3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ: Các anh không bao giờ bị lãng quên

03/08/2022 09:47 GMT+7

Ngày 2.8, nhiều người dân Hà Nội đã mang những bó hoa tươi đặt dưới tượng đài 'Công an nhân dân vì dân phục vụ' tại ngã ba Quang Trung - Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC đã anh dũng hy sinh sau khi giải cứu 8 người khỏi đám cháy.

Cứu 8 người trước khi hy sinh

Hai ngày qua, trên mạng xã hội (MXH) có rất nhiều bài viết chia buồn, bày tỏ sự biết ơn của người dân đối với sự hy sinh của trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội), trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc; 3 chiến sĩ dũng cảm lao mình vào biển lửa cứu người, bảo vệ tài sản cho nhân dân. “Các anh ra đi mang trên mình những chiếc áo còn nhuốm màu đen của khói lửa, khói lửa thời bình cũng đau lòng không kém. Các anh sẽ không bao giờ bị lãng quên”, bạn Vũ Thùy Trâm bày tỏ.

Khoảng 13 giờ 10 chiều 1.8, hỏa hoạn bùng phát ở quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, 3 cán bộ, chiến sĩ kể trên đã tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Trong lúc quay lại tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt thì trần nhà và các vật liệu trang trí bên trong sập xuống thang bộ, bịt lối thoát khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Trong ngày 2.8, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ. Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm thượng tá đối với trung tá Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm thượng úy đối với trung úy Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm hạ sĩ đối với binh nhì Nguyễn Đình Phúc. T.Ư Đoàn cũng truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc...

Người dân mang hoa đến đặt tại tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tưởng niệm 3 chiến sĩ hy sinh

Kiến Trần

Niềm tự hào của mẹ

Nguyễn Đình Phúc là chiến sĩ nghĩa vụ, vừa đón sinh nhật tuổi 19 vào giữa tháng 7.2022. Chia sẻ với Thanh Niên, trong mắt của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ Phúc), cậu con trai của bà luôn ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, lại khéo tay và biết quan tâm đến mọi người. “Con vừa đậu đại học nhưng quyết định bảo lưu để nhập ngũ. Tháng 2, Phúc đi nghĩa vụ. Kể từ đó, tôi ít được gặp con. Có vài lần nó tranh thủ về 1 - 2 tiếng rồi lại đi vì bảo phải trực và bận công việc”, bà Hạnh kể.

Nước mắt của bà Hạnh lại rơi khi bà nhắc về những kỷ niệm với con trai. “Phúc ở nhà rất ngoan, phụ giúp tôi bán hàng. Cháu cũng khéo tay, trực tiếp nấu nướng, rất chịu khó. Trước khi đi nghĩa vụ, Phúc nói sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về để giúp đỡ mẹ...”, bà Hạnh nghẹn ngào.

Bà Hạnh cho hay Phúc giỏi tiếng Nhật và tiếng Anh. Vì vậy, Phúc mong muốn trở thành một giảng viên hoặc phiên dịch viên sau khi xuất ngũ. Thế nhưng vì nhiệm vụ, vì nước vì dân, Phúc cùng đồng đội dũng cảm chiến đấu với giặc lửa, cứu người gặp nạn nhưng không kịp cứu chính bản thân mình.

Sáng 1.8, Phúc tham gia cứu hỏa tại vụ cháy ở phố Nguyễn Khánh Toàn. Cậu khoe với mẹ qua tin nhắn rằng đã cứu được 2 người dân mắc kẹt. Đến

17 giờ cùng ngày, bà Hạnh biết tin có vụ cháy khác ở Q.Cầu Giấy, 3 người tử nạn, bà tức tốc chạy xe máy đến đơn vị của con trai khi người quen nói với bà về danh tính một nạn nhân trùng khớp với họ tên Phúc. “Lúc cần sự hy sinh, con đã sẵn sàng. Đấy cũng là niềm vinh dự cho mẹ. Tôi tự hào vì con trai mình trước khi hy sinh đã cùng đồng đội cứu sống 8 người khác”, bà Hạnh khóc nghẹn.

Thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua)

Công an cung cấp

Trung úy cảnh sát điển trai, tốt bụng

Hình ảnh Đỗ Đức Việt (24 tuổi) bên cạnh chú chó đang mang thai được chính anh cứu sống trong một đám cháy đã lan tỏa trên MXH suốt 2 ngày qua. “Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay. Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé”, bài đăng trên Facebook cá nhân của Việt sau buổi chữa cháy được mọi người chia sẻ. Việt được những người bạn, người thân nhận xét là giàu tình cảm, thân thiện, biết quan tâm… Chàng thanh niên ấy đã dũng cảm, kiên cường lao vào khói lửa để giải cứu người dân, trước khi ngã xuống.

