Xem nhanh 20h ngày 7.5: Khổ ải mùa nóng trong nhà tí hon | Hồ Trị An trơ đáy như hoang mạc

Xem nhanh 20h ngày 7.5: Khổ ải mùa nóng trong nhà tí hon | Hồ Trị An trơ đáy như hoang mạc

07/05/2023 19:58 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 7.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khốn khổ mùa nóng kỷ lục; Tiêu thụ điện tại TP.HCM lập kỷ lục; Hồ Trị An bỗng trơ đáy như hoang mạc; Nhóm giang hồ xông vào siêu thị chém người....


Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khổ ải nhà 6 người chen chúc trong 3 mét vuông mùa nóng kỷ lục

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận 3, nằm ngay trung tâm TP.HCM. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đầu tháng 5, các thành viên trong gia đình chị Dung có chung nỗi sợ: sợ cái nóng như thiêu đốt trong chính “tổ ấm” của mình.

Khổ ải nhà 6 người chen chúc trong 3 mét vuông mùa nóng kỷ lục: ‘Nóng muốn chết’

Khi nhiệt độ ngoài trời đạt mức 36 - 37 độ C, quạt được bật cả ngày lẫn đêm nhưng cũng không ăn thua. Ao ước lớn nhất của chị Dung và các con là được sống trong căn nhà mới rộng rãi và mát mẻ hơn, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên suốt hơn chục năm qua, ước mơ chỉ là mơ ước.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.5

Biển nước hồ Trị An bỗng trơ đáy như hoang mạc

Vào mùa mưa, hồ Trị An mênh mông nước, sóng vỗ dập dồn đánh vào bờ như biển, là nơi mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản của hàng trăm hộ dân.

Biển nước hồ Trị An bỗng trơ đáy như hoang mạc khi sát mực nước ‘chết’

Vào mùa khô, nước cạn, hồ từ từ trơ đáy, từ một "biển nước" mênh mông biến thành hoang mạc. Đỉnh điểm vào khoảng thời gian tháng 5-6 hằng năm, nguyên một vùng rộng lớn và bằng phẳng lộ ra, khô cằn, trơ đáy. Nước gom lại vào lòng sông chính và các suối nhỏ. Người dân có thể chạy xe máy thong dong vô thẳng lõi của lòng hồ, để cảm nhận được sự bao la, bát ngát hồ chứa nước cho công trình thủy điện Trị An.

Người đàn ông chi tiền tỉ đưa giống nho đắt đỏ từ Hàn Quốc về miền Tây

Nho mẫu đơn là giống nho xanh cao cấp nhất hiện nay, được mệnh danh là “siêu thực phẩm” ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn ở Việt Nam, loại nho này cũng rất được ưa chuộng dù mỗi ký có giá lên đến vài trăm ngàn đồng.

Tại Cần Thơ, ông Nguyễn Bá Duy (chủ vườn nho Nhất Tâm) là người tiên phong trồng loại nho đắt đỏ này với quy mô lớn trong nhà màng rộng hơn 3.000 mét vuông. Vườn nho của ông Duy được đầu tư trang thiết bị hiện đại từ hệ thống tưới, quạt đối lưu giúp hạn chế độ ẩm, giảm mầm bệnh trong không khí. Điểm đặc biệt là tất cả các thiết bị đều được điều khiển thông qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại.

Người đàn ông chi tiền tỉ lập trại đưa giống nho đắt đỏ từ Hàn Quốc về trồng ở miền Tây

Ông Duy cho biết, hiện nho mẫu đơn tại vườn đã được 15 tháng tuổi và đang cho đợt trái đầu tiên, sản lượng nho tại vườn khoảng 5.000 chùm, tương đương hơn 2 tấn nho. Trung bình, mỗi chùm từ 500 - 700 gram, giá bán 400.000 đồng/kg. Hiện ông vừa mở cửa đón khách và bán trái trực tiếp tại vườn cho khách mua làm quà, thưởng thức.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.