5 năm, một quãng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi, với cô bé Lâm Tâm Như (21 tuổi), đó là cả một chặng đường dài từ những ngày còn là học sinh THPT đến khi vững vàng khoác áo sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
5 năm 'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Mất cha, nữ sinh vượt nghịch cảnh vào trường y
Hành trình của vươn lên của Như bắt đầu từ một nỗi đau tột cùng, đó là khi đại dịch Covid-19 cướp đi người cha của em.
Đại dịch đi qua, Như mất cha, cũng là lúc bà Ngô Huỳnh Trang (59 tuổi) vĩnh viễn mất đi người chồng. Người đã cùng bà bươn chải, gánh vác cả gia đình. Mang bệnh tật trong người, công việc lại bữa đực bữa cái, bà Trang chật vật lo từng bữa ăn, vừa phấp phỏng nỗi lo làm sao giữ lại được tương lai học hành cho đứa con nhỏ.

Bà Ngô Huỳnh Trang (59 tuổi) một mình gánh vác gia đình sau đại dịch
ẢNH: HỒ HIỀN
Biến cố xảy ra cũng đúng vào giai đoạn Như chuẩn bị bước vào đại học. Trước những khoản chi phí phía trước, đã có lúc em nghĩ đến việc lựa chọn một con đường khác.


Bà Trang và Như xem lại những bức ảnh của một thời gia đình còn đủ đầy
Ảnh: VÕ HIẾU
Đúng vào thời điểm ấy, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã đến với Như. Sự hỗ trợ kịp thời về học phí và những khoản chi phí cần thiết không chỉ giúp gia đình em vơi bớt gánh nặng, mà còn tạo nền tảng để Như có thể tiếp tục con đường học tập. Với em, sự đồng hành ấy cũng trở thành một nguồn động lực để vững tin hơn vào lựa chọn của mình và từng bước đi tiếp đến hôm nay.

Lâm Tâm Như thực tập tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM
Ảnh: LÂM TÂM NHƯ
Gần 5 năm trước, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã bắt đầu từ những nhu cầu cấp thiết về việc hỗ trợ những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, mất người nuôi dưỡng vì Covid-19. Và với cô bé Lâm Tâm Như, sự đồng hành ấy đến vào đúng lúc em đứng trước một lựa chọn có thể thay đổi cả hành trình phía trước.
Bình luận (0)