Thư hiệu trưởng gửi học sinh lớp 10: Hãy khát vọng, tỏa sáng và luôn hạnh phúc

Bích Thanh
Bích Thanh
13/07/2023 08:27 GMT+7

Những ngày này, học sinh trúng tuyển lớp 10 bắt đầu làm thủ tục nhập học và đặt những bước chân đầu tiên vào ngôi trường THPT, nơi sẽ gắn bó 3 năm học. Có những hiệu trưởng đã trao thư nhắn gửi đầy yêu thương đến các học sinh mới vào trường.

Cô hiệu trưởng nhắn học sinh lớp 10: Đầy khát vọng, tỏa sáng và luôn hạnh phúc - Ảnh 1.

Học sinh trúng tuyển lớp 10 được chào mừng trong ngày đầu đến trường nhập học

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Sống đầy khát vọng, sôi nổi, say mê, hết mình

Ngày đầu tiên đến Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), Nguyễn Ngọc Minh Anh, thí sinh vừa trúng tuyển lớp 10 năm học 2023-2024, bất ngờ khi nhận được Thư chúc mừng của cô hiệu trưởng Bùi Minh Tâm:

"Chúc mừng em Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh ưu tú!

Từ thời khắc này, em chính thức ghi danh mình vào ngôi trường phổ thông có bề dày lịch sử lâu đời nhất Đông Dương.

Từ thời khắc này, phù hiệu trên ngực áo em mang tên Trường THPT Lê Quý Đôn, ngôi trường của những trải nghiệm đặc biệt nhất.

Hành trình của em sẽ càng đặc biệt hơn nữa khi em hòa vào bầu không khí náo nức của biết bao thế hệ cùng hướng về đại lễ kỷ niệm 150 năm thành lập trường.

Từ thời khắc này, bằng tất cả niềm yêu thương và tin tưởng, cô chúc em sẽ có những ngày tuổi trẻ thật tươi đẹp và ý nghĩa.

Em thương yêu.

Từ thời khắc này, hãy sống đầy khát vọng, sôi nổi, say mê, hết mình! Vì em - là - học - sinh - Lê - Quý- Đôn".

Cô hiệu trưởng nhắn học sinh lớp 10: Đầy khát vọng, tỏa sáng và luôn hạnh phúc - Ảnh 2.

Thư gửi học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Minh Anh chia sẻ: "Em đã rất vui, xúc động và tự hào. Ngày đầu tiên đến trường, được các anh chị khóa trên tận tình hướng dẫn tham quan trường, nhận thư của cô hiệu trưởng, em thấy một sự gần gũi lạ thường. Nơi đây, em sẽ tự tin và có những tháng ngày tươi đẹp của tuổi học trò".

Không tránh khỏi những giây phút xúc động trong ngày đầu tiên cùng con đến trường, chị Vũ Ánh Minh, mẹ của Minh Anh, nói: "Bức thư của cô giúp tôi thấy an tâm khi con bắt đầu vào môi trường học mới. Sự chuyển cấp ở bậc học này rất quan trọng và với sự tự tin, một cảm giác gần gũi sẽ giúp con có hành trình học tập sôi nổi, say mê, hết mình!".

Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: "Trường là một trong những ngôi trường lâu đời nhất của cả nước. Vì vậy, chúng tôi mong muốn gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp từ quá khứ - và những lá thư là một trong những thứ như thế. Học sinh khối 10 nhận lá thư chúc mừng từ nhà trường như một sự ghi nhận những nỗ lực của các em trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, một sự chào đón nồng nhiệt khi các em bước vào ngôi trường THPT và hơn hết là một sự tiếp nối của thế hệ hôm nay trong lịch sử gần 150 năm của nhà trường".

 Tỏa sáng và luôn hạnh phúc "LHP"

Chung cảm xúc hạnh phúc và tự hào là hình ảnh của gần 600 học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) trong những ngày đầu tiên nhập học. Thay mặt lãnh đạo và tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cô hiệu trưởng đã chúc mừng:

"Em đã xuất sắc vượt qua hơn 96.000 thí sinh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023- 2024 và vinh dự trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Cô hiệu trưởng nhắn học sinh lớp 10: Đầy khát vọng, tỏa sáng và luôn hạnh phúc - Ảnh 3.

Thử gửi học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Cảm ơn Em và Gia đình đã tin yêu và lựa chọn học tập tại ngôi trường hạnh phúc có bề dày lịch sử gần 100 tuổi này. Cô mong Em, với hơn 1.000 ngày tại chuyên Lê Hồng Phong, tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng với kỳ vọng của Cha Mẹ, tiếp nối truyền thống yêu nước và học giỏi của học sinh bao thế hệ của nhà trường.

Cô thân mến chúc Em tỏa sáng hơn nữa, đạt được ước mơ lớn và Luôn Hạnh Phúc (LHP)".

Nói về ý tưởng gửi thư đến học sinh lớp 10 trong ngày đầu đến trường, bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chia sẻ: "Các em đã rất nỗ lực và xuất sắc trúng tuyển vào trường nên xứng đáng được nhà trường khen ngợi và chào mừng trân trọng. Vì chưa có cơ hội được gặp gỡ tất cả học sinh lớp 10 nên thư chúc mừng của tôi như thay lời muốn nói nhà trường vui mừng chào đón các em. Tôi hy vọng các em cảm nhận được sự hạnh phúc, sự hãnh diện cho bản thân và gia đình. Mong rằng hành động nhỏ này có thể tạo động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp các em tự tin hơn để chinh phục những thành công mới tại ngôi trường thân yêu này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.