Lan tỏa trên mạng xã hội:

Ấm áp nụ cười người lượm ve chai lúc 1 giờ sáng

29/07/2024 08:26 GMT+7

Đang liên hoan, ăn uống, một nhóm bạn trẻ ở TP.HCM bắt gặp người lượm ve chai lam lũ, liên tục dõi ánh mắt vào cửa hàng của mình. Hành động sau đó của họ đổi lấy nụ cười của người đàn ông thu về gần 6 triệu lượt xem.

KHOẢNH KHẮC 1 GIỜ SÁNG

Đoạn clip dài gần 2 phút được một tài khoản đăng lên mạng xã hội với dòng viết ấm áp: "Đâu đó ở Sài Gòn vẫn có nét đẹp lao động âm thầm về đêm…". Theo đó, khi bắt gặp người lượm ve chai nhìn vào, một người trong nhóm liền ra hỏi thăm, mới biết người đàn ông cố chờ mọi người xong buổi liên hoan để xin một vài vỏ lon bia. Nghe vậy, cả nhóm xông xáo cùng nhau thu dọn vỏ lon, thùng bia trúng thưởng gửi tặng, kèm theo lời dặn: "Cái thùng đó con cào trúng 30.000 đồng. Chú giữ nguyên cái thùng này lấy đi đổi nhe. Chúc chú có nhiều sức khỏe!".

Ấm áp nụ cười người lượm ve chai lúc 1 giờ sáng- Ảnh 1.

Anh Cường và nhân viên, đối tác có mặt tại buổi liên hoan mang vỏ lon, thùng bia cho người đàn ông lượm ve chai

NVCC

Người đàn ông lượm ve chai nở nụ cười tươi, cảm ơn nhóm bạn trẻ rồi đi xa dần cùng với chiếc xe đạp chất đầy đồ phế liệu. Đoạn clip nhanh chóng nhận về "mưa tim" của cư dân mạng vì dễ thương và ấm áp.

Anh Đỗ Minh Cường (24 tuổi), người đã quay lại và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, cho biết sự việc diễn ra mới đây, khi anh cùng hơn 10 người là nhân viên, đối tác liên hoan tại cửa hàng điện thoại của anh trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp). Lúc đó, đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Thấy người lượm ve chai với gương mặt khắc khổ, lam lũ đứng chờ trước cửa hàng gần 30 phút, anh ra hỏi thăm thì mới biết nguyên do.

"Lúc đó, mình thấy thương chú đã khuya vẫn phải mưu sinh, còn lịch sự chờ tụi mình ăn uống xong để xin vỏ lon bia. Mình mới nói với mọi người. Vậy là tất cả cùng nhau đổ bia mới vào một ca lớn, thu vỏ lon 2 thùng bia mang ra tặng chú. 2 thùng bia cũng trúng thưởng, mỗi thùng 30.000 đồng, tụi mình cũng tặng và dặn chú đi đổi", anh Cường thuật lại.

'NHỚ ĐẾN CHA CỦA MÌNH!'

Thấy nụ cười hiện trên gương mặt khắc khổ của người đàn ông lượm ve chai, anh Cường cảm thấy rất ấm áp. Theo anh, việc làm của anh cùng cả nhóm là việc nhỏ, bình thường trong cuộc sống thường nhật.

Ấm áp nụ cười người lượm ve chai lúc 1 giờ sáng- Ảnh 2.

Anh Cường (áo trắng, giữa) và nhân viên ở cửa hàng điện thoại của mình tại TP.HCM

Chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với mục đích làm kỷ niệm cũng như lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người, anh Cường cùng nhân viên và đối tác vô cùng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn tới vậy.

Anh chủ trẻ tâm sự hình ảnh người đàn ông lượm ve chai trong buổi tối hôm đó đã khiến anh nhớ về cha của mình. Cha mẹ anh đều là nông dân, sống và làm việc ở H.Vĩnh Hưng (Long An). Họ đã vất vả, bươn chải để nuôi anh khôn lớn và có được cuộc sống như hôm nay.

"Những ngày sau, tôi có gặp lại chú lượm ve chai qua cửa hàng và cũng biếu chú một ít tiền. Chú tâm sự ngày trước làm phụ hồ, công trình, sau này vì sức khỏe không tốt nên làm công việc này, cũng 3 - 4 năm nay", anh Cường thuật lại.

Anh Trần Tấn Tài (25 tuổi), đối tác cửa hàng điện thoại của anh Cường, cũng có mặt trong buổi liên hoan hôm đó và là người xông xáo mang lon bia ra tặng cho người đàn ông lượm ve chai. Anh nói việc đem đến niềm vui cho một ai đó, dù là nhỏ thôi, cũng khiến anh cảm thấy rất vui.

Anh Cường hiện là chủ 3 cửa hàng điện thoại, trong đó 2 cửa hàng ở TP.HCM và 1 ở Long An. Anh cũng mở một cửa hàng bán xe đạp điện. Chàng trai nói những vấp ngã, nỗ lực đã qua giúp anh trân trọng giá trị lao động của mình và mọi người cũng như đồng cảm với những người khó khăn, vất vả mưu sinh.

Ấm áp nụ cười người lượm ve chai lúc 1 giờ sáng- Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.