Alia Sabur từ nhỏ đã bộc lộ những tố chất hơn người của một thần đồng. Nhưng cũng may cả bố mẹ của cô bé đều là giới trí thức nên định hướng rất tốt cho con gái mình phát triển phù hợp với năng lực bẩm sinh.
Mới 8 tháng tuổi đã biết đọc
Trong trang web riêng của mình, Alia cho biết ngay từ 8 tháng tuổi, mình đã biết đọc sách, báo. Khi bắt đầu cắp sách đến trường, cô đã nhảy thẳng vào lớp 4. Lúc đó, Alia phải ngồi đọc sách riêng một mình để đốt thời gian vì cô chẳng có gì để học trong khi bạn bè trong lớp phải luôn cố gắng nghe giảng. “Khi ấy, cô giáo tôi cứ bảo tôi hãy tìm gì đó làm đi, cô bận dạy cho cả lớp rồi”, Alia nhớ lại. Thế rồi, Alia tiến thẳng dần lên đại học. Năm 14 tuổi, cô lấy bằng cử nhân chuyên ngành Toán học ứng dụng trường Đại học Stony Brook, New York (Mỹ) và được coi là nữ cử nhân trẻ nhất lịch sử nước Mỹ.
Chưa dừng lại ở đó, Alia tiếp tục lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ ngành Khoa học vật chất của Đại học Drexel thuộc bang Philadelphia, Mỹ. Cô cũng được Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA, Tổ chức hỗ trợ giáo dục Đại học GAANN và Quỹ khoa học quốc gia NSF trao nhiều học bổng và giải thưởng đáng kể.
Tài năng âm nhạc
Sau khi được Đại học Konkuk thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc phong hàm giáo sư ngành ứng dụng công nghệ tiên tiến từ năm 19 tuổi, Alia được xem là giáo sư trẻ nhất thế giới. Ngày 19.2.2008, sách kỷ lục thế giới Guinness đã công nhận kỷ lục của Alia Sabur. Trước đây, nhà toán học người Anh Colin Maclaurin cũng đã từng xác lập kỷ lục tương tự năm 1717, với học hàm giáo sư toán học vào lúc 19 tuổi 7 tháng.
Sau đó, Sabur đã ký hợp đồng giảng dạy một năm với Đại học Konkuk và bắt đầu làm giảng viên từ tháng 6.2008. Đến đầu năm 2009, Alia trở lại quê nhà và không tái ký hợp đồng với trường đại học trên. Ông Sun Woo-young, trưởng phòng đối ngoại của Đại học Konkuk, cho biết: “Lý do không tái ký hợp đồng với giáo sư trẻ tuổi đơn giản chỉ là chúng tôi không ký tiếp với nhau thôi. Cô ấy có quyền quay lại trường bất cứ lúc nào mình muốn”. Tuy nhiên, một giáo sư khác trong trường này cho biết: Lý do Alia không thể tiếp tục giảng dạy tại trường là vì thiếu kỹ năng sư phạm và nhiều sinh viên phàn nàn về chất lượng giảng dạy của cô ấy. Nhiều nhà bình luận cho rằng việc trường Đại học Konkuk trao học hàm giáo sư cho Alia Sabur vào 19.2.2008, tức còn vài ngày nữa là sinh nhật của cô, là để phá kỷ lục thế giới mà Colin Maclaurin đã xác lập từ 3 thế kỷ trước.
Alia cũng là một tài năng âm nhạc hiếm có. Từ năm 11 tuổi, cô đã có buổi biểu diễn solo đầu tiên với bản công-xéc-tô bằng clarinet. Lúc ấy, Alia được ca tụng như là một thần đồng âm nhạc. Từ đó đến nay, cô là một thành viên thổi clarinet trong ban nhạc giao hưởng Rockland. Vị nữ giáo sư 20 tuổi cũng từng biểu diễn chung với các nhà soạn nhạc Lang Lang, Smash Mouth. Khi tài năng thiên bẩm được mớm thêm kinh nghiệm, Alia ngày càng thể hiện được tố chất hơn người trong âm nhạc và nhận nhiều giải thưởng âm nhạc. Nổi bật nhất trong số đó là giải nhất trong cuộc thi biểu diễn Clarinet dành cho nghệ sĩ trẻ xuất sắc. Alia cũng đã lên đai đen môn taekwondo khi mới 9 tuổi.
Tích cực nghiên cứu
Alia đang nghiên cứu phát triển những thiết bị dò tế bào dựa trên công nghệ nano dùng trong nghiên cứu y khoa. Chúng sẽ giúp đo lường được độ phản ứng của các chất siêu nhỏ được tiêm vào trong từng tế bào riêng lẻ. Cô cũng dày công phát triển một loại máy đo đường huyết “không xâm lấn” (tương tự như siêu âm và không cần phải lấy máu từ cơ thể để kiểm tra) cho bệnh nhân tiểu đường.
|
|
|
|
|
|
|
|
Mặc dù có một bộ óc vĩ đại, nhưng Alia cũng hay tò mò như trẻ con, vị giáo sư trẻ tuổi nhất hành tinh cho biết: “Tôi luôn muốn biết bản chất của khoa học, và cách mà người ta làm ra mọi thứ. Bố mẹ tôi luôn sát cánh bên con mình trong bất cứ điều gì tôi muốn làm. Đó là món quà trời cho hết sức thiêng liêng”.
Trong lần thi môn toán ứng dụng, thuộc kỳ thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Alia Sabur đã đến muộn 2 tiếng đồng hồ. Cả phòng thi đều ra về gần hết. Giám thị nóng ruột hỏi Alia: “Em nghĩ sao mà giờ này mới đi thi vậy?”. Alia bình thản ngồi xuống bàn và hoàn thành bài thi trong... 15 phút. Mẹ của Alia nhớ lại: Sau khi ra khỏi phòng thi, con bé rất vui, tôi thấy lạ mới hỏi: ủa, sao chỉ có 15 phút vậy con? Đã kiểm tra bài làm kỹ chưa? Con bé đáp ngay: ổn mà mẹ. Và kết quả là bài thi ấy được điểm cao nhất”. Sau đó, giảng viên của Alia gửi mail cho cô bé, bông đùa hài hước: “Em nên đến muộn mỗi khi đi thi Alia ạ”. (Nguồn: Independent.co.uk, Aliasabur.com, New York Times)
Trần Ka




Bình luận (0)