Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

63 tỉnh thành - một nhịp đập

Thúy Hằng
Thúy Hằng
19/03/2023 07:02 GMT+7

Nếu ở TP.HCM những ngày này sinh viên mà không tới sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Q.7 xem các trận đấu hấp dẫn vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thì thật đáng tiếc.

Bùng nổ cảm xúc, ngọt ngào dư vị tuổi trẻ, cầu thủ và cổ động viên (CĐV) dù đến từ tỉnh thành nào nhưng đều chung một nhịp đập con tim dành cho bóng đá.

Kỷ lục người đến sân

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 liên tiếp tạo ra những kỷ lục về số khán giả tới sân. Nếu như trận "đại chiến" giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủy lợi được đánh giá là cảm xúc nhất, bùng nổ nhất với hơn 5.000 CĐV thì tối 17.3, theo dõi đội chủ nhà đá với đội Trường ĐH Văn Lang, có gần 7.000 CĐV cùng hò hét đến lạc giọng.

63 tỉnh thành - một nhịp đập - Ảnh 1.

Dù từ tỉnh thành nào thì các CĐV cũng cùng chung một nhịp đập tình yêu cho bóng đá

NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, dù các khán đài đông nghịt nhưng CĐV đội nhà đến sân rất trật tự, mọi người luôn xếp thành hai hàng khi di chuyển vào khán đài. Đồng thời, dù không cần bất cứ cuộc tập dượt nào, nhưng khi tới những tình huống cao trào thì hàng ngàn người đều đồng loạt đứng lên, hát lớn Hành khúc ĐH Tôn Đức Thắng, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng hay cùng đồng thanh "Let's go TDT, let's go" (Tiến lên Tôn Đức Thắng, tiến lên - PV).

Yêu bóng đá như người Thủy lợi

"Chúng tôi có cảm giác như đang thi đấu ở sân nhà", HLV Vũ Văn Trung của đội Trường ĐH Thủy lợi nói như vậy sau chiến thắng 2-0 trước đội Trường ĐH Tây Nguyên chiều 17.3. Hơn 100 CĐV với cờ, trống, kèn và những giai điệu của bài hát Nối vòng tay lớn liên tục âm vang trên khán đài A. Anh bạn Phan Thanh Sang, sinh viên năm 3 ngành Công trình thủy, Trường ĐH Thủy lợi phân hiệu TP.HCM, chìa ra đôi bàn tay phồng rộp vì cầm dùi đánh trống ròng rã suốt 3 trận vừa qua cho hay: "Tay phồng rồi lại xẹp, chỉ có tình yêu bóng đá thì cứ lớn mãi".

Những hình ảnh đẹp

Vòng chung kết chứng kiến nhiều khoảnh khắc "fair-play" từ hàng ghế khán giả. Như chiều 17.3, khi Trường ĐH Văn Lang cúi đầu cảm ơn các CĐV đội bạn, hàng ngàn bạn trẻ là sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng đồng loạt đứng dậy vỗ tay gọi tên đội bóng trường bạn như một sự khích lệ các chàng trai quả cảm.

Thật hiếm có giải bóng đá phong trào nào mà hàng trăm sinh viên, giảng viên cùng tập trung ở nơi cách xa sân bóng đá hơn 1.750 km để xem qua ti vi và cổ vũ trực tuyến. Trên fanpage của Trường ĐH Thủy lợi chiều qua phát trực tiếp phần cổ vũ từ xa của "500 anh em" đang ngồi xem trong khán phòng ở trụ sở chính số 175 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội. Áo đỏ rực, băng rôn, sticker dán trên mặt, trống lớn, tất cả CĐV ở Hà Nội vui mừng khí thế trước 2 bàn thắng mà Trường ĐH Thủy lợi ghi được.

63 tỉnh thành - một nhịp đập - Ảnh 3.

CĐV đội Trường ĐH Thủy Lợi trên khán đài sân Tôn Đức Thắng

NHẬT THỊNH

HLV Vũ Văn Trung tự hào nói: "Dù chúng tôi thi đấu ở TP.HCM hay bất cứ đâu, đội luôn có cảm giác như đang ở nhà mình, bởi bao nhiêu con tim, ở khắp 63 tỉnh thành, cùng chung nhịp đập, cùng chung tình yêu với đội". Đặc biệt, trong những ngày qua, bất cứ trận nào có Thủy lợi là luôn có lãnh đạo nhà trường ra sân. Như trong trận đấu chiều 17.3, đến sân khích lệ tinh thần cầu thủ là PGS-TS Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủy lợi; PGS-TS Nguyễn Đăng Tính, Phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi và nhiều lãnh đạo các khoa, viện trong trường…

Từ mascot tới những điệu nhảy

Không chỉ cổ vũ thông thường, các đội CĐV tới sân luôn sáng tạo trong cách cổ vũ. Vào chiều tối 17.3, hội CĐV Trường ĐH Tôn Đức Thắng mang cả mascot (linh vật) là chú mèo thông thái với những biểu cảm đáng yêu đến sân. Còn CĐV của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (Nonglam Buffaloes) có dấu ấn riêng cả trên sân và trên… mạng. 

63 tỉnh thành - một nhịp đập - Ảnh 4.

Mascot của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng

63 tỉnh thành - một nhịp đập - Ảnh 5.

Mascot của đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

ĐỘC LẬP

Nhà trường hỗ trợ ô tô cho đông đảo CĐV di chuyển từ TP.Thủ Đức tới Q.7 để cổ vũ. Hơn 50 CĐV luôn ra sân với màu áo xanh lá cây - trắng đặc trưng, những khẩu hiệu được căng lớn như "Nông Lâm, chúng tôi luôn ở bên các bạn", "63 tỉnh thành - 1 Nông Lâm - 1 nhịp đập"… Đồng thời từ ngày khai mạc vòng chung kết, fanpage của hội CĐV đều đặn cập nhật bài viết mới, lượt chia sẻ lớn. 

63 tỉnh thành - một nhịp đập - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.