29 tết: Tiệm tóc không dám nhận thêm khách, thợ 'cứng giò' vì đứng cả ngày

29 tết: Tiệm tóc không dám nhận thêm khách, thợ 'cứng giò' vì đứng cả ngày

Lê Nam
Lê Nam
08/02/2024 14:49 GMT+7

Sáng 29 tết (8.2), chủ một tiệm tóc trên đường Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM liên tục nhận được cuộc gọi đặt lịch cắt tóc nhưng buộc phải từ chối vì đã kín khách đến tối. Thợ cắt tóc ở đây đứng cắt suốt từ 9 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày, không kịp ăn uống để phục vụ nhu cầu cắt tóc của khách.

Sáng 29 tết, anh Quốc Trường chủ một tiệm tóc trên đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM liên tục phải xin khách thông cảm khi gọi điện đặt lịch qua điện thoại vì thợ đã kín lịch cả ngày.

"Từ chiều qua (28 tết) bên anh đã kín hết lịch rồi. Khoảng 20 tết cho tới giờ bên anh nhận hơn 1.200 khách, mình dựa trên những quẻ xăm đã in ra như vậy để tặng khách thì đã hơn 1.200 xăm được rút. Thường bên tiệm sẽ đóng cửa vào 7 giờ tối nhưng do nhu cầu của khách nên tiệm phải hoạt động từ 9 giờ đến 11 giờ (tối), lúc khách còn ngồi thì tiệm còn làm".

29 tết: Tiệm tóc không dám nhận thêm khách, thợ 'cứng giò' vì đứng cả ngày- Ảnh 1.

Anh Quốc Trường, chủ tiệm tóc ở quận 3 liên tục phải từ chối nhận thêm khách đặt thợ cắt tóc sáng 29 tết

Lê Nam

Đây cũng là không khí chung của các tiệm tóc trong những ngày cận tết tại TP.HCM. Dù đã hoạt động hết công suất, tăng thời gian làm việc của thợ tóc nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng.

Sáng 29 tết, tiệm tóc chật kín xe của khách. Nhiều khách đến cắt kiên nhẫn ngồi chờ và cho biết, thời điểm này đặt được lịch cắt là mừng. Nhật Huy, 27 tuổi cho biết do hôm qua (28 tết) theo lịch làm việc mới được nghỉ nên sau khi làm xong xuôi hết việc nhà, anh mới tranh thủ làm việc cá nhân.

3 ngày sát tết là thời điểm làm việc căng thẳng nhất của các thợ cắt tóc. Đứng từ 9 giờ sáng cho đến 22 giờ, thậm chí 23 giờ khuya khiến không ít thợ vừa cứng tay, vừa cứng giò. Đôi khi bữa ăn trong ngày chỉ là ổ bánh mì lót dạ để lấy sức đứng cắt tiếp.

29 tết: Tiệm tóc không dám nhận thêm khách, thợ 'cứng giò' vì đứng cả ngày- Ảnh 2.

Tiến Đạt, một thợ tóc tại tiệm cho biết do liên tục đứng cắt từ sáng sớm tới khuya khiến anh khá căng thẳng

Lê Nam

"Tụi em không có thời gian ăn uống bất cứ gì hết vì khách quá đông, em cứ làm việc xuyên suốt trong thời gian đó luôn là từ sáng tới tối, nhiều khi không có thời gian ăn trưa luôn. Tụi em cũng tự hào vì dù khách đông nhưng vẫn ân cần phục vụ", Tiến Đạt, thợ tóc lâu năm tại tiệm, chia sẻ.

29 tết: Tiệm tóc không dám nhận thêm khách, thợ 'cứng giò' vì đứng cả ngày- Ảnh 3.

Khách hàng kiên nhẫn đợi đến lượt cắt tóc ngày 29 tết

Lê Nam

Theo chủ tiệm tóc, vài ngày qua, nhu cầu cắt tóc tăng đột biến, gấp từ 3-5 lần so với ngày thường. Để khách không phải chờ đợi mệt mỏi, tiệm tóc chỉ nhận khách đặt lịch trước và không nhận khách vãng lai.

Tiệm tóc dự định sẽ mở đến trưa 30 tết (ngày 9.2), tuy nhiên, với nhu cầu hiện tại, chủ quán cho biết sẽ mở đến khi nào khách còn thì vẫn làm.

"Có những bạn quê quán ở TP.HCM nên không cần về quê ăn tết, họ có thể gắn bó ở đây đến 9-10 giờ tối đêm 30 tết, đáp ứng nhu cầu đặt chỗ lẫn cắt tóc tết cho khách", chủ tiệm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.