Malaysia: Gia đình nạn nhân Triều Tiên ủy thác cho cảnh sát xử lý thi thể

16/03/2017 12:11 GMT+7

Malaysia ngày 16.3 cho biết gia đình nạn nhân người CHDCND Triều Tiên, được phía Malaysia xác định là ông Kim Jong-nam, đã ủy thác cho Malaysia quyết định cách xử lý thi thể nạn nhân.

“Gia đình đã đồng ý để chính phủ Malaysia quyết định việc xử lý thi thể”, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn lời Phó chánh thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Noor Rashid Ibrahim cho biết.
Theo ông Noor, chính phủ Malaysia đang thảo luận với gia đình ông Kim Jong-nam để quyết định liệu sẽ hỏa táng thi thể ông ở Malaysia hay gửi về Triều Tiên.
Động thái này có thể giúp Malaysia cân nhắc việc chấp thuận yêu cầu của phía Triều Tiên đưa ra trước đó là trao trả thi thể.
Trước đó ngày 15.3, Phó thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi thông báo nước này đã dùng mẫu ADN từ một người con của ông Kim Jong-nam để nhận dạng thi thể công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2.
Các điều tra viên “đã xác nhận thi thể công dân CHDCND Triều Tiên là ông Kim Jong-nam dựa trên những mẫu ADN từ con của ông”, AFP dẫn lời Phó thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi nói trong buổi họp báo ngày 15.3. “Tôi xác nhận lại một lần nữa công dân Triều Tiên chính là ông Kim Jong-nam”, ông Ahmad tuyên bố. Tuy vậy ông từ chối cung cấp thêm chi tiết về thông tin này.
Trước đó, Malaysia cũng đã xác nhận người đàn ông Triều Tiên bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay KLIA2 chính là ông Kim Jong-nam, anh trai của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, chính quyền Triều Tiên chỉ khẳng định đó là người mang hộ chiếu tên Kim Chol. Và đến nay vẫn chưa có thân nhân của công dân Triều Tiên nói trên đến Malaysia nhận thi thể.
Malaysia hôm 10.3 chính thức xác nhận nạn nhân Triều Tiên là ông Kim Jong-nam, nhưng không công bố thông tin về việc cảnh sát đã lấy mẫu ADN của thân nhân bằng cách nào. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar lúc bấy giờ giải thích “vì để đảm bảo an toàn cho các nhân chứng”, nên ông không thể cung cấp thông tin chi tiết.
Vụ án mạng ở sân bay khiến căng thẳng ngoại giao Malaysia - Triều Tiên leo thang, dẫn đến việc hai bên trục xuất đại sứ và ra lệnh cấm xuất cảnh đối với công dân của nhau. Hiện có 3 nhân viên đại sứ quán Malaysia và 6 người thân của họ đang bị mắc kẹt ở Bình Nhưỡng.
Malaysia trước đó thông báo đang đàm phán với Triều Tiên để công dân được trở về nước. Nhưng Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 16.3 lại tuyên bố Malaysia vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức nào với Triều Tiên.
Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Ahmad cho biết thêm chính phủ Malaysia không loại trừ khả năng trao trả thi thể công dân Triều Tiên để đổi lấy 9 người Malaysia được về nước. Malaysia trước đó từ chối yêu cầu của Triều Tiên là trao trả thi thể trực tiếp cho Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia, khẳng định chỉ giao thi thể cho thân nhân.
Hai người phụ nữ - một người Việt Nam tên Đoàn Thị Hương và một người Indonesia tên Siti Aisyah - đã bị bắt và truy tố tội giết người với cáo buộc vuốt chất độc vào mặt nạn nhân Triều Tiên tại sân bay. Cả hai đều khẳng định bị lừa tham gia vào vụ sát hại công dân Triều Tiên, nhưng cảnh sát Malaysia bác bỏ điều này.
Người đàn ông Triều Tiên bị sát hại khi chuẩn bị lên chuyến bay từ Malaysia đến Macau. Trong khi đó, ông Kim Jong-nam được cho là sống cùng vợ và con ở Macau.
Vào ngày 7.3, một nhóm có tên Cheollima Civil Defense đã đăng lên YouTube một đoạn video ghi hình một người được cho là Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam, đồng thời tuyên bố đang bảo vệ Kim Han-sol cùng gia đình, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tung tích của nhân vật này.
Tổng giám đốc Cơ quan Di trú Đài Loan Hà Vinh Thôn ngày 9.3 cũng đã bác bỏ thông tin từ truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc rằng Kim Han-sol đang ẩn náu tại Đài Loan. Tuy nhiên, quan chức này nói không có thông tin về việc liệu Kim Han-sol có quá cảnh tại Đài Loan trên đường đến nơi khác hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.