Thương người trực chốt phong tỏa dưới đêm mưa, phụ nữ Sài Gòn làm điều xúc động

Thúy Hằng
Thúy Hằng
16/07/2021 09:03 GMT+7

Những người trực chốt phong tỏa ở Sài Gòn làm ngày đêm trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng, dù trời nóng bức hay mưa nặng hạt, có người cả tháng chưa về nhà. Chứng kiến điều đó, những phụ nữ Sài Gòn không ngồi yên.

Trực chốt phong tỏa dưới cơn mưa lớn

Những ngày Sài Gòn giãn cách xã hội, chị em Hội phụ nữ P. 14, Q.10, TP.HCM luôn dậy từ sớm tinh mơ. Trong gian bếp của một chị trong hội, người luộc mì, người chiên trứng, nhặt rau, chuẩn bị những phần ăn sáng với mì xào trứng thơm lừng cho các anh, các chú trực chốt phong tỏa. Ngày khác, mọi người đổi thực đơn sang bánh mì kẹp, rồi cháo rau củ, giấc trưa lại có nước sâm mát lạnh… bồi dưỡng cho những người đã luôn có mặt 24/24 ở các chốt, góp phần chống dịch Covid-19.
Chị Trần Thị Thanh Thủy, 36 tuổi, Chủ tịch Hội phụ nữ P.14, Q.10 kể: "Chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của những người cùng tham gia chống dịch, trong đó có lực lượng trực chốt phong tỏa, chị và các chị em trong hội rất xúc động. Ai cũng nói với nhau, nhất định phải cùng làm gì đó để tiếp sức cho các anh".

Nửa đêm, mưa lạnh, nhiều người đã ngủ say, các anh ở chốt trực vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ

Tặng nhu yếu phẩm cho các anh ở chốt phong tỏa

Ảnh NVCC

Chị em phụ nữ P.14 nấu mì xào trứng tiếp sức cho lực lượng chốt trực

NVCC

Đêm qua, 15.7, Sài Gòn mưa lớn. Và nhiều đêm trước nữa, trong cơn mưa, nhiều người đã ngủ yên. Còn ở các chốt trực, các anh vẫn lặng lẽ làm việc.
“22 giờ 30 phút đêm, giờ này chắc nhiều người đã ngủ rồi. Nhưng ở các điểm chốt, các lực lượng vẫn canh giữ an ninh, phòng chống dịch bệnh. Thương lắm, hôm nay nắng nóng, dưới cái nắng giữa trưa, các anh, các em vẫn chỉ dám nép vào nóng râm cây bên đường hay chỉ có cái dù chỉ che trên đầu. Rồi tới tối, cơn mưa nặng hạt, dù che mưa không đủ, mái hiên nhà cũng không khá hơn chỉ có thể co người nép tạm. Mưa có thể ngừng nhưng đôi giày ướt và bộ quần áo mỏng kia có đủ che chắn đủ ấm cho các anh suốt cả đêm dài? 
Chiều nay y tế phường báo cáo, qua truy vết dịch tễ cần nới rộng phạm vi phong tỏa, đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa các điểm chốt rộng hơn, nhiều hơn, mọi người phải làm việc dài hơn, ít người để thay ca hơn.
Giờ này chắc là mẹ, là vợ, là con anh xót xa lắm, thương lắm. Các em tâm sự với chúng tôi “yêu thương vợ con không hết nhưng nhiệm vụ phải động viên hoàn thành”, “cả tháng này em chưa về nhà, sinh nhật mẹ, em cũng không dám về, và cũng không về được”, “chắc lần này con bồ em nó bỏ em luôn chị ơi” nghe mà thương vô cùng. Cố lên các anh, các em ơi. Mong ngày mai dịch bệnh sẽ qua đi chúng ta được về sum họp bên mâm cơm nhà…”.
Đó là một trong rất nhiều n tâm sự được đăng tải trên Fanpage của Hội phụ nữ P.14, Q.10, gửi lời chia sẻ tới những người trực chốt phong tỏa, cũng là động viên lại những hậu phương - là vợ, là mẹ, là người yêu của các anh. Để mỗi người cùng nhau cố gắng hơn một chút. Để Sài Gòn cùng chiến thắng dịch bệnh.

