Á quân U.19 Học viện Nutifood có nguy cơ bị loại

28/03/2022 07:45 GMT+7

Đội bóng của thầy Giôm đang là á quân U.19 và đương kim vô địch U.21 có nguy cơ trở thành khán giả sớm khi mới chỉ hòa 1 và thua 1 tại bảng C VCK giải U.19 quốc gia 2022.

Lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra hôm qua trên sân PVF (Hưng Yên) cống hiến cho người hâm mộ những diễn biến đầy hấp dẫn, bất ngờ và kịch tính. Hai đội Thanh Hóa và Học viện Nutifood đã trình diễn một lối chơi sôi nổi, đẹp mắt và hào hứng từ đầu đến cuối.

Nguyễn Thái Quốc Cường luôn bị kèm chặt bởi hậu vệ Thanh Hóa

Minh Hiếu

Tốc độ trận đấu luôn được đẩy cao bởi sức trẻ và sự quyết tâm của cầu thủ đôi bên. Nếu Thanh Hóa tiếp tục chứng tỏ họ thực sự là ứng viên nặng ký với sự ứng biến linh hoạt, đặc biệt là khai thác rất tốt các tình huống cố định và sự nhạy bén của tuyến trên thì Học viện Nutifood dù rất nỗ lực nhưng do thiếu chân sút chủ lực Quốc Việt tập trung U.23 nên rất nhiều cơ hội không được cụ thể thành bàn.

Á quân Học viện Nutifood (giữa) không thể vượt qua hàng thủ Thanh Hóa

Minh Hiếu

Từ tình huống đá phạt khoảng 25 m, tiền vệ Nguyễn Công Sơn đã tung cú sút bay thẳng vào góc cao, ghi bàn ngay đầu hiệp 2 cho U.19 Thanh Hóa. Dù sau đó Lê Quang Hiển gỡ hòa từ chấm 11 m sau pha phạm lỗi của Hà Châu Phi nhưng cuối cùng cũng từ những pha dàn xếp đá phạt, thủ môn Phạm Thành Long phạm sai lầm để chính Hà Châu Phi đoái công chuộc tội nâng tỷ số 2-1 cho Thanh Hóa, đem về 3 điểm và chiếc vé vào tứ kết sớm sau 2 trận thắng.

Niềm vui của Nguyễn Thái Sơn sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Thanh Hóa

Minh Hiếu

Đây là trận thứ 2 liên tiếp đội của thầy Giôm gây thất vọng bởi các miếng đánh trung lộ đều bị bịt kín, còn hai biên không có những cầu thủ tốc độ xuyên phá. Lối đá của Học viện Nutifood vì thế bị bắt bài, thể hiện qua việc họ liên tục chịu áp lực khi kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại lúng túng trên đường vào cầu môn Thanh Hóa.

Thầy Giôm rút kinh nghiệm thất bại ngay trên sân

Minh Hiếu

Trong khi đó, U.19 Becamex Bình Dương được đánh giá cao hơn U.19 Sài Gòn và buộc phải thắng để rộng đường vào tứ kết nhưng có trận đấu chật vật.

Tiền đạo Bùi Văn Bình là người ghi bàn dẫn trước cho Sài Gòn ở phút 67. Tuy nhiên phút 83, chân sút Bùi Vỹ Hào sút phạt và sau đó tự mình đá bồi ghi bàn gỡ hòa 1-1 làm sống lại chút hy vọng cho Bình Dương.

Niềm vui ghi bàn của Bùi Văn Bình

Hanna

Ngoài Thanh Hóa đã sớm giành vé, 3 đội còn lại Sài Gòn (2 điểm), Bình Dương và Học viện Nutifood (cùng 1 điểm) đều có cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, người hâm mộ yêu thích thầy của Công Phượng, Tuấn Anh... âu lo cho đội bóng này có thể thua hoặc hòa Bình Dương và phải dừng bước sớm.

Bùi Vỹ Hào (9) xuất sắc giúp Bình Dương giành lại 1 điểm

Hanna

Xếp hạng bảng C: 1/ Thanh Hóa: 6 điểm (hiệu số 4/2); 2/ Sài Gòn: 2 điểm (HS 1/1); 3/ Bình Dương: 1 điểm (HS 2/3); 4/ Học viện Nutifood: 1 điểm (HS 1/2). 14 giờ 30 hôm nay sẽ diễn ra 2 trận cuối cùng giờ bảng A giữa PVF Hưng Yên (3 điểm, HS 1/1) gặp HAGL (3 điểm, HS 3/1) và Viettel (6 điểm) gặp Long An (0 điểm). Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp 2 trận đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.