Bị chém gần đứt lìa cẳng tay: Nạn nhân có mâu thuẫn với nhóm hung thủ?

Nạn nhân cho biết có mượn của một người tên H. (ngụ Q.3, TP.HCM) 30 triệu đồng đã 5 tháng mà chưa có tiền trả. Có mấy lần nạn nhân bị chủ nợ gọi dằn mặt.

Ngày 22.10, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM để truy xét nhóm hung thủ truy sát ông Đỗ Thanh Bình vào chiều 21.10.
Qua camera và lời kể của nhân chứng, cơ quan công an xác định có 4 người mặc áo quần đồng phục màu xanh da trời, đầu đội mũ giống mũ bảo hộ lao động, đi trên 2 xe máy bám theo sau ông Bình (41 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), khi đến trước địa chỉ số 95 Đinh Tiên Hoàng (Q.Bình Thạnh) thì 1 trong 2 xe máy vượt lên chém nhiều nhát vào người ông Bình.
Qua ghi nhận lời khai ban đầu của nạn nhân, nạn nhân chưa thể hiện thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Bước đầu, công an nhận định có nhiều khả năng giữa nạn nhân và nhóm hung thủ xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó, nhóm hung thủ theo dõi, mai phục gây án…
Tiếp xúc với ông Bình tại giường bệnh (ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định), ông Bình cho biết chiều 21.10 ông có hẹn bàn công việc với một người anh ở quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng.
Sau khi rời quán cà phê chừng 30 m thì có 4 - 5 người chạy xe ép xe ông Bình. Ông thắng xe lại thì những người này dùng dao, mã tấu chém vào vai. Ông quay đầu xe chạy một đoạn thì vướng xe người đi đường nên bị té và bỏ chạy. Lúc này 2 - 3 đối tượng chạy theo chém xối xả, ông đưa tay phải đỡ thì bị chém gần đứt cẳng tay
Qua ghi nhận lời khai ban đầu của nạn nhân, nạn nhân chưa thể hiện thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Bước đầu, công an nhận định có nhiều khả năng giữa nạn nhân và nhóm hung thủ xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sau đó, nhóm hung thủ theo dõi, mai phục gây án…

Ông Bình nói ông làm nghề buôn bán, không biết ai chém mình vì không có thù oán với ai và cũng không nghi ngờ ai. “Tôi nghe họ (những hung thủ) nói giọng miền Nam và khi họ bỏ chạy tôi thấy có một xe mang biển số 63…”, ông Bình kể và cho biết thêm, ông có mượn của một người tên H. (ngụ Q.3) 30 triệu đồng đã 5 tháng mà chưa có tiền trả. Có mấy lần ông bị ông H. gọi dằn mặt. Trước hôm xảy ra vụ việc 1 - 2 bữa, ông H. gọi điện nhưng ông Bình không nghe máy vì ngại do không có tiền trả.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh nhân Bình vào viện trong tình trạng ngất do sốc đau, vết thương đứt gần lìa đoạn giữa cẳng tay phải (từ cổ tay đến cùi chỏ), vết thương đầu và vết thương đùi, gối. Các bác sĩ xử trí khẩn may các vết thương; riêng vết thương làm đứt cẳng tay các bác sĩ cắt lọc làm sạch, kết hợp nẹp vít, đồng thời làm vi phẫu nối bó mạch thần kinh, nối gân cơ và mạch máu, kéo dài 6 giờ mới xong. Đến sáng qua, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.