Ám ảnh chuyện học sinh lớp 10 thiệt mạng khi cứu bạn đuối nước

‘Mất nhiều ngày liền, nhóm học sinh lớp 10/7 vẫn chưa định thần. Nhiều em tỏ ra rất ray rứt, ám ảnh và cảm thấy có lỗi khi đã không cứu được hai bạn đuối nước…’, cô giáo chủ nhiệm cho hay.

‘Mất nhiều ngày liền, nhóm học sinh lớp 10/7 vẫn chưa định thần. Nhiều em tỏ ra rất ray rứt, ám ảnh và cảm thấy có lỗi khi đã không cứu được hai bạn đuối nước…’, cô giáo chủ nhiệm cho hay.

Người thân của Trần Duy Khánh đau buồn bên bàn thờ cậu học trò dũng cảm - Ảnh: C.T.VNgười thân của Trần Duy Khánh đau buồn bên bàn thờ cậu học trò dũng cảm - Ảnh: C.T.V
Cậu học trò lớp 10 ở Quảng Nam xả thân cứu bạn được truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, nhưng sẽ rất lâu nữa nỗi đau mới nguôi ngoai vì có đến hai chỗ ngồi trong lớp 10/7 đang bỏ trống…
Tối qua 20.3, khi phóng viên Thanh Niên gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10/7 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) báo tin Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trần Duy Khánh, ở đầu dây bên kia cô giáo Đỗ Thị Thanh Dung buồn bã nói: “Thì tôi cũng đang ở nhà Khánh đây. Nhưng chưa biết tin về việc được công nhận huy hiệu”.
Kể từ sau buổi chiều định mệnh 13.3 ấy, cô Thanh Dung lui tới nhiều lần để động viên, an ủi gia đình cậu học trò nhỏ. Nhà em Khánh ở thôn 8A, xã Quế Phú (huyện Quế Sơn), cách nhà cô giáo chủ nhiệm khoảng 4 cây số. 
Ở tuổi 30, thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Dung, tổ trưởng tổ Sinh - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, đã chịu cú sốc bất ngờ ngay trong lần được phân công làm chủ nhiệm lớp 10/7. “Đây là sự cố lớn nhất trong 7 năm đi dạy của tôi. Rất buồn và thương cho gia đình em và thương cho lớp, cho trường”, giọng cô giáo Thanh Dung run lên trong điện thoại. 
“Như một liệt sĩ”
Câu chuyện hai học sinh lớp 10/7 trường THPT Nguyễn Văn Cừ đuối nước thương tâm, trong đó em Trần Duy Khánh được Trung ương Đoàn quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, đã gây xúc động cho nhiều người suốt một tuần qua. Trong số những người đến viếng, có vợ chồng một cựu binh ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Những dòng chữ xúc động trong bức thư của vị cựu binh ký tên “Người đi đường”
Họ biết được tin buồn này một cách tình cờ, trong lần về quê cũ ở Mộc Bài (Quế Sơn) thăm đồng đội vào chiều 14.3, một ngày sau khi xảy ra vụ đuối nước trên sông Ly Ly. Nhà của đồng đội vợ chồng cựu chiến binh cách không xa nhà em Khánh. Vợ chồng cựu chiến binh sau đó gởi một bức thư cho gia đình em Khánh (sau khi trở về Đà Lạt) và ký tên “Người đi đường”, bức thư ngắn gọn mà xúc động.
Nói về em Khánh, bức thư cho rằng cậu học trò lớp 10/7 thật dũng cảm ở lứa tuổi học trò thời nay. Vị cựu binh ký tên “Người đi đường” có lý do để ngưỡng mộ Khánh, khi biết tin chính em đã không suy nghĩ và phân vân trước sự hiểm nguy, “nhảy xuống dòng sông sâu cứu bạn mình thoát chết, đã tham gia cứu được hai bạn, đến khi cứu tiếp bạn cuối cùng (Trần Minh Trí) thì đuối sức khiến cả Khánh lẫn Trí đều thiệt mạng thương tâm.
“Hành động cao quý ấy, tất cả nhà trường, gia đình, thôn xóm và chúng ta phải tôn vinh và ghi nhận như một liệt sĩ của thời kỳ đổi mới”, bức thư viết.
Hai chỗ ngồi trống
Thứ hai tuần này, 21.3, vừa chẵn một tuần lớp 10/7 bỏ trống hai chỗ ngồi. Chỗ của Khánh ở bàn cuối của dãy thứ hai, còn Trí ngồi bàn thứ ba ở ngay dãy đầu tiên.  