Đêm 1.8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19.8 Bộ Công an, em gái của Việt không giữ được bình tĩnh trước sự ra đi của anh trai. “Có khi nào mặt anh ấy bị ám khói đen, nên họ nhận nhầm không anh?”, cô gái vừa khóc vừa hỏi, dường như cô không thể tin, hoặc không muốn tin vào sự thật.

Trong 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, Đội trưởng Đặng Anh Quân là người duy nhất đã lập gia đình, có 2 con. Anh thiếu thốn tình yêu thương của cha từ bé khi ông qua đời lúc anh mới 4 tuổi. Tuy nhiên, sự chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của bà Trần Thị Thủy (68 tuổi, mẹ trung tá Quân) đối với anh Quân chắc chắn đã khiến người cha quá cố ở nơi suối vàng mỉm cười.

“Quân là người có học thức. Với hàng xóm, Quân rất ngoan, kính trọng mọi người. Mỗi khi về nhà, cháu gặp láng giềng là vui như tết”, bà Nghiêm Thị Minh (84 tuổi, hàng xóm) kể về anh Đặng Anh Quân.

Căn nhà nhỏ của anh Quân ngày hôm qua đông hơn bình thường, nhưng ai cũng lặng lẽ, nhiều người đỏ hoe đôi mắt, sụt sùi. Người chiến sĩ cảnh sát nhân dân, người anh, người hàng xóm… tình cảm, chính trực, kiên cường của họ đã mãi mãi ra đi.

Vĩnh biệt những đồng đội hết mình vì dân

Có mặt tại nhà người “em út” Nguyễn Đình Phúc, thượng úy Nguyễn Thành Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, không khỏi xót xa trước sự ra đi của người em, người đồng đội vừa bước sang tuổi 19. Thượng úy Đạt cho hay, 3 đồng đội vừa hy sinh đều là những người tận tâm, hết lòng vì công việc, vì nhân dân. Trong đó, trung tá Đặng Anh Quân là người đội trưởng mẫu mực, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến anh em trong đơn vị. Trung úy Đỗ Đức Việt là chàng trai có trách nhiệm, giàu tình cảm và luôn hết mình giúp đỡ mọi người. Còn binh nhì Nguyễn Đình Phúc là một người em út trong đơn vị, luôn xông xáo trong công việc, sống hòa đồng và rất lễ phép với các anh.

Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ cháy

Ngày 2.8, Thủ tướng Chính phủ có quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ công an đã hy sinh ngày 1.8 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại P.Quan Hoa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Quyết định được Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký, sau khi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH có Tờ trình đề nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 chiến sĩ của Đội PCCC và CHCN Công an Q.Cầu Giấy đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy.T.Hằng

“Trước khi lên xe đi làm nhiệm vụ, anh em luôn xác định việc chữa cháy, cứu nạn tài sản, tính mạng cho người dân là trên hết và luôn phải hết mình hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây, mỗi chuyến xe xuất quân đã thiếu vắng những đồng đội, mỗi mâm cơm thiếu đi những người anh, người em khiến tôi rất buồn. Chúng tôi cùng sinh hoạt, cùng chiến đấu thân thiết như những người anh em trong gia đình, mất mát này đối với tôi không khác gì mất đi người thân yêu nhất”, thượng úy Đạt chia sẻ.

Gắn bó với trung tá Quân nhiều năm nay, trung úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, cho biết anh luôn nhớ về hình ảnh người anh, người chỉ huy luôn hết lòng vì anh em. Theo trung úy Hải, vụ cháy quán karaoke chiều 1.8, anh là người đi sau đội trưởng vào bên trong trinh sát hiện trường. “Lúc tiếp cận bên trong khói đen mù mịt, xung quanh là các thiết bị loa đài chắn lối đi, chúng tôi phải bò bằng tay chứ không thể đi bình thường. Khi bình dưỡng khí của tôi hết, anh Quân cử tôi ra làm nhiệm vụ khác, và đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy người chỉ huy của mình. Trước lúc lên đường, anh em còn cười nói vui vẻ lắm, nhưng đêm qua, trên đường trở về đơn vị, thứ còn lại chỉ là những nỗi đau. Đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống…”, trung úy Hải nghẹn ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.