325 năm 'Thành phố tỏa sáng'

02/07/2023 22:34 GMT+7

Thành phố tỏa sáng, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM (1698-2023), kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2023) vừa diễn ra tối 2.7 tại sân khấu chính, Khu B - Công viên 23/9, TP.HCM.

Với 3 chương Thành phố buổi bình minh, Sắc màu thành phố tôi yêu, Thành phố ngời sáng tên Bác, chương trình (do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện; đạo diễn: Dương Thảo - TS.Ngọc Hiền) mang đến những "thước phim tư liệu" chắt lọc, sống động về hành trình phát triển 325 năm của thành phố mang tên Bác.

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 1.

48 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 47 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để ghi dấu nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, ghi nhớ công ơn của Người tượng trưng cho tinh thần chiến đấu, hy sinh ngoan cường của con người thành phố để giành lấy độc lập... Trong ảnh, các ca sĩ Phạm Trang, Duyên Huyền, Khánh Ngọc, Đào Mác với tiết mục Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Tiếng hát từ thành phố mang tên Người

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 2.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố, hàng vạn thanh niên thành phố đã không ngại gian khó, đăng ký tham gia lực lượng Thanh niên xung phong tích cực khai hoang, phục hóa, “Xóa vành đai trắng, xây dựng vành đai xanh”, “Xây dựng con người lao động mới trong cuộc sống mới”, "Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào khi Tổ quốc cần - Làm bất cứ việc gì khi thành phố kêu gọi". Trong ảnh: Nhóm MTV với ca khúc Ngọn lửa trái tim

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 3.

Và... cũng đã "có một thời như thế", khi hòa bình thống nhất chưa được bao lâu, tiếng súng lại vang lên trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, lực lượng Thanh niên xung phong thành phố đã xung phong lên đường ra mặt trận vừa làm nhiệm vụ hậu cần, công binh, chuyển đạn, tải thương vừa cùng với bộ đội chủ lực trực tiếp chiến đấu, bảo vệ biên cương, Tổ quốc. Trong ảnh: Ca sĩ Đan Trường với ca khúc Hương thầm

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 4.

Trung Quang với Em ở nông trường anh ra biên giới

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 5.

Trải qua mấy trăm năm thăng trầm lịch sử, TP.HCM luôn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và tài năng, nhiệt huyết của những con người từ khắp nơi hội tụ về đây, sẵn sàng cống hiến, chung tay cùng xây dựng thành phố. Sự đa dạng trên nền bản sắc rất đặc trưng của một vùng đất năng động, sáng tạo, nghĩa tình giúp TP.HCM ngày một ổn định, phát triển, tiến đến hội nhập sâu, rộng trong khu vực và vươn ra thế giới. Trong ảnh: Hồ Trung Dũng và Thanh Ngọc với ca khúc Thành phố đêm nay

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 6.

“Từ thành phố này, Người đã ra đi” để tìm thấy con đường đúng đắn, giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương để thành phố hôm nay luôn tự hào được mang tên Bác. Vững bước trên con đường đổi mới, vượt qua bao gian nan, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn phấn đấu sống, làm việc, cống hiến để xứng đáng là thành phố mang tên Bác kính yêu. Trong ảnh: NSND Tạ Minh Tâm với ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 7.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng với bài hát Hồ Chí Minh thành phố tôi yêu

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 8.

Uyên Linh hát Giữa đại lộ đông tây

Q.Thắng

325 năm 'Thành phố tỏa sáng' - Ảnh 9.

Trọng Hiếu với Con đường tôi

Q.Thắng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.