21 tháng Chạp, người ở TP.HCM ra BX Miền Đông về quê ăn Tết: Vắng, bằng 18% năm ngoái

23/01/2022 19:18 GMT+7

Chiều tối 23.1 (tức 21 tháng Chạp), khu vực nhà chờ và trong bãi đậu xe tại Bến xe Miền Đông bắt đầu có người từ TP.HCM về quê ăn Tết, nhưng lượng khách vắng chưa từng có, chỉ bằng 18% so với năm ngoái.

Khác hẳn với cảnh chen chúc nhau về quê ăn Tết sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ngày 21 tháng Chạp rơi vào cảnh vắng chưa từng có.

Các hàng ghế trong nhà chờ còn nhiều chỗ trống, khu vực trong bến đi lại dễ dàng, người qua lại thưa thớt.

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, thống kê ngày 20.1 chỉ có 4.266 khách, ngày 21.1 có 5.716 khách và ngày 22.1 có 8.636 khách ra Bến xe Miền Đông về quê. Số lượng khách này chỉ đạt 18% so với cùng kỳ.

Số lượng khách đã đặt chỗ tính đến ngày 22.1 là gần 50.000 vé, đạt 51% so với kế hoạch. Chỉ đạt tương đương hai ngày 25 - 26 âm lịch so với cùng kỳ. Giá vé tăng 20%, 40%, 60% tùy tuyến đường, tùy ngày đi. Các tỉnh: Lào Cai, Hưng Yên, Quảng Nam, Bình Phước chưa mở tuyến trở lại.

Vũ Phượng

Nhiều nhà xe cho khách đăng ký vé trước, sau đó mới bố trí, sắp xếp xe phù hợp với nhu cầu

Vũ Phượng

Bến xe Miền Đông còn thưa thớt ở khu vực nhà chờ ngày 20 tháng Chạp

Vũ Phượng

Bà Trần Thị Thơ (60 tuổi, quê Gia Lai) làm giúp việc nhà tại TP.HCM nức nở ở bến xe khi được hỏi lý do về quê ăn Tết sớm. Bà kể, năm vừa rồi, con gái bà 28 Tết ra bến xe nhưng không mua được vé nên mùng 3 Tết mới về tới nhà. Năm nay bà xin chủ nhà về sớm, sau Tết bà dự định tiếp tục ở quê làm ruộng vì chủ nhà không cần giúp việc nữa, bà cũng không biết hỏi ở đâu để có được việc làm.

Vũ Phượng

Hành khách không dùng điện thoại thông minh có thể khai báo y tế bằng giấy trước khi lên xe

Vũ Phượng

Bà Phượng, (69 tuổi) bán vé số chợ Thiếc, khu BV ĐH Y dược nuôi mẹ gần 100 tuổi cho biết, đây là năm đầu bà về quê ăn Tết. Vừa nói, bà bật khóc cho hay, ngày 28.12 vừa qua bà bị giật giỏ vé số, mất hơn 4 triệu. Đến nay, bà vẫn chưa có tiền lấy vé số lại để đi bán nên bạn bè cùng bán vé số hùn tiền cho bà mua vé về ăn Tết, khi nào vay mượn được tiền lấy vé số bà sẽ lên lại Sài Gòn.

Vũ Phượng

Chị Nguyễn Thanh Loan (40 tuổi) hôm qua ra bến xe mua 4 vé để gia đình về Phú Yên ăn Tết. Chị cho hay, năm nay chị mua vé rẻ hơn so với năm ngoái gần 200.000. Mọi năm, ngày 27, 28 tháng Chạp gia đình chị mới về quê, nhưng năm nay công việc xong sớm nên về sớm hơn.

“Nhìn khách vắng vậy buồn ghê, quá ít so với mọi năm. Trước đó năm nào tôi cũng phải chen chúc mà nay nhìn vắng quá trời. Ban đầu gia đình tôi đắn đo dữ lắm tính không về, nhưng nghĩ cả nhà đã vượt qua được Covid-19 nên về ăn Tết với ông bà cho vui nhà vui cửa, cả năm ở Sài Gòn rồi.

Vũ Phượng

Khách có cài Zalo hoặc PC-Covid có thể quét mã khai báo trên điện thoại

Vũ Phượng

Nếu như mọi năm khách về quê ăn Tết chật kín bến xe thì năm nay tổng lượng khách về ăn Tết qua Bến xe Miền Đông trái ngược hoàn toàn.

Vũ Phượng

Nếu như mọi năm hành khách phải đặt vé sớm cả tháng, thì nay ra bến vẫn mua được vé đi liền

Vũ Phượng

Hành khách đeo kính chắn giọt bắn phòng dịch

Vũ Phượng

Xách cả quạt điện, dọn phòng về quê

Vũ Phượng

Nhiều hành khách mang cả xe máy ra Bến xe Miền Đông gửi cùng xe để về ăn Tết có xe đi lại

Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.