16 tuổi đã bị ép duyên

24/08/2006 11:06 GMT+7

Vừa qua, hộp thư Vườn tâm tư có nhận được một bức thư, có thể gọi đó là một lời kêu cứu, của một cô bé chưa đầy 17 tuổi. Qua việc thuật lại câu chuyện riêng của mình, cô gửi đi một lời cầu cứu trong tâm trạng hết sức bế tắc do bị gia đình ép gả cho một người mà cô không có tình cảm, chỉ vì người đó hứa trợ cấp tiền bạc cho gia đình.

Chúng tôi xin đăng tải bức thư này như một lời cảnh báo đến toàn xã hội, đến các bậc phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể chức năng trước một hiện tượng xã hội có lẽ là không hiếm ở nhiều vùng, nhất là những nơi cuộc sống dân cư còn nhiều khó khăn về kinh tế. Mong rằng tất cả hãy vào cuộc để bảo vệ những thiếu nữ, những người phụ nữ yếu đuối của chúng ta, cũng như để giữ gìn, bảo vệ mục đích cao cả của mỗi cuộc hôn nhân.

"Cháu tên là T., hiện nay cháu được 16 tuổi 6 tháng nếu tính theo tuổi tây (tức đã hơn 17 tuổi nếu tính theo tuổi ta). Cháu hiện đang ở trong hoàn cảnh rất bức bối và căng thẳng thần kinh vì bị gia đình ép buộc chuyện hôn nhân.

Lúc trước cháu có quen với một anh 27 tuổi, cháu có tình cảm rất nhiều với anh, anh ấy cũng đã về nhà cháu chơi rất nhiều lần và mọi người đối xử với anh giống như con rể trong nhà. Sau khi quen ảnh, cháu có lên mạng chat và quen với một người Việt kiều, người này đã gần 39 tuổi và có vợ cùng hai đứa con nhỏ.

Cháu biết cháu đã sai lầm trong việc quen biết người thứ 2 này và cũng đã bị anh ta làm cho chao đảo vì những lời hứa hẹn. Bạn trai của cháu quá nóng nảy và lớn tiếng với cháu nên phần nào cháu đã nghiêng về ngưới thứ hai này.
 
Người Việt kiều đã hai lần về nước và đi chơi với cháu. Có lần vợ anh ta đã về đây đánh ghen và đến tận nhà cháu để mắng. Hiện tại anh ta nói với cháu là anh ta đã thi xong quốc tịch và đã hoàn thành thủ tục ly dị với vợ và muốn cưới cháu làm vợ.

Riêng về nhà cháu, trước đây tuy thể hiện thái độ bênh vực bạn trai cháu nhưng cũng không ngăn cản việc cháu quen biết người Việt kiều. Tuy nhiên, khi anh ta nói muốn cưới cháu làm vợ thì lại là lúc cháu nhận ra mình không hề yêu anh ta, tình cảm của cháu đã dành cho người bạn trai của cháu. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nợ nần của cha mẹ đã khiến cháu trở nên như vậy.

Cháu đã nói thẳng với người Việt kiều về chuyện này, cũng nói rõ cho anh ta biết là gia đình cháu đã lợi dụng anh ta về mặt tiền bạc và bản thân cháu cũng không hề yêu anh ta. Anh ta nói rằng chuyện tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là tình cảm. Anh ta cứ liên tục gọi điện, nhắn tin kêu cháu hãy cưới anh ta. Bây giờ cháu mới thấy những gì anh ta nói và hứa hẹn với cháu là giả dối. Anh ta nói sẽ để cháu tự do thoải mái vậy mà chuyện hôn nhân quan trọng của đời cháu lại bắt cháu phải theo anh ta. Ngày trước, anh ta đổ thừa vì vợ anh ta phản bội và đứa con thứ hai không phải con anh ta nên anh ta mới đi ra ngoài kiếm người khác. Vậy mà bây giờ cháu đã khẳng định là cháu không yêu và không thể chung thủy với anh ta mà anh ta vẫn tìm mọi cách, từ năn nỉ van xin cháu cho đến tìm sự ủng hộ của những người khác trong gia đình cháu bằng tiền bạc của anh ta.

Cháu không hiểu anh ta muốn gì nữa. Đâu lý nào một người vừa gặp tan vỡ hôn nhân lại vội vã lao vào một cuộc hôn nhân khác mà không cần tìm hiểu và người ta cũng không thương mình như vậy. Anh ta còn nói với mọi người là anh ta cho cháu hai con đường lựa chọn: một là đi theo anh ta, hai là theo người mà cháu yêu. Anh ta còn thòng thêm một câu là cháu nên chọn con đường thứ nhất, tức là đi theo anh ta. Anh ta nói cứ như thể cháu đã là một món đồ sở hữu của anh ta vậy. Cháu không hiểu anh ta thương cháu kiểu gì mà lại muốn ép buộc cháu đến như vậy. Có lần anh ta nói rằng cháu đừng lo lắng chuyện tiền bạc, sau này anh ta già làm không ra tiền thì cháu nuôi anh ta lại chứ có gì đâu.

