10 chú chó nổi tiếng nhất năm 2005

22/01/2006 23:04 GMT+7

Với người Nga, chó được coi là bạn của con người. Vì thế, họ thường gọi nó là "người bạn chung thủy" - Vernui druk. Chính vì lý do này mà không ít báo Nga nhân dịp "năm con chó" theo lịch phương Đông đã bình chọn 10 "người bạn" nổi tiếng nhất của năm qua.

1. Con chó có tên Sam thuộc giống xù Trung Quốc là con vật duy nhất trong loài này "bị hói" toàn thân. Trên mình Sam chỉ có nhúm lông bạc trên đỉnh đầu. Toàn thân của nó chỉ có những nếp da nhăn. Sam bị mù nên trông nó giống người ngoài hành tinh. Tính cả năm 2005, Sam đã 3 lần liên tiếp giành danh hiệu Con chó kỳ dị nhất trong năm. Sam qua đời vì bạo bệnh vào hạ tuần tháng 11.2005, thọ... 15 tuổi.

Connie

 

2. Connie thuộc giống Labrador là chú chó nổi danh nhất Nga năm 2005. Đây chính là con chó yêu quý của đương kim Tổng thống V.Putin với nhiều sự kiện liên quan đến nó: Thoạt đầu, cô bạn Connie đen tuyền này nổi tiếng nhờ cuốn truyện Chuyện kể về Connie do nữ nhà văn Irina Borisova viết bằng tiếng Anh. Kế tiếp, Connie lại trở thành nhân vật trong truyện hài nhiều kỳ Connie và chủ nhân của nó được Tuần san Ngọn lửa nhỏ đăng nhiều kỳ. Trong truyện này, Connie sắm vai cố vấn, chuyên giúp V.Putin trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Thực tế cuộc sống của Connie rất tốt, chính V.Putin nói rằng: "Connie được chăm sóc tốt nên nó hơi béo và thậm chí còn hơi lười nữa". Cách đây không lâu, Connie đã được lên chức bà ngoại.

Gibson

3. Gibson thuộc giống chó Great Dane, ở California, Mỹ được công nhận là chó cao nhất thế giới. Chiều cao của Gibson là 2,1m (khi đứng bằng 2 chân sau) nên được Sách kỷ lục Guinness ghi danh. Chủ nhân của Gibson tuyên bố: "Tôi không hề để ý là chó của mình cao nhất thế giới. Tôi đã nuôi giống chó này từ năm 1982 nhưng chưa bao giờ thấy con nào cao to như Gibson".

Snuppy, lấy theo tên nơi đã sản sinh ra nó - Trường ĐH quốc gia Seoul, Hàn Quốc)

4. Chú chó nhỏ có tên Snuppy là con chó nhân bản đầu tiên trên thế giới. Snuppy chào đời bằng phương pháp mổ tử cung vào ngày 24.4.2005, cân nặng 530 gr.

Tia

5. Con chó cái Tia ở Anh vào tháng 1.2005 sinh được 24 chó con, phá kỷ lục thế giới chó sinh nhiều con nhất do con chó săn Lena ở bang Pensynvania (Mỹ) lập ngày 19.6.1944 khi sinh được 23 chó con. Tuy 4 con của Tia chết ngay sau khi sinh, song một kỷ lục khác lại được lập: mỗi con còn lại của nó có giá 2.000 USD.

"Thằng bé"

6. Con chó vô chủ có tên "Thằng bé" đã được dựng tượng tại một bến tàu điện ngầm ở Moscow. Nơi đây, 4 năm về trước cô người mẫu 22 tuổi Iuliana Romanova công khai dùng dao làm bếp đâm "Thằng bé" trước mắt người đỡ đầu nó là một nhân viên làm tại bến tàu này.

Con chó săn

7. Người thợ săn 35 tuổi Ivaylo Nedkov (Bungaria) cùng con chó săn của mình vào rừng bắn chim. Nedkov bắn rơi hai con chim, khi anh định tiến đến lượm chim thì con chó nhanh chân hơn nên đã ngoạm được "chiến lợi phẩm" và nhất quyết không chịu nhả ra cho chủ. Nedkov tức giận, dùng báng súng nện con chó để giành lại con chim. Trong lúc hai bên giằng co, chân trước của con chó chạm vào lẫy cò, đạn bắn ra làm bị thương chủ của nó. Nedkov bị thương vào ngực, buộc phải giải phẫu để gắp các mảnh đạn ra.

"Hạnh phúc"

8. Con chó có tên "hạnh phúc" này (ảnh 10) có 6 chân, được một du khách tìm thấy trong một ngôi đền ở Malaysia. Những người ở ngôi đền này cho rằng đã có ai vứt bỏ nó vào đây nên họ quyết định giữ nó lại nuôi và đặt tên phù hợp với hoàn cảnh của nó.

Tasha

9. Con chó có tên Tasha đã được các nhà khoa học một trường đại học bang Massachusetts, Mỹ, dùng để lập bản đồ gen của loài chó. Thành công này giúp cho giới khoa học hiểu được sự duy trì và tạo giống tự nhiên ở các chú khuyển.

