AC Milan thắng để ‘cứu’ Inzaghi

10/05/2015 11:46 GMT+7

(TNO) AC Milan đã tìm lại được hương vị chiến thắng sau chuỗi trận chỉ biết thua và hòa. Thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước AS Roma vào đêm qua 9.5 (giờ VN) đã phần nào cứu được HLV Inzaghi trong thời điểm chuyển giao của CLB.

(TNO) AC Milan đã tìm lại được hương vị chiến thắng sau chuỗi trận chỉ biết thua và hòa. Thắng lợi 2-1 trên sân nhà trước AS Roma vào đêm qua 9.5 (giờ VN) đã phần nào cứu được HLV Inzaghi trong thời điểm chuyển giao của CLB.
Ginkel (số 21) nâng tỷ số lên 2-0 cho AC Milan - Ảnh: Reuters 
Chiến thắng quan trọng đêm qua trước đội đang xếp nhì bảng AS Roma đã phần nào lấy lại niềm tin cho AC Milan nói chung và ông Filippo Inzaghi nói riêng. Người hâm mộ của AC Milan cũng đã ít nhiều nhìn ra được một chút “ánh sáng cuối đường hầm” của họ. 
Trả lời Sky Sport của Ý, Inzaghi chia sẻ: “Các học trò của tôi đã thể hiện một bộ mặt rất tốt trong trận đấu hôm nay. Tôi cảm thấy rất tự hào và muốn hưởng thụ hương vị chiến thắng trước AS Roma. Chúng tôi đang đi đúng hướng, tuy hơi muộn, nhưng đó là một tín hiệu tốt để tái thiết đội bóng trong tương lai”.
Totti gỡ 1-2 từ chấm phạt đền nhưng AS Roma vẫn thua cuộc - Ảnh: Reuters
Inzaghi cũng không quên “trình bày” cho chuỗi thất bại trước đó của AC Milan: “Chúng ta không nên cứ mãi nhìn về quá khứ, nhưng thật không may quá khứ vẫn cứ luôn tồn tại. Đó là khoảng thời gian tệ hại, nhưng chúng tôi là một đội bóng có chất lượng. Chúng tôi cần phấn đấu thật nhiều để tìm lại chính mình”.
Khi được hỏi về “giấc mơ” tham dự Europa League, nhóm mà AC Milan còn ít hơn 6 điểm, Inzaghi vẫn hy vọng: “Tôi thấy một số CLB chưa chắc suất trong khu vực tham dự Europa League, chúng tôi chỉ biết cố gắng chiến thắng toàn bộ ba trận đấu còn lại để kiếm được 9 điểm và chờ xem những gì xảy ra”.
HLV Inzaghi phản ứng mạnh và bị truất quyền chỉ đạo - Ảnh: Reuters
Trận thắng AS Roma đêm qua, ông Inzaghi bị các trọng tài truất quyền chỉ đạo do phản ứng của ông nhưng việc này không hề làm cho vị huấn luyện viên trưởng cảm thấy bực tức khi được hỏi đến: “Tôi gửi lời xin lỗi đến các vị trọng tài, nhưng tôi thấy chuyện đó không mấy quan trọng. Có lẽ đó chỉ là một phản ứng hơi mạnh mẽ trong một trận đấu căng thẳng. Các CĐV đã có một tràng pháo tay khi tôi rời khỏi vị trí chỉ đạo và tôi rất vui vì điều này”.
Milan hiện được 46 điểm và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A trong khi Fiorentina được 52 điểm xếp thứ 5, vị trí cuối cùng đoạt vé Europa League. Với 4 vòng đấu còn lại, AC Milan phải cố gắng rất nhiều và trông đợi vào những điều may mắn…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.