Á hậu Mâu Thủy: Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước

Đó là những lời nhắn nhủ của Mâu Thủy dành cho các em nhỏ trong 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'. Với nàng hậu, chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn giúp các bé tin rằng mình không đơn độc.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Mâu Thủy còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Gần đây, cô góp mặt trong giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club, mang đến tinh thần hết mình trong thể thao nhưng đầy ấm áp khi hướng sự quan tâm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Á hậu Mâu Thủy: Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước- Ảnh 1.

Mâu Thủy mang đến tinh thần hết mình khi tham gia giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club

Ảnh: Phi Võ

Theo Mâu Thủy, việc kết hợp thể thao với thiện nguyện là đúng thời điểm. Bởi với giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời” (lần thứ 5 - năm 2026) - cúp Bà Bầu Club, người đẹp không chỉ được rèn luyện sức khỏe, kết nối với mọi người mà còn mang những giá trị ý nghĩa đến gần hơn với cộng đồng. Cô tin rằng “khi thể thao trở thành cầu nối, những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa và ủng hộ”.

“Còn về việc thắng thua, tôi nghĩ đơn giản rằng thắng thì mình vui, thua thì cũng không sao. Quan trọng nhất là tinh thần thể thao và sự kết nối với những giá trị tốt đẹp mà mình tạo ra cùng với nhau”, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bộc bạch.

Bà mẹ một con chia sẻ thêm sau Covid-19, cô không khỏi xót xa khi nhiều em nhỏ phải đối diện với biến cố mất người thân, rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, sự đồng hành của Báo Thanh Niên và chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” theo cô không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là cách để các bé cảm nhận rằng mình không đơn độc, không bị bỏ lại một mình giữa cuộc đời.

Á hậu Mâu Thủy: Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước- Ảnh 2.

Mâu Thủy đọ sắc cùng dàn người đẹp trên sân pickleball

Ảnh: Phi Võ

“Tôi nghĩ người Việt Nam có tinh thần “tương thân tương ái” rất lớn. Khi nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy, ai cũng muốn góp phần giúp đỡ. Một người thì có thể sẽ làm được rất ít, nhưng khi nhiều người cùng chung tay sẽ tạo ra sự hỗ trợ lớn hơn, lâu dài hơn cho các bé”, cô bộc bạch.

Từ quan điểm đó, Mâu Thủy nhận ra rằng giải đấu có thể diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng giá trị mà nó mang lại là một chặng đường dài. Bởi: “Nó giúp cho các bé có thêm một cơ hội, thêm một chút hy vọng cũng đã là điều ý nghĩa rồi. Hy vọng rằng tinh thần này sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng nhiều người biết đến chương trình hơn và cùng chung tay". 

Trân trọng những gì mình đang có sau đại dịch

Mâu Thủy kể cô cũng từng là một tình nguyện viên, hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch bệnh. Khi đó, nàng hậu 9X nhận ra rằng có những điều tưởng chừng như rất bình thường như được đi lại, được ăn uống, gặp gỡ mọi người cũng trở nên khó khăn. “Nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi có chút ám ảnh. Đó là bài học rất lớn để tôi trân trọng những gì mình đang có. Bởi thế người ta mới nói rằng: Phải đi qua những ngày mưa, mới yêu thêm những ngày nắng”.

Á hậu Mâu Thủy: Hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước- Ảnh 3.

Không chỉ tham gia giải đấu thể thao, sự đồng hành của Mâu Thủy còn góp phần lan tỏa thông điệp chương trình đến với mọi người

Ảnh: BTC

Sau đại dịch, quan điểm sống của Mâu Thủy không thay đổi quá nhiều. Thế nhưng cô biết ơn những gì mình đang có và trân trọng hơn việc san sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. “Tham gia thiện nguyện là cách tôi làm gương cho con. Nếu muốn con mình trở thành người như thế nào thì trước tiên, mình phải sống như vậy. Hy vọng bé nhìn vào đó để có thể cảm nhận và làm theo. Với tôi đó là cách dạy con tự nhiên và lâu dài nhất”, nàng hậu bộc bạch.

Riêng với các em nhỏ của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên khởi xướng, Mâu Thủy nhắn nhủ: “Cuộc sống đôi khi không diễn ra như những gì mình mong muốn. Nhưng đừng vì vậy mà mất niềm tin vào bản thân. Mỗi ngày, mình cố gắng một chút, dù hôm nay có thể chưa thấy kết quả, nhưng sự nỗ lực đó chắc chắn sẽ mở ra cho mình nhiều cơ hội mới. Mong rằng các bé luôn mạnh mẽ, giữ được niềm tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp luôn ở phía trước”.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.