Vân Trang khóc nức nở trước hai em nhỏ mồ côi nương tựa nhau mà sống

13/04/2023 07:42 GMT+7

Trong Mái ấm gia đình Việt, Vân Trang không giấu được sự xúc động, bật khóc nức nở trước cảnh hai em nhỏ mồ côi nương tựa nhau mà sống.

Vân Trang khóc nức nở trước hai em nhỏ mồ côi nương tựa nhau mà sống - Ảnh 1.

Vân Trang và S.T Sơn Thạch bày tỏ quyết tâm vượt qua thử thách để mang tiền thưởng về cho những hoàn cảnh khó khăn

Tập 28 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Vân Trang và ca sĩ S.T Sơn Thạch. Tham gia show thực tế này, hai nghệ sĩ cùng góp sức vượt qua các thử thách để mang tiền thưởng từ tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ gia đình em Huỳnh Giang Lê Trọng (17 tuổi), em Dương Văn Trường (16 tuổi) và em Lê Huỳnh Bảo Nghi (17 tuổi) vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, câu chuyện của em Lê Trọng khiến nhiều người xót xa. Mẹ bỏ đi từ khi em mới 1 tuổi, cha mất do viêm dạ dày, cậu bé phải sống cùng bà nội trong căn trọ chật hẹp ở Đồng Nai. Vì tuổi đã lớn nên bà của Trọng nhiều lần nhập viện điều trị, phải bán luôn căn nhà để trang trải cuộc sống và hiện còn nợ 6 triệu đồng. Lắng nghe câu chuyện của Lê Trọng, S.T Sơn Thạch không kiềm được cảm xúc. Anh đồng cảm và tiết lộ từ nhỏ bản thân cũng không có được gia đình trọn vẹn.

Vân Trang khóc nức nở trước hai em nhỏ mồ côi nương tựa nhau mà sống - Ảnh 2.

Diễn viên Dù gió có thổi khóc nghẹn khi biết được hoàn cảnh của các em nhỏ

BTC

“Cha mẹ không sống cùng nhau nên tôi hiểu được cảm xúc của Trọng lúc này. Bản thân tôi dù đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn, thiếu vắng tình cảm nhưng bây giờ cũng đã thành công. Mẹ cũng đã nuôi dạy tôi khôn lớn để có thể đứng đây truyền năng lượng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Tôi nghĩ Trọng hay bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng phải cố gắng để vươn lên”, S.T Sơn Thạch nhắn nhủ.

Ngoài ra, câu chuyện của Dương Văn Trường cũng khiến mọi người xót xa. Cậu bé đang sống cùng em trai ở Vũng Tàu. Cha mất từ khi Văn Trường lên lớp 4, không lâu sau đó, mẹ bỏ đi nên hai anh em nương tựa vào ông bà nội. Khó khăn chồng chất khi ông bà qua đời, khiến hai anh em bơ vơ. Thương cháu mồ côi, cô ruột của Văn Trường thường xuyên tới lui chăm sóc. Hình ảnh hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau khiến diễn viên Vân Trang bật khóc nức nở.

Vân Trang khóc nức nở trước hai em nhỏ mồ côi nương tựa nhau mà sống - Ảnh 3.

S.T Sơn Thạch gửi lời động viên đến các gia đình

BTC

Vân Trang cho biết cô là người dễ xúc động nhưng vẫn không ngờ là khi đối diện trực tiếp với các gia đình lại nhiều cảm xúc như vậy. “Mình không nghĩ là bên ngoài xã hội có nhiều mảnh đời khó khăn đến như vậy. Mình có muốn giúp cũng không thể giúp được hết nên cảm thấy mình nhỏ bé thật sự, mình chưa làm được việc gì cho cộng đồng cả”, diễn viên Dù gió có thổi bộc bạch.

Trong khi đó, S.T Sơn Thạch cũng nghẹn lời. Anh thấy xót xa vì không hiểu các gia đình lấy động lực ở đâu để vượt qua áp lực quá nhiều như vậy. Nam ca sĩ ngồi gục xuống, tự thấy bất lực vì bản thân không giúp được gì nhiều cho những hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.