Ai đủ tài 'cầm lái' M.U lúc này?

Giang Lao
Giang Lao
01/10/2018 20:20 GMT+7

Có thể thấy đoàn tàu Manchester United (M.U) đang trật bánh lái sau 3 trận thua chỉ trong vòng có 7 lượt đấu ở giải Ngoại hạng Anh, bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn cùng phong ba bão táp quanh vụ bất đồng giữa HLV Mourinho và tiền vệ Pogba.

Trên lý thuyết, M.U vẫn còn nhiều cơ hội đảo ngược cục diện vì mùa giải còn dài để sửa sai. Ở Ngoại hạng Anh, M.U hiện thua 9 điểm trước đội đầu bảng Man City và 5 điểm trước Tottenham cùng Arsenal đang đua tốp 4.

Còn tại Champions League, M.U đã có chiến thắng nhẹ nhàng trận ra quân trước Young Boys 3-0 và giữa tuần này gặp Valencia trên sân nhà Old Trafford lúc 2 giờ rạng sáng 3.10 (giờ VN).

Các cầu thủ M.U không còn nhìn cùng một hướng với bất đồng nội bộ âm ỉ AFP

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là M.U đang hoàn toàn bị mất tinh thần vì chuyện đấu đá nội bộ, nên chẳng ai tin “Quỷ đỏ” sẽ sớm vượt khó. Nếu chỉ vì sa sút nhất thời do phong độ xuống hay kém may mắn thì còn có thể hy vọng, đằng này chính việc HLV Mourinho có vẻ đã mất mọi kiểm soát khi không thể xử lý rốt ráo chuyện âm ỉ bất đồng với Pogba, kéo theo những cầu thủ bất mãn khác vì bị cho ngồi dự bị nhiều như Martial, Bailly...

Bailly trái) và Pogba đã góp phần làm chia rẽ nội bộ M.U, bất phục HLV Mourinho Reuters

Hệ quả là tinh thần thi đấu rệu rã, vô hồn đã khiến M.U giống như một “cái xác di động”. Trận thua West Ham 1-3 như giọt nước tràn ly, và cũng thật may là nó đến sớm để ban lãnh đạo M.U có hành động thật dứt khoát nhằm bình ổn tình hình.

Hai cựu cầu thủ của M.U là trung vệ Rio Ferdinand và tiền vệ Paul Scholes bình luận trên kênh Sky Sports mới đây đã vừa thương vừa trách HLV Mourinho chỉ vì không quyết liệt để M.U đến cớ sự hiện nay.

tin liên quan

HLV Mourinho ở lại London, chờ tin sa thải từ M.U?

Theo trang Daily Mail, HLV Jose Mourinho đã không cùng toàn đội Manchester United (M.U) trên chuyến tàu trở về TP.Manchester sau thất bại gây sốc trước West Ham 1-3, mà ở lại London một mình có thể đã biết trước kết cục bị sa thải.

Scholes nói: “Nếu dưới thời HLV Alex Ferguson, những chuyện lục đục nội bộ kiểu này chỉ cần manh nha thôi đã bị dập tắt ngay lập tức, cầu thủ nổi loạn dù sao lớn cỡ nào cũng bị trừng trị hoặc bị bán đi. Trong khi ông Mourinho thì lại để âm ỉ đến mức hiện nay đã bùng cháy không thể dập tắt”. Còn theo Ferdinand dù thừa nhận ông Mourinho là HLV giỏi, nhưng tình thế này thì rất khó cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha làm được gì thêm.

Mặc dù vậy, theo cựu danh thủ Alan Shearer có cái nhìn khách quan hơn khi cho rằng: “Đúng là M.U để rơi vào hoàn cảnh này thật sự khó coi. Nhưng phải trách các cầu thủ trước khi đã “đình công” không thi đấu vì HLV Mourinho. Đây là điều tệ hại nhất. Các cầu thủ M.U đã không thể hiện trách nhiệm của mình, đặc biệt là Pogba”.

HLV Mourinho và Pogba đối đầu ngày càng quyết liệt, nếu cả 2 vẫn không xuống nước thì M.U càng lúc càng sa sút AFP

Kênh truyền hình beIN Sports ở Qatar tiết lộ, ngay sau trận thua West Ham một số quan chức của M.U đã bí mật đàm phán với đại diện của HLV Zinedine Zidane về khả năng sẽ thay thế vị trí của ông Mourinho. Tuy nhiên, các danh thủ Anh như Shearer cho rằng nếu có sa thải HLV Mourinho và thay bằng Zidane thì thực tế M.U vẫn sẽ vậy, đôi khi tình hình còn sẽ trở nên bi đát hơn.

Nhưng nếu phải đến nước cần thay HLV mới, thì M.U bắt buộc phải làm dù họ sẽ phải đền bù số tiền “khủng” đến 26 triệu bảng cho HLV Mourinho sau khi gia hạn đến năm 2020 hồi tháng 1 năm nay.

Tất cả quyết định có lẽ sẽ có sau trận M.U gặp Valencia giữa tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.