“Học trò trong lớp đề nghị giữ nguyên vị trí của các bạn ấy, không đổi. Một số em vẫn ám ảnh, buồn bã và cảm thấy có lỗi khi cố sức cứu bạn nhưng bất thành. Sau sự cố, suốt mấy ngày liền nhiều em tâm thần bất định, không học hành gì được”, cô giáo chủ nhiệm Thanh Dung nói.
Ngay cả những giáo viên từng trải vẫn cảm thấy trống vắng, nặng nề cùng với cảm giác lành lạnh… khi đối diện một sự thật đau lòng. Trong ký ức của cô giáo chủ nhiệm, Trần Duy Khánh là một học trò ngoan hiền, dễ thương, hòa đồng… Khánh là anh cả, hai em nhỏ đang học lớp 5 và lớp 2. 
Mất nhiều ngày liền, nhóm học sinh lớp 10/7 vẫn chưa định thần. Nhiều em tỏ ra rất ray rứt, ám ảnh và cảm thấy có lỗi khi đã không cứu được hai bạn đuối nước, nhất là với Khánh - người dũng cảm từ trên bờ lao xuống tham gia ứng cứu nhưng cuối cùng lại thiệt mạng.
Những ngày chuẩn bị đưa tang hai bạn Khánh và Trí, nhiều bạn thân ở lại trực suốt, trông rất mệt mỏi. Có em bật khóc… Nhà trường phải viết báo cáo thứ ba về vụ việc, mới tạm gọi là “thông tin chính thức”, gửi đến Tỉnh đoàn Quảng Nam và Huyện đoàn Quế Sơn vì các thông tin các em tường trình cứ phải thay đổi luôn vì tâm trạng hốt hoảng nhiều ngày liền.
Di ảnh em Trần Duy Khánh - Ảnh do trường THPT Nguyễn Văn Cừ cung cấp
“Trước đây do các em còn hoảng loạn, mất bình tĩnh nên các em báo cáo sự việc không được rõ ràng, chính xác dẫn đến thông tin bị nhiễu theo nhiều hướng khác nhau. Nay qua công tác xác minh lại với tất cả 18 học sinh tham gia trong chiều ngày 13.3, Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Cừ xin báo cáo hành động dũng cảm cứu bạn của em Khánh”, Bí thư Đoàn trường Lê Đức Quý giải thích thêm khi gửi bản báo cáo viết hôm 16.3.
Trước đó, vào ngày 13.3, nhóm học sinh lớp 10/7 gồm 17 em rủ nhau đến sông Rù Rì, tên gọi khác là sông Ly Ly, đoạn thuộc khu vực giáp ranh xã Bình Quý (huyện Thăng Bình) và xã Quế Cường (huyện Quế Sơn) để chơi. Tại đây, trong khi một số em ở trên bờ chụp ảnh thì có 4-5 em xuống tắm sông; vài em bơi qua bên bờ phía nam, khi đến nửa dòng thì Trí bị đuối nước. 
Có hai em ở bờ nam bơi lại cứu em Trí, do nước sâu và chảy mạnh nên các em bị đuối và quay trở lại bờ. Riêng Khánh đang ở trên bờ cũng nhảy xuống, nỗ lực ứng cứu nhưng bất thành, thậm chí bị đuối sức và chìm theo dòng nước cùng với em Trí…
Cùng lúc mất hai học sinh, đám tang lại tổ chức cùng ngày (chiều 15.3), nên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã phải “chia” đôi lực lượng viếng và đưa tang, gồm Ban giám hiệu, Đoàn trường và học sinh các khối THPT.
Sự việc đã gây ra nhiều cảm xúc, nhiều người ngưỡng mộ gương dũng cảm của em Khánh, nhưng cũng có ý kiến tiếc nuối giá như kỹ năng bơi lội và ứng cứu được rèn luyện kỹ. “Mất mát này quá lớn của trường chúng tôi”, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Liễn xúc động. 
Quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm (số 169-QĐ-TWĐ) do Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng ký ngày 17.3; cùng ngày, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh Trần Duy Khánh. 
Trao đổi với PV Thanh Niên sáng nay 21.3, anh Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho biết dự kiến Tỉnh đoàn Quảng Nam sẽ chính thức trao huy hiệu vào thứ hai tuần sau (28.3) nhân tiết chào cờ đầu tuần của Trường THPT Nguyễn Văn Cừ để tuyên dương rộng rãi về tấm gương dũng cảm của Khánh trong toàn trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.