Đi cạo rong câu, một người bị sóng biển cuốn mất tích

07/02/2017 17:56 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Sao (53 tuổi) bị sóng biển cuốn mất tích sau khi cùng vợ và em ruột đi cạo rong câu.

Thông tin từ UBND xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay đến chiều 7.2, lực lượng cứu hộ và thân nhân vẫn chưa tìm thấy ông Nguyễn Văn Sao (53 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh).

Ông Sao bị sóng biển cuốn mất tích vào sáng 6.2, sau khi cùng vợ và người em ruột đến khu vực ghềnh đá đoạn Múi Giữa bên tuyến đường đèo quốc phòng ven núi Chân Mây để cạo rong câu.
Vị trí mà nạn nhân mất tích có vực sâu cao hàng chục mét so với mép đường; đường đi hiểm trở, sóng biển rất lớn.
Rong cau bám vào mép đá ở nơi nạn nhân khai thác rồi gặp nạn Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Đội thợ lặn 5 người cùng 1 thuyền máy cũng đã tham gia tìm kiếm suốt một ngày đêm nhưng đến chiều 7.2 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.  

Người dân địa phương cho biết tại khu vực ông Sao gặp nạn đã có nhiều người mất mạng khi đi cạo rong câu hoặc làm các công việc khác. Tuy nhiên hiện khu vực này vẫn chưa có biển cảnh báo nguy hiểm.

Ông Sao có 3 người con, trong đó 2 người đang học đại học và THPT.
UBND H.Phú Lộc và UBND xã Lộc Vĩnh hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và 50 kg gạo.
Rong câu biển là loại thực phẩm bổ dưỡng. Chúng thường xuất hiện bám trên các mõm hay thân đá ven biển vào mùa đông, biển động, sóng lớn.
Để thu được rong câu, người ta phải dùng chiếc muỗng để cạo lên bề mặt đá mới thu về được sản phẩm. Rong câu được bán với giá 500 – 600.000 đồng/1kg loại khô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.