nhấc người, bà Nưng mới đỡ nhọc hơn đôi chút.

Ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn người cô họ mái tóc đã điểm bạc, anh Sơn chia sẻ ngày chưa bị tai nạn cả năm anh mới tới thăm cô một lần. Vậy nhưng khi nằm một chỗ, cô lại ở bên chăm lo. Anh được sống trong thế giới biết ơn bởi lòng tốt của cô và cộng đồng. Do đó, anh nhờ người em họ quay clip đăng lên mạng xã hội để nhắc mọi người hãy trân quý cuộc sống và người thân bên cạnh.

Bà Nưng cũng cho hay, ngày trước bà định xin vào nhà thờ ở để gắn bó với công việc dạy giáo lý, nhưng vì nhiều người thân bệnh nên bà ở nhà làm ruộng và chăm lo gia đình. "Sau tai nạn nó đơ hết cả người, chỉ còn mỗi cái đầu và miệng nói chuyện là bình thường. Giờ con cháu trong nhà như vậy mình sao ngó lơ được. Tôi chỉ mong tập luyện mỗi ngày vậy tay chân nó dần quơ qua quơ lại được để nó khỏe. Tôi còn sống ngày nào thì chăm nó ngày đó", bà Nưng bộc bạch.

Người phụ nữ 12 năm miệt mài chăm cháu họ liệt tứ chi - Ảnh 3.

Chị Quách Thị Tình (37 tuổi), hàng xóm của anh Sơn, cho biết bà Nưng có hoàn cảnh đặc biệt. Ngày trẻ, bà chăm mẹ già ốm, chị ốm rồi đến người cháu ruột mồ côi và giờ đây chăm cháu họ bại liệt là anh Sơn. "Thấy anh Sơn nhiều lần đòi tự tử, cô lên thăm rồi nói cô còn sống thì mày sống, cô chăm được ngày nào hay ngày nấy nên anh Sơn mới vực dậy được như hôm nay", chị Tình bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.