Khi suy nghĩ kỹ càng lại mọi chuyện cháu thấy không thể nào tiến đến với anh ta được. Dầu rằng lấy anh ta cháu sẽ được bảo lãnh qua nước ngoài, sẽ có tiền để cho gia đình mình. Nhưng cháu không yêu anh ta và cháu sẽ không thể có cuộc sống tinh thần vui vẻ nếu gượng ép như vậy. Chẳng thà sống cực khổ một chút nhưng được vui vẻ hạnh phúc chứ cháu không ham hố như những cô gái khác. Chưa kể cháu và anh ta chênh nhau đến 24 tuổi, sau này khi cháu được 30 tuổi, lứa tuổi tràn đầy tuổi xuân thì anh ta đã 54 tuổi và rõ ràng sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khác. Cháu không tin là anh ta không nghĩ đến vấn đề này.

Còn về phần gia đình cháu. Dường như mọi người sống theo kiểu "gió chiều nào thì theo chiều nấy" vậy. Lúc trước thì khuyên cháu không nên bỏ người bạn trai đầu tiên, nay lại chạy theo ủng hộ người Việt kiều quá mức. Chị gái cháu nói là chị ta thèm được đi mà không được, kêu cháu hãy nhìn cha mẹ làm lụng cực khổ, chị lỡ lấy chồng ngèo rồi, còn cháu thì phải khác đi. Trong khi anh rể cháu rất cưng chị cháu, thậm chí hai người đã có một đứa con. Từ khi cháu quen người Việt kiều, rất nhiều khoản thanh toán của gia đình đều dồn hết cho cháu. Dù cháu đã phân tích cho mọi người thấy là cháu đến với người Việt kiều sẽ không có hạnh phúc, anh ta cũng không phải người đàn ông tốt (anh ta nói chuyện rất ngọt ngào, hứa hẹn đủ thứ nhưng không thấy anh ta làm, thậm chí đã từng quen qua internet với một đứa con gái còn nhỏ hơn tuổi của cháu nữa - cháu điều tra được, và thậm chí đã ăn ở với người không phải vợ mình - do vợ anh ta nói). Vậy mà gia đình cháu, từ ông nội, bà nội, chị gái cho đến cha mẹ đều thúc ép cháu, bắt cháu phải lấy anh ta làm chồng.

Cháu cảm thấy trong nhà không ai tôn trọng cháu hết. Cháu muốn đi học trở lại để lo cho mình sau này thì cha cháu nói là không đi học gì hết, ở nhà yên phận chờ lấy chồng. Cháu thấy tủi thân quá. Ở trong gia đình mình mà cháu cứ ngỡ mình đang ở một nơi xa lạ.

Cháu không muốn bất hiếu với gia đình, cháu sẵn sàng đi học lại, sẵn sàng đi làm cực khổ để lo cho họ. Nhưng họ lại không nghĩ cho cháu một chút nào hết, lúc nào cũng là tiền và tiền. Cháu e rằng không thể dùng tình máu mủ để lay chuyển  họ nữa. Mục tiêu của họ bây giờ là ép cháu phải lấy người Việt kiều cho bằng được.

Cháu xin hỏi Vườn tâm tư: cháu chưa đủ tuổi kết hôn mà họ vẫn gượng ép cháu thì họ có bị xử lý hay không? Người Việt kiều đó có bị xử lý hay không? Pháp luật có bảo vệ cháu khỏi cuộc hôn nhân này và bảo vệ cháu không bị cha mẹ hành hạ? Cháu phải kêu cứu ở đâu để tự giải thoát cuộc đời mình? Liệu có tổ chức nào chịu giúp đỡ cháu không? Cháu cảm thấy tuyệt vọng lắm, chẳng còn tin vào những người trong gia đình nữa. Biết rằng lỗi ban đầu là do cháu không chín chắn nên mới gây ra cớ sự hôm nay, nhưng cháu đã thấy được sai trái của mình, cháu muốn làm lại tất cả.

Kính xin Vườn tâm tư hãy cứu giúp cháu, cháu không còn biết dựa vào ai nữa. Xin hãy chỉ cho cháu một lối thoát ra khỏi bế tắc này".

Chúng tôi đã chuyển trường hợp này đến các chuyên gia tư vấn. Mời tác giả bức thư và bạn đọc đón xem ý kiến của nhà chuyên môn.

Vườn tâm tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.