Những phần cháo nóng hổi được gửi tới tay các anh ở chốt trực

Chị em phụ nữ nấu nước mát, làm bánh mì tiếp sức cho các anh trực ngày đêm

Ảnh NVCC

Sài Gòn giãn cách nhưng không xa cách, những ngày qua, từ trước khi áp dụng Chỉ thị 16, chị Thủy cùng những chị em trong hội phụ nữ P.14, Q.10 đã có những ý tưởng sáng tạo để cùng chia sẻ với đội trực chốt phong tỏa. Mọi người tặng gạo, rau nhu yếu phẩm cho các anh; chuẩn bị những bữa ăn sáng, tối, tặng nước mát để động viên tinh thần mọi người.
Kinh phí tổ chức những bữa ăn này được hội phụ nữ huy động từ các nhà hảo tâm ở TP.HCM cũng như chính từ tấm lòng của những cư dân trong P.14, Q.10. Người góp sức, người góp tiền, người góp thực phẩm… mỗi người một tay để cùng mang lại hàng trăm bữa ăn ngon cho những người trực chốt phong tỏa.

Vừa biết cháu bé đói, mang ngay phần cháo của mình đi tặng

Ngày 11.7, vừa nhận được điện thoại một chị có con nhỏ bị “mắc kẹt” trong khu phong tỏa, đang khóc mếu vì thiếu đồ ăn, chị Thủy và chị Lâm Quỳnh Hoa, cán bộ chi hội phụ nữ trong phường vội lên đường. Chồng chị Hoa là bác sĩ trực tiếp tham gia chống dịch ở các bệnh viện, mới được về thăm nhà, nấu nồi cháo bồi dưỡng cho vợ. Chưa kịp ăn miếng nào, chị Hoa gói luôn cháo mang đi. Còn chị Thủy, sẵn rau củ vừa mua, chị cũng xách luôn để mang cho hai mẹ con cháu bé.

Chị Thủy và chị Hoa mang cháo, rau tặng 2 mẹ con trong khu phong tỏa không có đồ ăn

Ảnh NVCC

Chị em phụ nữ chở một xe nặng rau củ quả tiếp sức cho người nghèo

Ảnh NVCC

Những phụ nữ P.14, Q.10 hết lòng hăm sóc cho những người khó khăn, người trong khu phong tỏa

Sài Gòn giãn cách nhưng không cách lòng, những ngày qua, chị Thủy và nhiều chị em khác trong hội phụ nữ P.14 luôn trăn trở, làm sao để không còn gia đình nào trong phường bị thiếu ăn trong mùa dịch. “Tôi lúc nào cũng trong trạng thái sắp xếp sẵn hành lý riêng của mình gọn gàng, để nếu phải đi cách ly tập trung tôi đi ngay. Và 2 con, tôi cũng đã gửi về nhà ba mẹ chồng, để có thể yên tâm với những hoạt động chăm lo cho người nghèo”, chị Thủy tâm sự.
Để giúp bà con ai cũng có thực phẩm trong dịch, nhất là trong ngày giãn cách xã hội, các khu phong tỏa rộng hơn, chị Thủy nghĩ ra sáng kiến “Đi chợ giúp bạn”. Cuối các giờ làm việc thứ hai, tư, sáu, chị Thủy tổng hợp các đơn đặt hàng rau củ quả để mua. Sau đó, trưa thứ ba, năm, bảy chị mang tới cho bà con. Những ngày qua, những người phụ nữ Sài Gòn dễ thương của P.14 cũng vận động được 500 kg gạo, 2 tấn rau củ quả và hơn 2.000 suất ăn từ khắp các nhà hảo tâm, ủng hộ cho người dân khu cách ly và phụ nữ thuê trọ.

Chị em phụ nữ P.14 đi chợ giúp bà con, xin thực phẩm về hỗ trợ cho bà con trong phường mình

Ảnh NVCC

P.14 có nhiều nữ sinh viên khó khăn, phụ nữ bán vé số, bán dạo không có thu nhập mùa dịch này, chị Thủy đi xin chủ nhà giảm giá thuê phòng, tặng rau xanh, hỗ trợ suất ăn cho người thuê trọ có hoàn cảnh. Vậy là trong tháng 5, 6 và 7, chị thuyết phục được 15 nữ chủ nhà trọ giảm giá cho người thuê với số tiền hơn 100 triệu đồng. “Đọc được những tin nhắn của mọi người gửi lời cảm ơn, chúng tôi xúc động lắm. Thấy bà con và người trực chốt phong tỏa có những bữa cơm ngon, có gạo, rau, yên tâm ở nhà cùng chung tay với lực lượng chống dịch, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh để làm thêm nhiều việc thiện cho đời nữa”, người phụ nữ Sài Gòn dễ thương bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.