Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại các địa điểm lịch sử H.Hóc Môn

28/08/2022 16:37 GMT+7

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo TP.HCM, ban, ngành dâng hương tại các địa điểm lịch sử ở H.Hóc Môn để tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng đã hy sinh vào tháng 8.1941.

Ngày 28.8, H.Hóc Môn (TP.HCM) tổ chức lễ giỗ các nguyên lãnh đạo Đảng là, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Hữu Tiến (28.8.1941 - 28.8.2022) và lễ tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào, chiến sĩ tử vong trong dịch Covid-19.

7 giờ 30 phút, đoàn thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước

SONG MAI

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ngoài ra, còn có lãnh đạo H.Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo H.Đức Hòa, Long An và lãnh đạo Q.12.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bìa trái) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

SONG MAI

Tại buổi lễ, đoàn thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước, Di tích lịch sử cấp thành phố “Nơi họp Hội nghị xứ ủy Nam kỳ”, Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng và dự lễ cầu siêu, lễ giỗ các nguyên lãnh đạo Đảng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Di tích lịch sử cấp thành phố “Nơi họp Hội nghị xứ ủy Nam kỳ”

SONG MAI

Cháu của nhà cách mạng Võ Văn Tần ấm lòng ngày giỗ ông nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn cho biết vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm là cái nôi của cách mạng, với những người con ưu tú, anh dũng hy sinh như Nguyễn Ảnh Thủ, Phan Công Hớn, Tô Ký, Hồ Thị Bi, Trịnh Thị Miếng, Nguyễn Thị Sóc… Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược, nhân dân Hóc Môn đã đứng lên kháng chiến.

Các lãnh đạo ban, ngành và người dân đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước

SONG MAI

“Hôm nay, H.Hóc Môn tổ chức lễ giỗ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng đã hy sinh vào ngày 28.8.1941. Đã 81 năm qua, nhưng hài cốt của các đồng chí vẫn chưa được tìm thấy, và đã hòa vào lòng đất của quê hương Hóc Môn - 18 thôn Vườn Trầu. Với lòng biết ơn vô hạn, chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các đồng chí, chiến sĩ, đồng bào tử vong trong dịch Covid -19”, ông Khuyên chia sẻ.

Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn phát biểu tại buổi lễ

SONG MAI

Theo ông Khuyên, sống trên vùng đất lịch sử thiêng liêng, cán bộ và người dân H.Hóc Môn luôn tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang, trang sử hào hùng và lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên. H.Hóc Môn đã cùng thành phố và cả nước vượt qua dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. H.Hóc Môn đang khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định, phát triển kinh tế xã hội.

Lễ tưởng niệm, cầu siêu cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng đã hy sinh và các cán bộ, chiến sĩ tử vong trong dịch Covid-19

SONG MAI

Có mặt tại buổi lễ, ông Võ Văn Đấu (66 tuổi) là cháu nội của đồng chí Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Võ Văn Tần chia sẻ, đền thờ của ông Võ Văn Tần được đặt ở H.Đức Hòa, Long An. Suốt những năm qua, ông Đấu đã phụ trách việc thờ phụng, hương khói. Cứ đến ngày giỗ của ông vào mùng 6.7 âm lịch, người dân đến thăm viếng.

Ông Võ Văn Đấu, cháu nội của đồng chí Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Võ Văn Tần

SONG Mai

“Các ông, bà đã đấu tranh, hy sinh cho đất nước, hằng năm, đều được Huyện ủy, UBND H.Hóc Môn thống nhất với thành phố tổ chức lễ giỗ, gia đình cảm thấy rất ấm lòng. Đây cũng là việc làm ý nghĩa, nhắc nhở và dạy dỗ thế hệ sau biết ơn những người đi trước và giữ gìn, phát triển đất nước tốt hơn”, ông Đấu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.