Á hậu Thúy An trải lòng về hành trình làm mẹ

01/08/2024 12:02 GMT+7

Tại chương trình 'Tâm sự mẹ bỉm sữa', Á hậu Việt Nam 2018 Thúy An có những trải lòng về hành trình làm mẹ với nhiều cung bậc cảm xúc của mình.

Á hậu Thúy An trải lòng về hành trình làm mẹ- Ảnh 1.

Á hậu Thúy An chia sẻ cô bỡ ngỡ, mang nhiều áp lực trong lần đầu làm mẹ

Chụp màn hình

Chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 243 lên sóng cùng Ngọc Lan và chuyên gia tâm lý Tô Nhi A gặp gỡ Thúy An. Người đẹp được biết đến là Á hậu Việt Nam 2018. Cô lên xe hoa với ông xã Ngọc Duy vào năm 2021 và hiện có con gái 15 tháng tuổi.

Trò chuyện với hai MC, Thúy An chia sẻ cô có thể mang thai tự nhiên nhưng vì mong muốn sớm có con nên quyết định tìm đến phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Người đẹp tâm sự hành trình thực hiện IVF đến khi mang thai khá gian nan khiến cô stress thời gian dài. "Làm IVF cũng có lần đậu thì cũng có lần sẩy, tôi bị nôn muốn có con liền nên stress. Chuyển phôi đầu tiên, bác sĩ báo tôi đậu rồi. Tuy nhiên, tháng sau đi siêu âm lại thì bác sĩ báo là tôi không có phôi. Chỉ một lần không đậu đó thôi là tôi đã stress rồi. Mấy tháng sau tôi làm phôi tiếp và may mắn là đậu. Trước đó tôi bị sẩy 1 lần nên khá hụt hẫng, vậy nên lần này đậu tôi cũng không dám thông báo với ai", cô tâm sự.

Lần đầu mang thai, Thúy An cho biết cô đối mặt với những "khủng hoảng" tâm lý vì luôn trong tình trạng lo lắng quá mức, tự gây áp lực cho bản thân. Chỉ cần nghe thai có vấn đề gì đó là người đẹp lại lo lắng, suy nghĩ rồi liên tục tìm đến bác sĩ thăm khám. Thậm chí, Á hậu Việt Nam 2018 từng đi siêu âm 4 lần trong 1 tuần chỉ để kiểm tra kết quả cho an tâm. Cô kể: "Trong gia đình, ngay cả chồng và bố mẹ chồng cũng bị suy nghĩ nhiều giống tôi. Bố mẹ chồng nghe bác sĩ nào tốt lại bảo tôi đi siêu âm thử, chồng tôi nghe thế là chở đi liền. Và cứ thế trong hành trình mang thai, tôi siêu âm, khám thai vô số lần không nhớ hết. Tôi lúc nào cũng lo lắng nên cứ phải gặp bác sĩ mới yên tâm".

Á hậu Thúy An trải lòng về hành trình làm mẹ- Ảnh 2.

Hai MC "đau đầu" trước sự lo lắng thái quá của Thúy An trong suốt hành trình mang thai đến khi làm mẹ

Chụp màn hình

Đến ngày sinh, Thúy An hài hước kể ban đầu cô có ý định sinh thường vì mong muốn sớm lấy lại dáng. Tuy nhiên, sau khi nhập viện và trải qua những cơn đau, cô quyết định sinh mổ. Người đẹp sinh năm 1997 tâm sự: "Trong suốt hành trình mang thai, tôi mong ngóng từng ngày để gặp em bé. Tôi lo từ lúc đậu phôi, rồi mang thai, đi sinh tôi cũng lo, sợ em bé ngộp. Chính vì thế lần đầu được ôm con vào lòng, tôi vô cùng hạnh phúc vì con đã an toàn. Lúc đó tôi không còn quan tâm con xấu hay đẹp nữa, chỉ cần con đầy đủ trọn vẹn là được".

Những tưởng ngày đón con chào đời, bao gánh nặng tinh thần phần nào vơi bớt, nhưng Á hậu Thúy An cho biết đó là khởi đầu cho một thời gian dài cô tiếp tục stress để tìm phương pháp nuôi con. Người đẹp tâm sự em bé dù được chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng ngày càng biếng ăn, đang ở ngưỡng gần suy dinh dưỡng. Điều đó khiến cả cô và chồng đều lo lắng, áp lực, thậm chí dẫn đến mâu thuẫn.

Á hậu Thúy An trải lòng về hành trình làm mẹ- Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc của Thúy An bên ông xã Ngọc Duy

Chụp màn hình

"Ban đầu tính tôi khá nguyên tắc khi nuôi con, chồng tôi thì rất dễ tính và chiều con. Thời gian trước hai vợ chồng cũng khó chịu với nhau, nhưng dần thì tôi cảm thấy mình nên thay đổi, giảm bớt cái khó của mình xuống, khuyên chồng nghiêm lại với con. Hai vợ chồng dung hòa lại nên mọi thứ ổn hơn, bây giờ tôi cũng dễ với con luôn. Con ăn được là tôi mừng rồi", Thúy An bày tỏ.

Cuối chương trình, người đẹp gửi lời cảm ơn đến chồng cũng như gia đình hai bên đã hỗ trợ cô cùng chăm sóc con. Thúy An xúc động khi nhắc về con gái và bày tỏ: "Mẹ cảm ơn con đã đến bên gia đình mình. Em cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh đồng hành cùng em trong suốt thời quan qua".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.