Trên trang Instagram của lực lượng vũ trang Venezuela hôm 6.1 đăng ảnh của các quân nhân đã thiệt mạng, với thông điệp: “Tưởng nhớ: 24 ngôi sao đã bị xé toạc khỏi bầu trời Bolivar của chúng ta bởi bàn tay hèn nhát của đế quốc”.
Quân đội Venezuela tự gọi mình là “Quân đội Bolivar” để tưởng nhớ người anh hùng tự do Nam Mỹ Simón Bolívar.
Bài đăng cũng viết rằng: “Máu của họ đổ ra không phải để đòi trả thù, mà là để đòi công lý và sức mạnh. Những hy sinh đó khẳng định lại lời thề kiên định của chúng tôi là không ngừng nghỉ cho đến khi giải cứu được Tổng thống hợp pháp của mình, triệt phá hoàn toàn các nhóm khủng bố hoạt động từ nước ngoài và đảm bảo rằng những sự kiện như thế này sẽ không bao giờ làm vấy bẩn lãnh thổ chủ quyền của chúng ta nữa”.
Caracas vẫn chưa công bố con số chính thức về thương vong dân thường.
Trước đó, chính phủ Cuba thông báo 32 thành viên lực lượng an ninh nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch biệt kích của quân đội Mỹ vào cuối tuần.
Theo danh sách được Havana công bố, các quân nhân này trong độ tuổi từ 26 đến 67 và bao gồm hai đại tá và một trung tá.
Nhiều người Cuba thiệt mạng được cho là thành viên đội bảo vệ của ông Maduro, mà theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez, phần lớn đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.
Theo hãng tin AP, Lầu Năm Góc cho hay 7 binh sĩ Mỹ cũng bị thương trong cuộc đột kích. 5 người đã trở lại làm nhiệm vụ, trong khi 2 người vẫn đang hồi phục. AP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay thương tích bao gồm vết thương do đạn bắn và mảnh đạn.
Cuộc tấn công bắt đầu bằng các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự và lên đến đỉnh điểm khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích bằng trực thăng để bắt giữ ông Maduro và vợ là bà Cilia Flores tại một khu nhà.
Sau đó, họ được đưa đến New York, nơi họ ra tòa vào ngày 5.1 nhưng đã tuyên bố không phạm tội buôn bán ma túy và các tội danh khác.
Bình luận (0)