Bé Bin bị bỏ rơi ở Bệnh viện Từ Dũ: ‘Con muốn về với mẹ’

12/08/2017 16:05 GMT+7

“Con muốn về với mẹ N. Con muốn cô Nga chở con đi gặp mẹ N.”, bé Bin liên tục nói trong lúc chờ làm thủ tục bàn giao bé cho mẹ ruột.

Sáng 12.8, UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) đã hoàn tất thủ tục xác minh thân nhân và tiến hành lập biên bản bàn giao bé Phạm Gia Huy (bé Bin, 3 tuổi, quê Cà Mau), bị “bỏ rơi” trước cổng Bệnh viện Từ Dũ cho mẹ ruột của bé là chị P.T.N. (30 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM).

tin liên quan

Bé Bin về với mẹ ruột
Qua xác minh bản sao giấy khai sinh và hình ảnh của người mẹ cung cấp, chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản bàn giao bé Bin cho mẹ ruột nuôi dưỡng.
Bé Bin trong vòng tay mẹ ruột ẢNH: ĐỨC TIẾN
Trong quá trình chờ làm thủ tục ở Bệnh viện Từ Dũ, bé Bin liên tục chạy tới lui nói: “Con muốn về với mẹ N. Con muốn cô Nga (cán bộ UBND P.Phạm Ngũ Lão) chở con đi gặp mẹ ”.
Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày (12.8), các cán bộ phường chở bé Bin về trụ sở UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) để gặp lại mẹ ruột. Tại đây, người mẹ ôm bé Bin khóc nức nở.
Đến 10 giờ cùng ngày, chị N. ký biên bản và đưa bé Bin về nhà.
Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận trong ngày bé Bin gặp lại mẹ.
Bé Bin chụp hình chia tay với các 'mẹ' ở Làng Hòa Bình ẢNH: ĐỨC TIẾN
Bin khóc vì không muốn rời xa các 'mẹ' ở Làng Hòa Bình ẢNH: ĐỨC TIẾN
Được 'mẹ' vỗ về, Bin vui hơn ẢNH: ĐỨC TIẾN
Bin quyến luyến với các mẹ ở Làng Hòa Bình ẢNH: ĐỨC TIẾN
Các y, bác sĩ ở Làng Hòa Bình cũng quyến luyến, tạm biệt bé Bin ẢNH: ĐỨC TIẾN
Cửa thang máy dần khép lại, Bin vẫn cố vẫy tay chào những người 'mẹ' đã chăm sóc mình suốt 1 tháng qua ẢNH: ĐỨC TIẾN
Bin chụp hình cùng cán bộ UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) ở Làng Hòa Bình ẢNH: ĐỨC TIẾN
Bin đến trụ sở UBND P.Phạm Ngũ Lão gặp mẹ ruột ẢNH: ĐỨC TIẾN
Người mẹ ôm con trai khóc nức nở ẢNH: ĐỨC TIẾN
Lúc mới gặp lại mẹ, Bin tỏ ra rất rụt rè Ảnh: Đức Tiến
Chị N. ký vào biên bản nhận con ẢNH: ĐỨC TIẾN
Bin được mẹ đưa về nhà ẢNH: ĐỨC TIẾN
Cán bộ UBND P.Phạm Ngũ Lão dành cho bé Bin tình cảm rất "đặc biệt" ẢNH: ĐỨC TIẾN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.