Slayer

10. Con chó bec-giê có tên Slayer được cô S.Dantonio tại bang New Jersey, Mỹ, huấn luyện biết cách bấm số điện thoại 911 của cơ quan cứu hộ Mỹ. Tuy nhiên, Dantonio không thể vui mừng trước kỳ công này bởi vì sau đó, trong vòng 1 ngày, Slayer có đến 4 lần gọi 911. Và khi nhân viên đến nơi "cần trợ giúp khẩn cấp" thì mọi sự vẫn bình yên vô sự, còn Dantonio bị phạt vì đã vô cớ gọi 911.

...và nổi tiếng nhất lịch sử

1. Belka và Strelka - hai chú chó du hành vũ trụ đầu tiên, khi chúng thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh trái đất trên tàu vũ trụ Vostoc vào ngày 19 - 20.8.1960. Thậm chí "hai người bạn" này còn lập kỷ lục trước gần 1 năm so với nhà du hành vũ trụ đầu tiên của trái đất là Iury Gagarin.

2. Con chó mang tên Pavlov là biểu tượng mẫu mực của tất cả các giống chó, nó đã hiến dâng đời mình cho các thí nghiệm khoa học của Ivan Pavlov - người được nhận giải Nobel. Vào năm 1935, theo sáng kiến của các nhà khoa học Sant-Peterbourg, người ta đã dựng tượng con chó Pavlov.

3. Con bec-giê Dic vào những năm Chiến tranh vệ quốc đã phát hiện 12.000 quả mìn và bom hẹn giờ được giấu trong kho của Cung điện Pavlov ở Leningrad. Chiến công của Dic đã cứu sống hàng ngàn chiến sĩ và dân thường Xô Viết.

4. Con bec-giê mang tên Palma là con chó trung thành nhất. Người ta không cho Palma lên máy bay, vì thế người chủ đành để nó lại tại sân bay Vnukovo (Moscow). Ngày qua ngày, Palma chờ đợi các chuyến bay hạ cánh hy vọng người chủ trở về nhưng vô vọng. Các nhân viên sân bay cảm động liền xây cho Palma "ngôi nhà" nhỏ và cung cấp thức ăn cho nó.

5. Con Sent-Ginefort giống Borzoi chỉ thiếu chút nữa là trở thành thánh. Vào thế kỷ XIII, nó đã bị chết khi cứu sống một đứa bé thoát khỏi rắn độc. Những người Pháp coi đó là hành động thánh thiện và đồn đại về nhiều hiện tượng lạ xung quanh mộ của Sent-Ginefort. Thậm chí nhà thờ đã đặt vấn đề phong thánh cho con chó, nhưng cuối cùng thì không ai đi đến quyết định đó.

6. Con Peritas thuộc giống chó Greyhound của Alexander Đại đế luôn theo sát ông vua này trong các trận chinh chiến. Nó đã bị voi giẫm bẹp khi xông vào bảo vệ chủ của mình. Thương cảm Peritas, Alexander Đại đế lấy tên của nó đặt cho thành phố Perit.

7. Con bec-giê có tên Leo trong vòng 9 năm đã giúp hải quan sân bay Amsterdam phát hiện bắt giữ 300 người vận chuyển ma túy. Nhờ có Leo người ta đã tịch thu tổng cộng hơn 4 tấn các chất gây nghiện. 

8. Con chó có tên Barry thuộc giống Saint Bernard nổi tiếng nhờ những chiến công cứu hộ của nó tại vùng núi Apls (Thụy Sĩ) vào thế kỷ XIX. Trong vòng 12 năm của đời mình, Barry đã cứu sống 41 người thoát khỏi hiểm nguy của vùng núi hiểm trở này.

9. Con Timmi giống Greyhound là "ông bố vĩ đại nhất". Sinh vào năm 1957 tại London, từ 1961 - 1969 Timmi là bố hợp pháp của 2.414 chú cún con. Tuy vậy, người chủ của Timmi còn khẳng định, nó còn là bố của khoảng 600 "đứa con ngoài giá thú" khác.

10. Donal Miller, công dân của thành phố Lafayett thuộc California (Mỹ) đã thực hiện được cho "bạn cưng" Barny của mình quyền tham dự bỏ phiếu bầu tổng thống. Chỉ vì quá chán ngán trước việc các quan chức cố gắng đăng ký quyền bầu cử cho tất cả những ai có thể, Miller đã lấy tên con chó của mình đăng ký vào biểu mẫu cử tri. Sau đó, Barny được chính thức đưa tên vào danh sách cử tri thuộc đảng Dân chủ ở  Florida. Đáng ra thì không ai phát hiện ra điều này nhưng bỗng nhiên Miller nhận được thông báo: Theo rút thăm Berny phải thực hiện nghĩa vụ công dân (tuyên thệ) trước bồi thẩm đoàn. Lúc ấy, Miller thay mặt Barny trả lời rằng: "Tôi không có đủ phẩm chất để tuyên thệ, bởi vì theo cách tính toán của loài cẩu tôi mới được 9 tuổi. Tôi là con chó xù". Sự việc xảy ra không thể làm các quan chức chính quyền vui cười. Họ tuyên bố Miller có thể bị cáo buộc tội lừa dối và bị ngồi bóc lịch vài năm. (Newsru, AIF và NewIzvestia).

Hoàng Hoài Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.