Ấm áp ngôi nhà đại đoàn kết chiến sĩ CSGT tặng cụ bà neo đơn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/06/2024 18:42 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan trao tặng nhà đại đoàn kết cho cụ bà neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Đông Hà.

Ngày 27.6, Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho cụ bà Trần Thị Sót (64 tuổi, P.3, TP.Đông Hà) có hoàn cảnh khó khăn.

Ấm áp ngôi nhà đại đoàn kết chiến sĩ CSGT tặng cụ bà neo đơn- Ảnh 1.

Trung tá Trần Đức Quảng trao tặng quà cho cụ bà Trần Thị Sót

THANH LỘC

Phát biểu tại buổi lễ, trung tá Trần Đức Quảng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, hy vọng căn nhà mới khang trang sẽ giúp cụ Sót có nơi an dưỡng tuổi già.

"Kinh phí xây dựng căn nhà này được các chiến sĩ của đơn vị trích một phần lương để đóng góp, cùng với sự chung tay của các bạn đoàn viên, thanh niên. Hy vọng với căn nhà mới này, cụ Sót sẽ có một nơi trú nắng trú mưa", trung tá Quảng nói.

Ấm áp ngôi nhà đại đoàn kết chiến sĩ CSGT tặng cụ bà neo đơn- Ảnh 2.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ quan ban ngành trao tặng nhà đại đoàn kết cho cụ Sót

THANH LỘC

Căn nhà đại đoàn kết trao tặng cho cụ Sót được khởi công vào tháng 4 vừa qua, diện tích 35 m2, xây dựng bằng bê tông, lắp đặt cửa gỗ, đầy đủ các công trình bếp, nhà vệ sinh với tổng kinh phí hơn 85 triệu đồng.

Nhận được món quà giá trị từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và các nhà hảo tâm, cụ Sót cảm động và biết ơn đến mọi người đã quan tâm, giúp đỡ.

"Ở tuổi già mà có được căn nhà kiên cố, vững chắc như thế này tôi vui lắm, giờ đây đến mùa mưa bão, nắng nóng không phải lo nữa. Tôi rất biết ơn các chú công an, các nhà hảo tâm suốt thời gian qua đã miệt mài xây dựng, nhanh chóng hoàn thiện căn nhà để cho tôi được an dưỡng tuổi già", cụ Sót xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.