Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn

26/06/2024 07:11 GMT+7

Tối 25.6, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu chân dung âm nhạc về nhạc sĩ Trần Long Ẩn với chủ đề 'Trần Long Ẩn - Tiếng hát từ mặt trời và ánh lửa'.

Chương trình nhằm tôn vinh những dấu son trong sự nghiệp sáng tác và hoạt động nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, do Sở VH-TT TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM và HTV phối hợp tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố, Ban Ca nhạc – HTV thực hiện.

Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 1.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM tặng hoa cho gia đình nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Nhật Thịnh

Phát biểu tại chương trình, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ: "Vào những năm 1975, nhạc sĩ Trần Long Ẩn được biết đến là một trong những thành viên nòng cốt, là cánh chim đầu đàn của phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe cùng với các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Văn Sanh...".

Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 2.

Chương trình được sự chỉ đạo nghệ thuật bởi NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nhật Thịnh

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, các tác phẩm âm nhạc của ông giàu tinh thần đấu tranh cách mạng, giàu tính tư tưởng, mang nhiều suy tư về cuộc đời, về giá trị con người. Ông đã cùng sinh viên, thanh niên thành phố đã cất lên tiếng nói yêu nước của tuổi trẻ. Những ca khúc dạt dào tình yêu quê hương đất nước, yêu con người ông (như Hát trên đường tranh đấu, Người mẹ Bàn Cờ...) đã thể hiện được tài năng âm nhạc và khuynh hướng sáng tác của mình, đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phản đối chiến tranh phi nghĩa trong nhân dân thành phố và cả nước.

Hơn 55 năm sáng tác, ông đã có trên 100 ca khúc với nhiều chủ đề, nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Sự nghiệp ấy của ông đã được thế hệ đi trước nhìn nhận rằng, Trần Long Ẩn có một bản sắc riêng trong ngôn ngữ âm nhạc, giai điệu của ông thường gần gũi với chất liệu âm nhạc miền Nam bởi sự chủ tâm khai thác, tìm tòi và có thêm nhiều sáng tạo để biến thành của chính mình...

Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 3.
Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 4.
Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 5.

Các ca sĩ Cẩm Vân, Tạ Minh Tâm, Vân Khánh và Quốc Đại biểu diễn trong đêm nhạc Trần Long Ẩn - Tiếng hát từ mặt trời và ánh lửa

Nhật Thịnh

Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Phạm Thế Vĩ, Cẩm Vân, Hiền Thục, Quốc Đại, Quang Linh, Hồ Trung Dũng... Với thời lượng 120 phút, chương trình gồm 4 phần: Hát cho quê hương, Hát cho tuổi thanh xuân, Hát cho mọi người, Hát cho cuộc đời với 15 tiết mục đặc sắc; là dịp để khán giả thưởng thức các tác phẩm làm nên tên tuổi nhạc sĩ Trần Long Ẩn, cũng là những bài hát tiêu biểu gắn liền với dòng nhạc truyền thống cách mạng, ca ngợi tình yêu, cuộc sống.

Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 6.
Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 7.
Ấm áp đêm tôn vinh âm nhạc Trần Long Ẩn- Ảnh 8.

Các ca sĩ Hiền Thục, Quang Linh và Phạm Thế Vĩ, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Quốc Đại

Nhật Thịnh

Xen kẽ các tiết mục là phần giao lưu với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh... về âm nhạc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn và những kỷ niệm sâu sắc khó quên. 

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ: "Nhạc sĩ Trần Long Ẩn là người biết chắt lọc từ tinh hoa của cuộc sống, trong trái tim luôn có nhịp đập của cuộc sống, của nhân dân để trở thành những giai điệu, trở thành những nốt nhạc có đặc thù rất riêng không thể lẫn vào đâu được".

Bên cạnh việc đóng góp cho phong trào cách mạng, nhạc sĩ Trần Long Ẩn được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận xét là một người gương mẫu trong công việc, có trách nhiệm và đặc biệt là dành những thời gian quý giá cho sáng tác.

Trong khi đó, với nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh: "Tôi và anh Trần Long Ẩn như là bóng với hình, nói là tri kỷ thì rất là tri kỷ. MC có nói tôi phát biểu một kỷ niệm sâu sắc nhất, thì xin thưa rằng kỷ niệm nào cũng sâu sắc cả".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh bồi hồi kể lại: "Tôi và anh Ẩn gặp nhau trước đêm Hát cho đồng bào tôi nghe, năm 1969. Sau đó, chúng tôi cùng với nhau đi xuống đường, cùng với nhau thức, cùng với nhau những đêm không ngủ, cùng với nhau đốt lửa căm thù, tất cả những đêm đó chúng tôi đều ở cạnh nhau và chúng tôi cùng hát với nhau cho anh em sinh viên học sinh nghe. Chúng tôi không có lúc nào tách rời nhau...".

Đêm nhạc khép lại với ca khúc Một đời người một rừng cây qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Thế Vĩ, Quốc Đại, Duyên Huyền và Thanh Nguyên, để lại những âm vang "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.