26 tháng Chạp: Bến xe tấp nập người miền Tây về quê, 'dù ít cũng mang tiền về cho mẹ'

28/01/2022 12:51 GMT+7

Sáng nay 28.1 (26 tháng Chạp), đông người lỉnh kỉnh hành lý ra bến xe Miền Tây chuẩn bị về quê ăn tết cùng gia đình. Trải qua một năm đầy biến cố vì Covid-19 , nhiều người ‘mừng muốn khóc’ vì sắp đoàn viên cùng người thân.

“Dù ít, nhưng cũng cố gắng mang tiền về cho mẹ”

Hơn 9 giờ sáng, bến xe Miền Tây bỗng đông đúc người đến lấy vé về quê hơn so với mọi ngày. Có người đi cùng gia đình, người thân, bạn bè, có người lại đi một mình trên hành trình về quê ăn tết, tuy nhiên ai cũng có chung một sự háo hức, mong chờ sớm được gặp lại người thân.

Sáng 28.1, bến xe Miền Tây đông đúc khách

cao an biên

Theo dự báo, hôm nay là và ngày mai là ngày cao điểm bến xe Miền Tây đón khách về quê

cao an biên

Ai cũng mong sớm được về nhà

cao an biên

Trong dòng người mang hành lý đến bến xe có gia đình nhỏ của anh Duy Hồ (37 tuổi). Để đống hành lý với những chiếc vali quần áo và những túi quà tết cho vợ và con gái nhỏ trông coi, anh đến quầy lấy vé rồi nhanh chóng trở ra. Nhìn xung quanh bến xe, anh cho biết năm nay vẫn có đông người về tuy nhiên vẫn không bằng năm ngoái khi anh chờ hơn 15 phút mới lấy được vé.

Cửa ngõ TP.HCM đi miền Tây đông nghẹt người về quê đón tết

Từ Sóc Trăng lên TP.HCM làm công nhân đã nhiều năm, chưa bao giờ vợ chồng anh Hồ trải qua nhiều biến cố như năm nay, cũng bởi dịch Covid-19. Suốt một năm qua, anh chị vẫn ở lại Sài Gòn chưa có cơ hội về thăm nhà. “Dịch thì bị kẹt, hết dịch thì 2 vợ chồng cắm đầu làm ăn để xoay xở đủ thứ. Mấy tháng cuối năm vợ chồng tôi cũng ráng lắm để mang được ít tiền về cho ba mẹ ở quê, dù không bằng những năm trước”, anh tâm sự.

Hàng dài khách chờ được lên xe

cao an biên

Mẹ con chị Trâm háo hức được về thăm quê

cao an biên

Hành lý lỉnh kỉnh theo nhiều người trong chuyến về quê ăn tết

cao an biên

Vợ anh Hồ thấy vậy cũng tâm sự năm nay, được về thăm nhà “mừng muốn khóc” vì ông bà ở quê cũng nhớ cháu mà chị thì cũng nhớ mọi người. Điều quan trọng là gia đình được đoàn viên vào tết Nguyên đán, với chị khoảnh khắc đó là quý giá mà không tiền bạc nào có thể mua được.

Ngồi bệt xuống đất chờ tới chuyến xe, bà Nguyễn Thúy Hoa (46 tuổi, quê Cần Thơ) cũng có nhiều tâm trạng trước chuyến xe về quê. Hơn 5 năm lên Sài Gòn đi làm giúp việc, thường mỗi năm bà về quê chừng 2 - 3 lần, tuy nhiên năm vừa rồi bà chưa về quê lần nào.

Bà Hồng chờ người thân lấy vé về lại Sóc Trăng. Trong chuyến về quê lần này, bà cùng 5 thành viên trong gia đình cho biết sẽ cố gắng ở lại thật lâu vì năm qua chưa được về nhà

cao an biên

Gia đình anh Duy Hồ mang theo hành lý đơn giản

cao an biên

Nhiều người trẻ cũng háo hức được về quê sau một năm xa nhà

cao an biên

“Tôi về có một mình thôi, chủ yếu mình lên đây đi làm nuôi sống bản thân. Lẽ ra tôi muốn về sớm hơn mà nay chủ mới cho nghỉ. Tranh thủ về ăn tết với ba mẹ, bà con ở quê rồi lên làm lại”, bà tâm sự.

“Về là ở nhà chứ không đi đâu chơi”

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trâm (36 tuổi) và con trai cũng đang chờ tới giờ để bắt đầu lên xe trở về Cần Thơ đoàn tụ cùng gia đình. Chị kể mấy ngày trước, chồng được nghỉ làm sớm nên đã tranh thủ về trước để phụ giúp ba mẹ công việc nhà. Sáng nay, khi được nghỉ làm chị liền tranh thủ dẫn con về cho kịp ăn tết.

“Cả năm trời cháu chưa được gặp ông bà, ông bà nhớ lắm, cứ nhắc miết. Lần này về ăn tết mình vui chứ, không biết nói gì luôn. Năm nay tranh thủ thời gian ở nhà chứ không có đi đâu chơi. Trải qua một năm Covid-19, tôi mới thấy không có gì hạnh phúc bằng khi được ở bên người thân mình”, chị nói. Vừa lúc đó, nhà xe thông báo chuyến xe của mẹ con chị Trâm sắp khởi hành, chị nhanh chóng thu xếp hành lý lên xe.

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây có nhiều người di chuyển về quê bằng xe máy sáng nay

cao an biên

Nhiều người mang theo những món quà năm mới về cho gia đình trong chuyến xe về quê

cao an biên

Xe cộ đông đúc ở cửa ngõ phía Tây

cao an biên

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây cho biết trong hôm nay 28.1 và ngày mai là những ngày cao điểm bến xe đón khách về quê ăn tết. Hôm nay, bến xe dự kiến có 1.000 xe với tổng số 23.000 khách. Cũng theo ông Hậu, dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bến xe sẽ đón hơn 190.000 lượt hành khách về quê.

“So với năm trước thì lượng khách chỉ bằng 50 - 70%, tuy nhiên so với những ngày trước đó thì tăng 90%. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền hành khách khi đến bến xe phải tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch Covid-19 để đón một mùa tết an toàn”, Trưởng phòng điều hành bến xe Miền Tây nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.