18 ngày sau khi được gia đình 'chôn cất', cụ bà mắc Covid-19 quay về nhà

04/06/2021 18:59 GMT+7

Một bệnh viện ở thành phố Vijaywada (bang Andhra Pradesh, Ấn Độ) đã báo cho người thân rằng bệnh nhân Mutyala Girijamma, 75 tuổi, qua đời vì bệnh Covid-19 và yêu cầu đưa xác nạn nhân về nhà chôn cất.

Đài NDTV hôm 3.6 đưa tin bà Girijamma, người làng Christianpet thuộc huyện Krishna, nhập viện hôm 12.5 sau khi có kết quả dương tính với virus gây bệnh Covid-19.
Ba ngày sau, gia đình nhận được thông báo về cái chết của bà, và đích thân người chồng là cụ Muthyala Gaddayya đến bệnh viện nhận xác vợ.
Đến ngày 23.5, họ tiếp tục nhận tin dữ: con trai Muthyala Ramesh, 35 tuổi, cũng thiệt mạng vì Covid-19 ở một bệnh viện khác.
Trong cơn đau buồn, gia đình tiếp tục tổ chức tang lễ cho người con. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi cụ Girijamma quay về nhà vào ngày 2.6, than phiền rằng tại sao chẳng ai đến bệnh viện đón bà sau khi khỏi bệnh. Phía bệnh viện phải cung cấp tiền xe để bà về nhà.
Hóa ra thân nhân và những người trong làng không mở túi chứa xác khi nhận từ bệnh viện, mà để nguyên vào thời điểm mai táng vì sợ nhiễm virus gây Covid-19.

Chật vật giữa dịch Covid-19, Ấn Độ đặt mua 300 triệu liều vắc xin chưa được phê duyệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.