36 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2022): Cùng dòng người tránh dịch

Huy Đạt
Huy Đạt
03/01/2022 08:30 GMT+7

Cuối tháng 10.2021, dòng người từ miền Nam chạy xe máy về quê ở phía bắc tránh dịch Covid-19 đã phải đội mưa, rẽ sương mù khi vượt đỉnh đèo Hải Vân.

Trên hành trình ấy, PV Thanh Niên ròng rã nhiều ngày liền bám trụ trên đỉnh đèo Hải Vân để gặp gỡ, trò chuyện, truyền tải thông tin về những phận đời khó khăn.

Theo chân đoàn người hồi hương, thách thức đặt ra đối với phóng viên là liên tục di chuyển trên đường đèo giữa mưa lớn, chưa kể đối diện nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao. Đã có đồng nghiệp phải đi cách ly tập trung vì phỏng vấn đúng ngay ca F0, dù đồng nghiệp ấy đã cẩn thận mặc đồ bảo hộ và áp dụng các biện pháp phòng dịch…

Nhiều đêm chúng tôi thức trắng cùng lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng sẵn sàng dẫn đường để bà con vượt đèo Hải Vân an toàn… Ánh mắt mệt mỏi của những đứa trẻ, tiếng khóc thất thanh giữa núi rừng Hải Vân của người mẹ trẻ khi đứa con 2 tuổi ngất lịm trong lớp áo mưa “Ai đó cứu con tôi với!” vẫn ám ảnh chúng tôi đến tận bây giờ.

Hình ảnh và thông tin thực tế về sự gian nan của đồng bào trên đường thiên lý mà Báo Thanh Niên truyền tải đã gây xúc động mạnh trong lòng bạn đọc. Nhiều tình nguyện viên đã vào cuộc tiếp sức. Chính quyền TP.Đà Nẵng cũng khẩn cấp yêu cầu mở cửa hầm Hải Vân để dòng người di chuyển tránh mưa to gió lớn, đây cũng là lần đầu tiên hầm Hải Vân cho phép xe máy lưu thông… Hôm đó chúng tôi không phải lên đèo cùng đoàn xe máy nữa, đứng ở đầu hầm nhìn dòng xe qua cửa mà lòng rưng rưng khó tả…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.