Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II – 2024 Cúp THACO

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
09/01/2024 05:37 GMT+7

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

Chàng trai 23 tuổi người dân tộc Xơ Đăng lớn lên từ nương rẫy đang là sinh viên năm 4, truyền nhiều cảm hứng về ý chí của người trẻ.

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ- Ảnh 1.

Cầu thủ A Chan có thể hình nhỏ nhắn nhưng chơi tốc độ, khéo léo

NHẬT THỊNH

A Chan sinh ra và lớn lên ở H.Đắk Tô (Kon Tum), trong một gia đình làm nông, đông con. Để nuôi lớn đàn con tới 9 người, ba mẹ A Chan vất vả trồng cà phê, khoai mì, nuôi bò... Anh cả của A Chan năm nay đã 44 tuổi, còn em út của anh năm nay 16 tuổi. Cậu bé A Chan ngày nhỏ đã mê đá bóng, thường lang thang khắp các nương rẫy với trái bóng, dù bị mẹ đánh đòn nhiều lần. Sau một lần đi đá bóng bị gãy chân hồi lớp 5, A Chan bị mẹ "cấm cửa", không cho động tới trái bóng. Cho đến ngày anh nỗ lực học giỏi, trở thành người đầu tiên trong dòng họ thi đậu vào ngành Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Trường ĐH Y Dược TP.HCM với ước mơ "khi được làm trong ngành y, tôi có thể giúp đỡ được nhiều người".

Chàng trai bé nhỏ

Từ năm nhất, chàng trai người dân tộc Xơ Đăng luôn có mặt trong các giải bóng đá của trường đại học. 3 năm liên tiếp, đội bóng của A Chan luôn vô địch giải bóng đá của trường. Đá bóng giỏi, điểm học tập của A Chan trong các năm qua cũng luôn ở mức khá. Thời gian này anh đi thực tập thường xuyên, tại các bệnh viện tại TP.HCM. Dù thua 0-2 trước đội rất mạnh là Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ngày 8.1, song ban huấn luyện đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã dành nhiều lời khen ngợi cho ý chí đoàn kết, chơi nhiệt huyết của các cầu thủ là bác sĩ, điều dưỡng tương lai. Nhận xét riêng về A Chan, dược sĩ Huỳnh Châu, thành viên ban huấn luyện đội, cho biết: "Thể hình nhỏ bé, nhưng bạn sở hữu lối chơi tốc độ, khéo léo. Trước một đối thủ rất mạnh, dày dạn kinh nghiệm thực chiến, đội hình đội chúng tôi có đôi chút chuệch choạc ở hiệp 2, A Chan chưa có nhiều cơ hội để thể hiện hết thế mạnh của mình".

Còn A Chan chia sẻ với PV Thanh Niên: "Khi thực hành gây mê trong phòng mổ, tôi rất tập trung để làm tốt nhiệm vụ của mình. Khi ra sân bóng đá, tôi cũng tập trung như thế. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hồi hộp khi được HLV trưởng cho phép vào sân ở hiệp 2, trong trận đấu đầu tiên trong đời ở một giải đấu 11 người, lớn như TNSV THACO Cup 2024".

Rõ ràng, TNSV THACO Cup 2024 không chỉ là sân chơi bóng đá lành mạnh, giúp thỏa sức đam mê của các cầu thủ sinh viên, mà còn là nơi viết lên những câu chuyện đẹp về ý chí, khao khát vươn lên của nhiều người trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.