Khán giả yêu âm nhạc của Album Vàng sẽ được thưởng thức 5 album mới tranh giải tháng này, đó là “Em không thể quên” của Cẩm Ly, “Ước mơ có nhau” của Song Giang, “Giật mình” của Ngọc Ánh, “Chợt nhớ” của Dương Quốc Hưng và “Fashion Singer” của Đinh Ứng Phi Trường.
“Em không thể quên” (Cẩm Ly) gồm những sáng tác của ông xã-nhạc sĩ Minh Vy. Vẫn trung thành với những bản tình ca buồn, Cẩm Ly tiếp tục phục vụ khán giả quen thuộc của mình. Ngoài những bài hát đơn ca, Cẩm Ly còn có những bài song ca với Đan Trường, Quốc Đại, Xuân Phú.
Cô ca sĩ quen thuộc của các phòng trà tại TP.HCM Song Giang cho ra album vol 4 “Ước mơ có nhau”. Tiếp tục đi theo dòng nhạc trữ tình, Song Giang chọn những tình khúc rất được yêu thích trong những năm 90 của các nhạc sĩ Bảo Chấn (Bên em là biển rộng, Trở về), Dương Thụ (Bài hát ru cho anh), Nguyễn Ngọc Thiện (Tình sương khói), Lê Hựu Hà (Nhớ nhau làm gì)…
|
|
“Giật mình” là album đầu tay của ca sĩ Ngọc Ánh, người được khán giả yêu mến sau cuộc thi Vietnam Idol. Từ một chàng trai đầy chất chân quê, Ngọc Ánh thể nghiệm mình với chất rock mạnh mẽ trong album này, người nghe có thể “giật mình” với sự phá cách của Ngọc Ánh với các bản rock của Trần Lập (Mắt đen, Giọt đắng), Nguyễn Hải Phong (Góc tối), Trần Tuấn Anh (Góc muộn, Giật mình), Tina Tình (Ly cà phê), Tuấn Minh (Giọt cà phê, Tôi muốn)… Album đầu tay này như đánh dấu sự trở lại của Ngọc Ánh sau quãng thời gian im lìm. Hy vọng sự trở lại của anh sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.
Đinh Ứng Phi Trường là gương mặt được phát hiện từ cuộc thi Vietnam Idol. Phi Trường được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét là mẫu hình ca sĩ mới, phù hợp với thị trường âm nhạc và được nhạc sĩ này đặt cho nickname là “ca sĩ thời trang” (fashion singer). Và anh đã lấy tên “Fashion Singer” làm tên album đầu tay.
Trong 5 người tranh giải thì ca sĩ Cẩm Ly có tên tuổi hơn và có lượng người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, đây là giải thưởng dành cho album nên chất lượng album và ý tưởng âm nhạc được đặt lên hàng đầu.
C.H

Bình luận (0)