2 bé gái 'lạc' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Mẹ đơn thân khóc tìm 3 ngày nay

07/04/2024 11:58 GMT+7

3 ngày qua, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi) mất ăn mất ngủ, bỏ hết mọi công việc để tìm tung tích của 2 con nhỏ bị lạc ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM).

Chị cầu cứu mọi người và cư dân mạng, bởi mỗi giây trôi qua chưa có tin các con, người mẹ đơn thân này như ngồi trên đống lửa.

"Con ơi! Con ở đâu?"

Mấy ngày qua trong căn trọ ở một con hẻm sâu đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM), chị Chi vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa lo lắng nhắn tin cho từng hội nhóm, fanpage mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi ở TP.HCM cầu cứu.

Sau 3 ngày liền bỏ hết công việc đi tìm con xuyên đêm cũng như nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chị nói bất cứ cách nào để có thể tìm gặp 2 con, chị đều thử, mong chờ tin mừng.

Gương mặt tiều tụy, chị Chi cho biết chiều tối ngày 3.4, chị dẫn theo 4 con nhỏ bán hàng rong ở khu vực đường Đồng Khởi (Q.1) như thường lệ. Khoảng 20 giờ, chị để con gái lớn 10 tuổi chăm bé út 9 tháng tuổi ở bên kia đường, còn bé N.K.T.M (7 tuổi) là con thứ 2 thì trông bé L.H.T.L (3 tuổi, tên ở nhà là Gạo) là con thứ 3, em cùng mẹ khác cha với bé M.

Xem nhanh 12h ngày 9.4: 42 giờ tìm kiếm 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ

“Tôi đi trả tiền khoảng 15 phút, quay lại thì không thấy M. và bé Gạo đâu. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ tụi nhỏ đi vòng vòng đâu đây. Hỏi thăm bảo vệ tòa nhà trên đường, cũng quen mặt 2 bé thì mới biết 2 con ra khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cách đó mấy chục mét", chị thuật lại.

Sau đó, chị ra khu vực này hỏi thăm, tìm 2 con nhưng mãi vẫn không thấy khiến chị hoảng hốt. Ngay sau đó, người mẹ cho biết mình đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cũng như những người bán hàng quen biết gần đó, nhưng vẫn không có tin tức gì.

Chị Chi sống tại Q.7, mỗi buổi chiều sẽ dẫn con đến khu vực Q.1 bán hàng rong

Chị Chi sống tại Q.7, mỗi buổi chiều sẽ dẫn con đến khu vực Q.1 bán hàng rong

CAO AN BIÊN

Người mẹ cho biết chị tìm 2 con xuyên đêm, tới tận sáng hôm sau ở nhiều khu vực tại Q.1 nhưng vẫn không có tin. Chị Chi cho biết thêm khi đi con gái Thùy Linh mặc đồ đen, bé Gạo mặc đồ đỏ chấm bi.

Em N.T.K.T (10 tuổi) cho biết hôm đó, vì tập trung trông coi em út, phía trước có một chiếc ô tô đỗ trên đường chắn tầm nhìn nên Tiên cũng không biết 2 em của mình đã đi đâu. Thấy mẹ lo lắng, khóc nghẹn tìm em, Tiên cũng mong sẽ sớm có tin tức.

Mong mọi người thông cảm

Câu chuyện tìm con của chị Chi được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người lan tỏa tin tức, mong người mẹ sớm tìm được con nhưng cũng không ít ý kiến tiêu cực cho sự tắc trách của người mẹ.

“Nhiều người còn nói tôi đăng tin câu view, câu like. Nhưng mà ai lại đem hình ảnh con mình ra làm như vậy. Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi, tôi cũng đang bối rối và lo lắng, chỉ vì một chút lơ là mà để mất con", chị trần tình.

Người mẹ cho biết chị quê Phú Yên, vào TP.HCM buôn bán nhiều năm nay. Chị có 2 đời chồng, nhưng đều dang dở. Chị có 2 con với chồng trước và 2 con với chồng sau. Chị Chi kể lúc mang thai con út được 2 tháng, vợ chồng chị không sống cùng nhau, chị một mình nuôi 4 con nhỏ.

2 bé gái 'lạc' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: Mẹ đơn thân khóc tìm 3 ngày nay- Ảnh 2.

Người mẹ rơi nước mắt, mong sớm có tin con

CAO AN BIÊN

“Trong nhà, có bé Thảo My là con thứ 3 được đi học lớp 1. Nhưng 1 tháng nay vì không đủ điều kiện nên không cho con học nữa. Trước khi 2 con mất tích, các con vẫn bình thường, không có biểu hiện lạ. Bé Gạo lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, quấn mẹ lắm", chị nói thêm.

Phía công an P.Bến Nghé (Q.1) cho biết vẫn đang tích cực hỗ trợ chị Chi tìm kiếm thông tin của các con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.