Hơn 30 căn nhà nằm sâu trong các con hẻm ở phường Thạnh Xuân, quận 12 từng là giấc mơ an cư của nhiều hộ lao động nghèo, nay đối mặt nguy cơ bị cưỡng chế tháo dỡ. Những ngôi nhà đơn sơ ấy được mua bán bằng giấy tay, xây dựng trên đất nông nghiệp, không phép. Họ mua vì tin, vì không biết, và cũng không được cảnh báo.
Thế nhưng, điều khiến nhiều người day dứt là vi phạm đã tồn tại gần 20 năm, chính quyền nhiều lần lập biên bản nhưng không xử lý triệt để. Để những năm sau 2014, nhiều người dân mua lại để ở, họ không hề biết mình đang đặt cả cuộc sống lên một công trình sai phép. Và rồi trăn trở khiến dư luận đặt ra, nếu giờ cưỡng chế lập tức, liệu cuộc sống của những hộ dân lao động nghèo sẽ ra sao?

Những ngôi nhà đơn sơ ấy được mua bán bằng giấy tay, xây dựng trên đất nông nghiệp, không phép.
ẢNH: CÔNG KHỞI
Bình luận (0)