
Nữ du khách Trung Quốc trở thành nạn nhân của âm mưu bắt cóc để bán sang biên giới ở Thái Lan
ảnh: sở cảnh sát Mueang Kamphaeng Phet
Trang tin tiếng Anh Thai Inquirer hôm 25.8 đưa tin cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 người đàn ông trong vụ bắt cóc một phụ nữ trẻ người Trung Quốc từ khách sạn để bán sang Myanmar.
Vụ việc xảy ra khi nạn nhân (29 tuổi) đang trên đường đến Singapore để học thạc sĩ thì được một người Trung Quốc quen biết đang sinh sống ở đảo quốc sư tử thuyết phục ghé thăm Thái Lan trước khi vào năm học.
Đầu tiên, một người đàn ông đến đưa nạn nhân khỏi khách sạn bằng xe hơi, kế đến đón thêm 3 người đàn ông khác. Trên xe, nhóm này đã lấy điện thoại di động của nạn nhân trước khi trói tay cô lại và hành hung.
Chiếc xe được cho đã vượt qua 4 chốt kiểm soát trước khi các cảnh sát tại Kamphaeng Phet phát hiện nạn nhân đang kêu cứu. Tài xế lập tức tăng tốc bỏ chạy, nhưng cô gái đã tìm cách thoát khỏi chiếc xe đang di chuyển và chạy vào một thẩm mỹ viện gần đó để cầu cứu.
Cảnh sát đã nổ súng bắn thủng xe trước khi bắt giữ người tên Somkiat (41 tuổi) và Kittiporn (24 tuổi). Hai nghi phạm khác là Suchat (41 tuổi), và Kittisak (22 tuổi) chạy thoát nhưng sau đó bị phát hiện đang lẩn trốn tại một ngôi chùa.
Người tên Kittiporn khai với cảnh sát rằng người tên Somkiat thuê anh ta với giá 10.000 baht (8 triệu đồng) để lái xe vận chuyển nạn nhân từ Bangkok đến Mae Sot.
Phía cảnh sát Thái Lan cho rằng vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây mua bán người, vì các nghi phạm đã phối hợp dụ dỗ nạn nhân đến Thái Lan rồi tìm cách đưa cô sang biên giới.
Theo lời khai với cơ quan điều tra, nữ sinh viên cho biết cô đang trên đường đến Singapore và ghé Thái Lan để du lịch.
Sau khi đến sân bay, cô nhận phòng tại một khách sạn ở Bangkok và liên lạc qua điện thoại với một người mà cô tin là hướng dẫn viên du lịch. Cô cho biết chưa từng gặp người này và chỉ trao đổi với người đó qua điện thoại.
Bình luận (0)