28 năm lái thuyền chở khách xuôi dòng Hương giang

31/01/2022 14:08 GMT+7

28 năm theo nghề lái thuyền chở khách dọc sông Hương, đó cũng là chừng ấy năm 2 vợ chồng ông Banh (56 tuổi) ăn tết trên sông, phục vụ khách ngắm TP.Huế mỗi dịp tết đến xuân về…

Chiều 30.1 (tức 28 tết), tiết trời TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) se se lạnh. Trong khi nhà nhà đã dọn dẹp xong nhà cửa thì dọc dòng sông Hương hiền hoà, nhiều chiếc thuyền vẫn neo đợi ở bến sông, đợi chờ vị khách nào đó ghé đi thuyền trong những ngày tết cận kề.

Trong số ấy có thuyền của vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Banh (56 tuổi) và bà Lê Thị Chỉ (54 tuổi). Hai vợ chồng lái thuyền, chở khách du lịch đi dọc dòng sông Hương để ngắm TP.Huế đã 28 năm. Năm nay, dịch bệnh nên khách du lịch vắng hoe. Vậy là khi dòng sông Hương còn mờ sương, 2 vợ chồng lại lọ mọ chèo ghe nhỏ đi thả mẻ lưới, kiếm sống qua ngày.

Hình ảnh cầu Trường Tiền nhìn từ dòng sông Hương

CHÂU TRÚC

“Tết nhất tụi tôi cũng chạy suốt chứ. Chỉ sợ năm nay không có khách thôi. 28 năm theo nghề này, cũng là 28 cái tết tụi tôi lênh đênh trên sông Hương, chở khách tham quan TP.Huế ngày tết”, ông Banh kể.

Ông Banh kể, mùa này khách vắng nên ông phải đi thả lưới kiếm thêm. Chiến lợi phẩm thường là cá rô, trê, thác lác… mỗi đêm kiếm cũng được 100.000 - 200.000 đồng. “Trước khi có dịch bệnh Covid-19, mỗi ngày tụi tôi chở khách dọc sông Hương, kiếm được 800.000 - 1,5 triệu đồng. Giờ thì bữa có bữa không, vắng khách lắm”, ông Banh nói.

Số cá bắt được sẽ được bà Chỉ, vợ ông Banh mang lên chợ Đông Ba bán. “Nhà 2 vợ chồng ở tuốt dưới xã Phú Mậu (H.Phú Vang), nên hằng ngày ăn ở luôn dưới thuyền. Mỗi dịp tết, chúng tôi đều ở trên thuyền để chở khách đi dọc sông Hương để ngắm TP.Huế hiền hòa”, bà Chỉ kể rồi cười cười, nói đã mấy chục năm sống lênh đênh trên thuyền riết thành quen. Giờ về nhà, 2 vợ chồng bà cũng thấy… nhớ nhớ “căn nhà di động” neo đậu ngay dòng sông Hương, đoạn gần cây cầu Trường Tiền đã suốt 28 năm qua.

Ông Huỳnh Ngọc Banh (56 tuổi), đón 28 cái tết trên sông Hương

CHÂU TRÚC

Ông Huỳnh Ngọc Banh (56 tuổi) chở khách trên sông Hương

CHÂU TRÚC

Trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhìn từ dòng sông Hương

CHÂU TRÚC

Đôi chân ông Banh sạm đen vì những ngày lênh đênh trên sông Hương

CHÂU TRÚC

Bà Lê Thị Chỉ (54 tuổi), cũng lênh đênh với chồng trên sông Hương đã 28 năm

CHÂU TRÚC

Bà Lê Thị Chỉ (54 tuổi), nấu cơm trên thuyền vào ngày 30.1 (tức 28 tết)

CHÂU TRÚC

Hình ảnh cầu Trường Tiền nhìn từ dòng sông Hương

CHÂU TRÚC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.