5 năm mẹ bồng đến lớp, cậu học trò xuất sắc nay được người lính biên phòng 'nâng bước'

Huy Đạt
Huy Đạt
Suốt 5 năm tiểu học, Võ Xuân Trãi được mẹ bồng đến lớp và luôn đạt học sinh xuất sắc. Bước vào lớp 6, cậu học trò khuyết tật ở Đà Nẵng có thêm sự đồng hành của những người lính biên phòng.

5 năm mẹ bồng con đến trường

Giữa tháng 9, khi năm học mới 2026 - 2027 vừa bắt đầu được 1 tuần, Đồn biên phòng Tam Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố quyết định nhận hỗ trợ em Võ Xuân Trãi, lớp 6, Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) theo chương trình "Nâng bước em tới trường".

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 1.

Bạn bè thay nhau hỗ trợ Trãi (ngồi trên xe máy) di chuyển, giúp cậu học trò khuyết tật hòa nhập với các hoạt động ở lớp

ẢNH: HUY ĐẠT

Trãi là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị khuyết tật vận động từ khi mới chào đời. Việc đi lại, sinh hoạt của em gặp nhiều trở ngại. Mỗi ngày đến trường, mẹ phải bồng Trãi vào lớp. 

Trong lớp học, những việc tưởng như rất bình thường với các bạn cùng trang lứa cũng trở thành thử thách đối với cậu học trò này.

Khi cần di chuyển hay hỗ trợ những sinh hoạt cá nhân, em nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Những người bạn cùng lớp thay nhau hỗ trợ Trãi đi lại, đi vệ sinh, lấy sách vở và cùng bạn hoàn thành việc học. 

Sự sẻ chia ấy trở thành một phần quen thuộc trong hành trình đến trường của cậu học trò đặc biệt.

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 2.

Trung tá Nguyễn Minh Vương trao quyết định nhận hỗ trợ cho em Võ Xuân Trãi theo chương trình "Nâng bước em tới trường"

ẢNH: HUY ĐẠT

Trãi sinh ra đã không may mắn như những đứa trẻ khác. Biến cố tiếp tục ập đến khi người cha qua đời, để lại mẹ một mình gánh vác gia đình, chăm lo cho các con và mưu sinh.

"Gia đình khó khăn, Trãi bị khuyết tật nhưng ý chí vượt qua nghịch cảnh và ham học đã giúp cậu học trò này 5 năm là học sinh xuất sắc", cô Nguyễn Thị Tâm Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt, chia sẻ.

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 3.

Nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho Trãi trong chương trình Nâng bước em đến trường

ẢNH: HUY ĐẠT

Những lần chứng kiến các bạn nam trong lớp cùng nhau bồng Trãi vào lớp, hỗ trợ bạn trong học tập, cô Tâm Hiền rất xúc động vì thấy các em đang giúp đỡ một người bạn có hoàn cảnh đặc biệt.

"Tôi mong các em học sinh luôn có lòng thương người, thương bạn, biết chia sẻ yêu thương với nhau. Với trường hợp của Trãi, nhà trường, thầy cô và bạn bè luôn quan tâm, hỗ trợ để em có điều kiện học tập tốt nhất. Khi Đồn biên phòng Tam Thanh đến nhận đỡ đầu Trãi, thầy cô và gia đình đều rất vui", cô Hiền nói.

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 4.

Các bạn học luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ Trãi

ẢNH: HUY ĐẠT

Hành trình gieo tri thức của người lính

Thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường", cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh mong muốn góp thêm một điểm tựa cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện đến trường và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Trãi là một trong những học sinh được đơn vị nhận hỗ trợ theo chương trình "Nâng bước em đến trường" và mô hình "Con nuôi đồn biên phòng".

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 5.

Trung tá Nguyễn Minh Vương trò chuyện, động viên cậu học trò khuyết tật tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường

ẢNH: HUY ĐẠT

"Ngoài công việc chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ còn kết nối hỗ trợ những mảnh đời khó khăn với những tình thương. Từ đó, các em có thể tìm thấy ánh sáng, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, học hành và trở thành công dân tốt", trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn biên phòng Tam Thanh, chia sẻ.

Theo trung tá Vương, trên địa bàn vẫn còn những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh sẽ tiếp tục tìm kiếm, kết nối.

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 6.

Đồn biên phòng Tam Thanh tặng quà trung thu cho học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt

ẢNH: HUY ĐẠT

Chương trình "Nâng bước em đến trường" sẽ hỗ trợ kinh phí học tập, quần áo, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm hằng tháng cho Trãi.

Với Trãi, sự hỗ trợ ấy đến đúng thời điểm năm học mới bắt đầu. Một khoản hỗ trợ có thể giúp gia đình vơi bớt gánh nặng, nhưng điều quan trọng hơn là cậu học trò đặc biệt có thêm điểm tựa để tiếp tục con đường học tập mà em đã kiên trì theo đuổi suốt những năm qua.

Chiều 15.9, Đồn biên phòng Tam Thanh cũng đã tổ chức chương trình "Trung thu nơi đầu sóng" dành cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven biển Tam Thanh (phường Quảng Phú).

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 7.

Các em học sinh tham gia chương trình "Trung thu nơi đầu sóng" do Đồn biên phòng Tam Thanh tổ chức

ẢNH: HUY ĐẠT

Các em được tham gia trò chơi, xem múa lân, phá cỗ trung thu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Chương trình cũng lồng ghép những nội dung tìm hiểu về biển đảo quê hương và bảo vệ môi trường biển, giúp các em có thêm những kiến thức phù hợp với lứa tuổi.

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 8.

Học sinh hào hứng tham gia trò chơi kéo co

ẢNH: HUY ĐẠT

Đại úy Nguyễn Văn Sơn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Tam Thanh, cho biết chương trình "Trung thu nơi đầu sóng" được đơn vị tổ chức hằng năm vào dịp tết trung thu.

"Chúng tôi lồng ghép các câu hỏi, kiến thức và kỹ năng ngoại khóa phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, các em có thêm những hiểu biết cơ bản, gần gũi về tình yêu quê hương, biển đảo; đồng thời nâng cao ý thức học tập, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo", đại úy Sơn nói.

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 9.
Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 10.
Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 11.

Niềm vui của học sinh trong đêm hội “Trung thu nơi đầu sóng” tại khu vực ven biển Tam Thanh

Người lính biên phòng 'nâng bước' cậu học trò khuyết tật học lực xuất sắc- Ảnh 12.

Màn múa lân mang đến niềm vui cho các em học sinh trong dịp tết trung thu

ẢNH: HUY ĐẠT

Được sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đồn biên phòng Tam Thanh trao 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo và đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.