Hầu hết các tờ báo xuất bản tại Athens hôm 25-2 đều tập trung vào nguồn tin của cảnh sát, theo đó, cầm đầu vụ giải cứu hai tù phạm nguy hiểm bằng trực thăng tại nhà tù Korydallos là một phụ nữ gốc Albania.
Alket Rizaj cùng với Vassilis Paleokostas đã được một người đàn bà bí ẩn nói trên đưa trực thăng đến nhà tù Korydallos cứu thoát hôm chủ nhật vừa qua. Điều đáng nói là cách đây 3 năm, cũng hai tù phạm nổi tiếng này đã từng vượt ngục bằng trực thăng cũng tại nhà tù Korydallos. Cho nên, vụ vượt ngục hôm 22-2 đã làm chính quyền Athens bẽ mặt. Các đảng phái đối lập và dư luận trong nước đã chỉ trích nặng nề chính phủ bất lực, đặt an ninh đất nước vào tình trạng bất ổn.
Mướn trực thăng thăm... bồ
Vài tuần trước, công ty tư nhân hàng không Interjet tiếp một phụ nữ tóc vàng khá xinh, tuổi khoảng 35-40. Vị khách tự giới thiệu là Alexandrova, mang hộ chiếu nước ngoài. Bà Alexandrova mướn một chiếc trực thăng của công ty để đến Arahova, một khu nghỉ dưỡng mùa đông nổi tiếng của Hy Lạp.
Lý do được đưa ra là khách có người yêu ở Arahova, một người đàn ông hấp dẫn mà bà tình cờ gặp trong một lần đi nghỉ đông và phải lòng ở khu nghỉ dưỡng này. Do ông chồng bà có máu ghen dữ dội, bà phải mướn trực thăng mỗi lần đi thăm bồ để khỏi bị phát hiện.
![]() |
| Ảnh chiếc trực thăng đi cướp tù do một người dân tình cờ quay được |
Chiếc máy bay cất cánh không được bao lâu thì viên phi công linh cảm có chuyện bất thường. Và chuyện gì phải đến đã đến. Alexandrova cầm một trái lựu đạn gí vào cổ phi công, còn gã đàn ông gí súng AK-47, ra lệnh bay về hướng nhà tù Korydallos.
Trong suốt hành trình bay, Alexandrova liên tục dùng điện thoại di động để nói chuyện và nhắn tin. Khi bay đến gần nhà tù, bà ta ra lệnh cho phi công treo lơ lửng trên sân đi dạo của nhà tù. Giống như phim hành động Hollywood, Alexandrova thả xuống một cái thang dây rồi trèo xuống sân.
Cánh quạt máy bay vẫn hoạt động, tạo ra những làn gió muốn thổi bay Alexandrova. Nhưng người đàn bà liều lĩnh này hành động rất nhanh gọn. 20 giây sau, Rizaj xuất hiện, trèo lên thang dây.
Vassilis Paleokostas đến chậm 30-40 giây. Alexandrova thúc giục: “Nhanh lên, Vassilis”. Khi cả hai tên tù vào được bên trong máy bay, Alexandrova vẫn còn đứng trên sân. Lính canh ở chốt bắt đầu bắn vào trực thăng. Ngay cả lúc đó, bà ta vẫn không hề bối rối. 20 giây trôi qua nặng nề. Tiếng Rizaj hét to: “Nhanh lên! Nhanh lên!”. Cuối cùng thì người đàn bà nọ cũng vào được máy bay.
Viên phi công được lệnh bay tới Kapandriti, vùng ngoại ô Athens, và đáp xuống. Tại đây, những kẻ cướp tù trói gã phi công, lấy vải trùm lên đầu, trước khi tẩu thoát mất dạng trên một chiếc xe hơi đậu sẵn. Theo lời kể của phi công, người đàn bà dùng điện thoại nói chuyện với Rizaj. Tên này đeo một chiếc đồng hồ đặc biệt có thể sử dụng như điện thoại di động.
Hai lần vượt ngục
Vassilis Paleokostas, 42 tuổi, đang thụ án 25 năm tù về tội bắt cóc tống tiền, cướp có vũ trang. Alket Rizaj, 34 tuổi, kiều dân Albania, đang thụ án tù chung thân về tội giết người. Cả hai là tù phạm nguy hiểm từng vượt ngục bằng trực thăng ngày 4-5-2006 cũng tại nhà tù Korydallos.
Lúc đó, anh trai của Paleokostas là Nikos - vốn là tù vượt ngục năm 1990 - tổ chức cho đồng bọn mướn một chiếc trực thăng ở Aghios Kosmas, vùng duyên hải thuộc ngoại ô Athens, để tham quan du lịch. Trên đường bay, hai tên này dùng súng và lựu đạn khống chế phi công lái đến nhà tù. Lính canh ở đây tưởng nhầm thanh tra tư pháp đi kiểm tra nhà tù nên chẳng có phản ứng gì. Đến khi Paleokostas và Rizaj được giải cứu thì đã muộn. Chiếc trực thăng đáp xuống một nghĩa trang ở gần đó. Cả bọn lái mô tô trốn mất.
Trong thời gian lẩn trốn, năm 1995, Paleokostas bắt cóc George Mylonas, một nhà doanh nghiệp giàu có Hy Lạp, lấy được 10 triệu euro tiền chuộc. Khi Paleokostas bị bắt lại vào năm 2008, gia đình nạn nhân chỉ thu lại được 4 triệu euro, còn 6 triệu chưa tìm thấy. Cảnh sát nghi rằng đồng bọn của Paleokostas đã dùng một phần số tiền này để tổ chức vượt ngục lần thứ hai. Trước đó, Rizaj cũng bị bắt trở lại vào cuối năm 2006.
Sau vụ vượt ngục y chang 3 năm về trước, 4 bảo vệ nhà tù và phi công lái trực thăng bị khởi tố, đưa ra tòa xét xử mấy ngày qua. Hãng tin AP ngày 26-2 cho biết một bảo vệ bị tuyên án 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm để sổng tù. Bốn người còn lại được tha bổng vì không đủ chứng cứ buộc tội.
Có nội gián?
Tay bảo vệ bị án tù đứng cách trực thăng có 15 m nhưng không chịu nổ súng. Y bào chữa rằng lúc đó y bị các tay súng trên chiếc trực thăng nhắm thẳng vào mình nên không dám ra tay. Riêng ba bảo vệ khác tuy có nổ súng nhưng bắn trật lất.
Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp Nikos Dendias thừa nhận rằng vụ vượt ngục táo bạo này không thể xảy ra nếu không có nội gián, có thể là tù phạm mà cũng có thể là nhân viên bảo vệ. Chỉ có cách này mới giải thích được tại sao Rizaj có đồng hồ - điện thoại di động và dao con chó vsà tại sao bảo vệ không nổ súng hoặc nổ súng lấy có.
Trước đó, tổng thư ký Bộ Tư pháp, tổng thanh tra nhà tù và giám đốc nhà tù Korydallos đã bị cách chức. Hai tên tù vượt ngục vẫn chưa bị bắt.
Theo Nguyễn Cao / Người Lao Động

Bình luận (0)