* Trong hồ sơ ứng cử viên cuộc thi hoa hậu, Trân là người mẫu chuyên nghiệp. Vậy Trân làm người mẫu ở đâu mà bí mật thế?
- Em làm người mẫu cho một công ty Nhật Bản, làm mẫu độc quyền. Trong một lần tới nước Nhật, em tình cờ lọt vào tầm ngắm của họ. Hợp đồng kéo dài 2 năm và mới kết thúc tháng trước (1/2005).
* Sự chuyên nghiệp của người mẫu nước ngoài khác với người mẫu Việt Nam thế nào?
- Em không có nhiều thông tin để so sánh, chỉ biết là làm người mẫu cho nước ngoài cũng khá vất vả vì họ yêu cầu cao.
* Có tin Trân sắp làm việc cho một liên doanh ở Quảng Ninh, thậm chí đảm nhận một chức vụ quan trọng, Phó tổng giám đốc?
- Đúng thế, nhưng hợp đồng chưa được ký vì liên doanh đang trong giai đoạn xin giấy phép. Em cảm thấy một chút hồi hộp, phấn khởi và lo lắng, thấy trách nhiệm của mình rất cao. Trân đang muốn tạo cho mình niềm tin để có thể làm tốt công việc.
* Công việc mới chắc sẽ gây cho Trân những khó khăn trong đời tư của một cô gái, đặc biệt một người đẹp?
- Chẳng sao cả. Em có vẻ là một người thích bận rộn. Và bây giờ chưa có gì để cản trở, đúng hơn là chưa có ai cản trở!
* Cận Tết rồi, Trân ra Hà Nội làm gì vậy?
- Em ra tham dự ngày hội văn hóa doanh nhân do Trung tâm Văn hóa doanh nhân tổ chức.
* Với tư cách gì, một người đẹp? Một người dẫn chương trình? Nhân vật chính? Hay là...
- Không phải, em đến với tư cách là một nữ doanh nhân trong tương lai, còn nhân vật chính là những doanh nhân thành đạt.
* Trân thấy các hoạt động này thế nào?
- Rất thú vị vì học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp gỡ được nhiều doanh nhân nổi tiếng, thành công trên thương trường, cho dù mình có là... Á hậu đi chăng nữa (cười).
* Khi Trân có bài đăng trên Thanh Niên, không ít bạn đọc hỏi Trân trở thành phóng viên từ bao giờ...
- Em thích viết từ hồi còn nhỏ, 6 tuổi. Viết những gì mình thích, sau này những gì em viết là những ấn tượng mà em gặp hằng ngày, những gì em cho là hay là tốt thì mong được chia sẻ với mọi người. Viết báo là sở thích của em nhưng em không thích trở thành nhà báo chuyên nghiệp!
* Trân thích điều gì nhất ở trong cuộc đời này? Và điều gì đang làm Trân băn khoăn?
- Thích được sống và được nói, được làm theo đúng với suy nghĩ, sở thích và cách tư duy của mình. Em trung thực với mỗi lời mình nói vì em nghĩ mình nên sống và nói như mình mong muốn. Nhưng điều đó có khi gây phản cảm với một số người, nhưng em vẫn như thế, em không thay đổi được đâu!
* Đã lần nào Trân gặp rắc rối về cái gọi là “sự sống thật” của mình chưa?
- Rắc rối thì chưa nhưng đã có những làn sóng yêu ghét. Em tôn trọng cả sự yêu ghét mọi người dành cho em.
* Trân có nhiều bạn không?
- Không, rất ít. Có thể vì em không thích giao du, giờ rỗi chỉ thích ở nhà đọc sách.
* Nhiều người nói rằng Trân chưa cùng ai...
- Đúng!
* Trân nghĩ thế nào về tình yêu?
- Em dám sống thật, dám hết mình với tình yêu.
* Trân sẽ làm gì trong dịp Tết?
- Em sẽ trang trí nhà cửa, nấu món ăn mời khách đến nhà. Em không đi chơi như mọi người vì đi nhiều rồi, Tết là cơ hội để được ở nhà!
* Trân thấy Tết Hà Nội thế nào?
- Tuyệt vời, một không khí rất Tết, mưa xuân, không khí lạnh và sương mờ bao phủ trên các gương hồ. Sài Gòn không bao giờ có được không khí này, ở nước ngoài càng không.
* Chúc Trân một cái Tết Hà Nội như ý.
Lưu Quang Phổ - Lan Dung
(thực hiện)
Bình luận (0)