10 họa sĩ cùng triển lãm tranh khỏa thân nghệ thuật ở 'The Nude 2'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/10/2023 16:49 GMT+7

Được xem là "cuộc chơi" đa sắc màu với nhiều lăng kính cùng phản chiếu một đề tài quen thuộc, The Nude 2 của 10 họa sĩ khai mạc sáng nay 28.10 tại TP.HCM đầy ắp những cung bậc thăng hoa. 'Mỗi người một vẻ", chưa biết có "mười phân vẹn mười không" nhưng rất bất ngờ và thú vị đến người xem.

Có mặt tại triển lãm mỹ thuật The Nude 2 (ở Toong Cộng Hòa, 18E Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) từ rất sớm, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cẩn thận, say sưa ngắm từng tác phẩm một và ông cho biết rất thích thú với những sáng tạo của các tác giả. 

Cuộc hội ngộ của 10 họa sĩ: Đỗ Thụy, Lương Thu Hà, Phùng Huy, Trần Phương Ly, Mai Huy Dũng, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Minh Tú, Hoàng Hương Giang, Nguyễn Minh, Dương Tuấn với 10 cá tính khác nhau và mười cách nhìn bởi có sự pha lẫn của nhiều thế hệ họa sĩ.

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 1.

Có mặt từ rất sớm trước giờ khai mạc, nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi say sưa ngắm từng tác phẩm

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 2.

Ông thích thú bàn luận với bạn đồng nghiệp

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 3.

Khán giả trẻ chiêm ngưỡng các tác phẩm

NVCC

Họa sĩ Đỗ Thụy - cựu giảng viên khoa Kiến trúc (ĐH Kiến trúc TP.HCM) tham gia triển lãm lần này là trường hợp đặc biệt. Ông là một trúc sư mê vẽ, nhất là vẽ tranh nude. "Tôi luôn muốn thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ đúng nghĩa của từ đẹp. Tỉ lệ, màu sắc, sự hài hòa, cả sự huyền hoặc từ trí tưởng tượng… về mặt nào đó rất gần với những thiết kế kiến trúc. Những tác phẩm nude của tôi mang tính tìm tòi, thể nghiệm và đột phá, mong có dịp được ra mắt trong một triển lãm cá nhân trong thời gian tới", họa sĩ Đỗ Thụy chia sẻ chân thành với báo chí về dự định và ước mơ của mình.

Còn họa sĩ Phùng Huy (tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội) cho rằng: "Cái đẹp không có tuổi, có thể đó là vẻ bề ngoài hay tâm hồn thì việc khám phá được nó là rất cần thiết". Còn Lương Thu Hà (tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam) thì thích sự chuyển biến của những đường cong trên cơ thể người phụ nữ qua các giai đoạn phát triển khác nhau của cuộc đời. 

Mỗi người phụ nữ đều có những câu chuyện của riêng 

Lương Thu Hà lý giải: "Bởi tôi là phụ nữ nên tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, đằng sau vẻ đẹp hình thể ấy là biểu cảm của vẻ đẹp tâm hồn. Mỗi người phụ nữ đều có những câu chuyện của riêng mình với vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau khi trải qua các giai đoạn phát triển tất yếu của cuộc đời". 

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 4.

Tác phẩm Đàn bà 40 của Trần Phương Ly

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 5.

Phía sau mùa xuân (Nguyễn Minh Tú)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 6.

Cô gái phương Đông 9 (Nguyễn Minh)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 7.

N167 (Mai Huy Dũng)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 8.

Cõi mộng 2 (Phùng Huy)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 9.

Xuân thì (Lương Thu Hà)

NVCC

Họa sĩ Phùng Huy tâm sự: "Thân phận người phụ nữ từ quá khứ tới hiện tại như được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Việc họ rũ bỏ đi 1 phần quá khứ, thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống mới đương đại đã khiến cho phụ nữ trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày, phụ nữ muốn thoát ra khỏi những định kiến hay vỏ bọc mà mọi người khoát lên vai họ, thậm chí do họ tự đặt lên vai mình. Rất nhiều điều họ muốn tâm sự, chia sẻ, muốn được cảm thông nhưng không biết nói với ai, ở đâu và bằng cách nào… Những điều này ở tận nơi sâu thẳm hay là ở ngay trước mặt, cũng có thể ở nơi "cõi mộng" nào đó mà chưa có lời giải thỏa đáng".

Vì vậy mà tranh của họa sĩ Phùng Huy hay suy tư, chất chứa nhiều nỗi niềm. Xem các tác phẩm của anh dường như vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở hình thể mà còn đầy ắp tâm hồn sự trắc trở, khắc khoải. 

Họa sĩ người Mỹ gốc Việt Ly Tran (Trần Phương Ly ) thì gởi gắm nhiều tâm trạng. "Tranh nude là một đề tài yêu thích của tôi. Tranh nude của tôi không chỉ khắc họa vẻ đẹp mềm mại của thân hình người phụ nữ, tôi muốn đưa đến cho người xem cảm nhận một dòng chảy của sự sống, của tình yêu, của khát vọng khi lột bỏ bớt những lớp che đậy. Mỗi tác phẩm của tôi là một câu chuyện, một thông điệp", chị tâm sự.

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 10.

Chiếc khăn hồngHoa quỳnh và em (Dương Tuấn) giới thiệu tại triển lãm

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 11.

Ngày mộng (Hoàng Hương Giang)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 12.

Tác phẩm Hiện thực tưởng tượng (Nguyễn Minh Đông)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 13.

Tác phẩm M.08 (Mai Huy Dũng)

Bất ngờ với những 'vẻ đẹp không tuổi' ở triển lãm 'The Nude 2' đa sắc màu - Ảnh 14.

Tác phẩm Nhật thực (Đỗ Thụy)

NVCC

Xem The Nude 2 của 10 họa sĩ vừa ra mắt tại TP.HCM, nhà nghiên cứu Lý Đợi cho rằng: "Hiện nay tranh khỏa thân còn phụ thuộc khá nhiều vào quan niệm phong hoá, tôn giáo, đạo đức… của cộng đồng. Trong bối cảnh như vậy, khi nghe The Nude 2 sẽ trình bày tới 50 tranh khỏa thân nên tôi tranh thủ đi xem ngay". Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 22.11.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.