Al Nassr hòa thất vọng: Ronaldo lập công nhưng ăn mừng khiêu khích CĐV, bị tước bàn thắng

Văn Trình
Văn Trình
23/08/2024 04:35 GMT+7

Dù Ronaldo ghi bàn ở vòng đấu đầu tiên giải Saudi Pro League rạng sáng 23.8 nhưng Al Nassr chỉ hòa 1-1 với Al Raed. Ngoài bàn thắng, Ronaldo còn để lại ấn tượng không tốt khi ăn mừng khiêu khích CĐV, phản ứng với trọng tài.

Kể từ khi chuyển đến giải Saudi Pro League thi đấu cho Al Nassr, đây có thể được xem là khoảng thời gian thất vọng nhất của Ronaldo. Dù không ngừng ghi bàn nhưng cầu thủ 39 tuổi liên tục vướng vào những nghi ngờ rạn nứt với đồng đội cũng như HLV. Chưa dừng lại ở đó, mùa bóng mới của Al Nassr cũng bắt đầu không thể tệ hơn bằng việc thua 1-4 trước Al Hilal ở trận chung kết Siêu cúp. Trước đó, ở mùa 2023 - 2024, Ronaldo cùng các đồng đội cũng về nhì ở tất cả các đấu trường quốc nội, đều sau Al Hilal.

Đối thủ của Ronaldo và Al Nassr ở trận ra quân giải Saudi Pro League mùa 2024 - 2025 là Al Raed. Đáng chú ý, ở mùa trước Al Raed chính là 1 trong 2 đội hiếm hoi giành 3 điểm khi làm khách ở Al Awal Park của Al Nassr. Họ giành chiến thắng 3-1 trước Al Nassr vào tháng 3.2024 và còn khiến Ronaldo tức giận vì bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới.

Al Nassr hòa thất vọng: Ronaldo lập công nhưng ăn mừng khiêu khích CĐV, bị tước bàn thắng- Ảnh 1.

Ronaldo bị chỉ trích vì gây ra những tranh cãi ở Al Nassr

AL NASSR

Bỏ qua những lùm xùm ngoài sân cỏ, Ronaldo vẫn được đá chính ở trận gặp Al Raed. Những cầu thủ bị đồn đoán sẽ ra đi là Laporte, Sadio Mane cũng xuất phát ngay từ đầu. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Luis Castro cũng trở lại.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra một chiều khi Al Nassr chơi tấn công áo đảo, dẫn trước Al Raed 1-0. Á quân của giải Saudi Pro League kiểm soát bóng đến 80% và tung ra 12 cú sút (gấp 4 lần Al Raed). Ronaldo chơi nổi bật và được chấm 7,5 điểm, cao nhất hiệp đấu. Ở phút 34, chính cầu thủ người Bồ Đào Nha lập công, giúp Al Nassr dẫn trước. Xuất phát từ pha đột phá của Sadio Mane, bóng được tạt ngược vào vòng cấm để Ronaldo dễ dàng tung cú sút sở trường, đánh bại thủ thành của Al Raed.

‘Ông hoàng’ mạng xã hội Ronaldo: Lập kênh YouTube chưa đầy nửa ngày đã có 10 triệu sub

Đáng chú ý, sau bàn thắng này Ronaldo đã chạy đến góc sân, đặt 2 tay lên đầu thay vì hành động ăn mừng “Siu” như thường lệ. Tờ Marca (Tây Ban Nha) dự đoán, động tác này của Ronaldo nhằm đáp trả những chỉ trích gần đây hướng về anh.

Al Nassr hòa thất vọng: Ronaldo lập công nhưng ăn mừng khiêu khích CĐV, bị tước bàn thắng- Ảnh 2.

Ronaldo ăn mừng, đáp trả những chỉ trích

AL NASSR

Sang hiệp 2 mọi thứ không có nhiều thay đổi khi Al Nassr áp đảo mọi thông số. Tuy nhiên, khi đang chơi tốt Laporte bất ngờ mắc sai lầm, phạm lỗi với cầu thủ của Al Raed trong vòng cấm ở phút 49. Trên chấm phạt đền Mohamed Fouzair dễ dàng giúp Al Raed cân bằng tỷ số 1-1.

Không chấp nhận chia điểm, Al Nassr tung nhiều cầu thủ tấn công hơn vào sân. Bắt đầu từ phút 60, đội chủ nhà gia tăng sức ép với nhiều pha bóng nguy hiểm. Ronaldo chơi cao nhất và mọi đường bóng đều hướng đến cầu thủ 39 tuổi.

Tuy nhiên, chính Ronaldo cũng khiến trận đấu nhiều lần bị gián đoạn. Phút 79, cầu thủ người Bồ Đào Nha lần thứ 2 sút tung lưới Al Raed. Ronaldo đã chạy đến góc sân, tiếp tục thực hiện động tác ăn mừng như bàn thắng trước đó. Dù vậy, khoảng 2 phút sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính đã từ chối bàn thắng của Ronaldo vì lỗi việt vị. Đến phút bù giờ thứ 10 của hiệp 2, Ronaldo cùng đồng đội lại lao vào trọng tài và tranh cãi vì cầu thủ của Al Raed để chạm tay vào bóng. VAR vào cuộc nhưng từ chối cho Al Nassr được hưởng phạt đền.

Al Nassr hòa thất vọng: Ronaldo lập công nhưng ăn mừng khiêu khích CĐV, bị tước bàn thắng- Ảnh 3.
Al Nassr hòa thất vọng: Ronaldo lập công nhưng ăn mừng khiêu khích CĐV, bị tước bàn thắng- Ảnh 4.

Al Nassr bất lực trong việc tìm thêm bàn thắng ở hiệp 2

AL NASSR

Chung cuộc, Al Nassr của Ronaldo hòa 1-1 với Al Raed ngày ra quân. Đội bóng của HLV Luis Castro tạm đứng thứ 2 nhưng tiếp tục bị chính CĐV nhà la ó, chỉ trích sau trận. Theo tờ Marca, một nhóm CĐV của Al Nassr đã phản đối kết quả yếu kém của Al Nassr và khẳng định sẽ không tiếp tục mua vé vào sân. Điều này cũng trùng khớp ở trận ra quân của Al Nassr khi khán đài C và D đều bỏ trống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.